Giải trí cuối tuần: Chúc mừng người đẹp Lý Nhã Kỳ trở thành Đại sứ du lịch của Việt Nam

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi lehero, 30/09/2011.

1103 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 08:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2405 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. cubot

    cubot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Em thấy có hỉnh LNK đứng giữa 2 cơn sóng rất đẹp nên đặt luôn là "Sóng Lý Nhã Kỳ" :D
  2. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Lý Nhã Kỳ: "Tôi làm tốt hơn những gì đã tuyên bố"
    Được xem là hiện tượng của làng giải trí Việt, bên cạnh những thành công được ghi nhận, Lý Nhã Kỳ thường xuyên phải đối mặt với những thiêu dệt, tin đồn.

    - Là người nổi tiếng thường xuyên đón nhận rất nhiều lời khen, quan tâm nhưng cũng lắm những tin đồn bực mình. Chị cảm thấy thế nào?
    - Tôi thấy điều đó bình thường và những lời khen hay chê, đối với tôi đều có những ý nghĩa riêng. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng được như mình mong ước, nhất là những suy nghĩ của người khác về mình.
    Cho nên, với những lời khen, tôi lấy đó làm vui và là động lực, còn những lời dè bỉu hay chỉ trích, nó khiến tôi có cơ hội nhìn lại mình và lắng lại. Với tôi, những điều đó là quy luật chung cho mọi sự phát triển.
    - Nghĩa là chị không ngại "antifan"?
    - Khái niệm "antifan" thật đa dạng. Một người bình thường, nhàm chán, không có gì để chú ý thì có lẽ chẳng ai quan tâm đến mức lập hội "antifan" đâu.
    Khi người ta quan tâm mình, dù ở khía cạnh nào, góc độ nào thì cũng là sự quan tâm, dù điều đó đôi khi có phần hơi thái quá và không tích cực. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là cách để người nghệ sĩ rèn sự bản lĩnh.
    [​IMG]
    - Vậy Lý Nhã Kỳ đã từng gặp phải những trường hợp "antifan" đến mức nào?
    - Điều này thì ít nhiều các bạn cũng nghe qua từ những tin đồn rồi. Khi có người không thích mình thì họ có những lời đồn và thiêu dệt, mà đã là tin đồn thì có muôn hình vạn trạng.
    Nhưng may mắn là cuộc sống của tôi không quá bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại vô căn cứ đó.
    - Có thông tin rằng, Lý Nhã Kỳ không được lòng những người làm trong giới nghệ thuật. Chị thấy sao?
    - Vậy cho tôi hỏi, đó là những ai và tại sao họ không thích tôi? Nếu ai đó nói được với tôi tại sao họ không thích thì tôi mới biết cách để mà giải quyết.
    Nhưng tôi nghĩ, thế giới nghệ thuật - nghệ sĩ cũng như bao thế giới nghề nghiệp khác, cũng có người này người khác. Thành công của người này có thể khiến người kia vui lây nhưng cũng có người có cảm xúc khác.
    Nhưng có một thực tế, nếu tôi không được lòng những người trong giới thì có lẽ, chẳng ai mời Lý Nhã Kỳ này tham gia dự án nghệ thuật nào của họ cả.
    Mà nếu như vậy thì chắc cũng sẽ không có một Lý Nhã Kỳ của ngày hôm nay, được nhiều người quan tâm và yêu thương.
    - Vậy chị giải thích sao về chuyện mình hay tuyên bố qua to tát các dự án mà mình được mời tham gia?
    - Tôi cảm thấy hơi khó chịu về những quy chụp như thế này từ lâu rồi, nên lần này, tôi chỉ muốn nói duy nhất một lần, để mai này không phải giải thích này nọ nữa.
    Thực tế thì tôi chưa bao giờ tuyên bố điều gì quá sức mình và quá thực tế cả. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Như việc tôi và Vũ Thu Phương được mời đóng phim Hollywood chẳng hạn.
    Tôi không biết Phương đã nói gì nhưng trong buổi gặp báo chí cách đây khoảng 2 năm, tôi có nói rất rõ và rất thật lòng rằng, vai diễn của tôi nhỏ lắm, tôi được mời tham gia phim Hollywood nên cảm thấy vui vì mình có cơ hội cọ xát và học hỏi.
    [​IMG]
    Thế nhưng, điều khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười là từ đó cho đến giờ, vẫn có những quan điểm và luận điệu hơi phiến diện từ phía những người không hề có mặt trong buổi gặp gỡ đó.
    Họ tuyên bố trên báo như đinh đóng cột rằng tôi tuyên bố thế này thế nọ, để rồi khi phim chiếu mọi thứ không giống như tưởng tượng, thành ra vô tình tôi trở thành người... "phát nổ"!
    Là nghệ sĩ, khi nghe được những điều này, tôi cảm thấy mình bị tổn thương nhiều lắm. Còn những dự án khác, như bạn đã thấy, tôi đã làm tốt thậm chí là hơn tất cả những gì tôi đã từng tuyên bố.
    Cho đến thời điểm này, sau tất cả những gì đã nếm trải, tôi rất ngại chia sẻ trước khi làm. Tôi như con chim sợ cành cây cong và cũng giống như một cô nhím xù lông, luôn trong tâm thế bảo vệ mình trước những luồng thông tin và truyền thông.
    - Điều đó đồng nghĩa với việc chị sẽ ít giao tiếp với báo giới trong tương lai?
    - Không, tôi không cực đoan đến mức như vậy. Nhưng tôi là người biết xét đoán, để không phải là nạn nhân của truyền thông trong tương lai nữa. Thực lòng thì tôi rất yêu thích nghề báo của các bạn và rất tôn trọng những người đang giúp nghệ sĩ, đưa nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng.
    Đã từng có lúc tôi nghĩ đây là một nghề mình sẽ chọn. Nhưng cơ hội và duyên nợ đã đưa tôi đến gần với nghệ thuật và như một định mệnh, tôi có dịp làm việc nhiều hơn với giới truyền thông.
    [​IMG]
    - Nhiều người nhận xét rằng dạo này Lý Nhã Kỳ chụp hình có vẻ teen, chưa hợp với vẻ đài các, quý phái của một kiều nữ như trước đây. Chị nghĩ sao?
    - Tôi nghĩ đó là một nhận xét đáng để lưu tâm. Nhưng tôi muốn biết, các bạn có thích sự thay đổi nho nhỏ như thế? Là nghệ sĩ, tôi chỉ muốn hình ảnh của mình mới mẻ, luôn gây được sự thú vị và bất ngờ cho khán giả.
    Có thể lúc này các bạn nhìn thấy một Lý Nhã Kỳ đài các, quý phái nhưng cũng có thể một lúc khác, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một Lý Nhã Kỳ mộc mạc, dễ gần...
    - Trong hè này, nếu có thời gian rảnh, Lý Nhã Kỳ sẽ làm gì?
    - Sẽ làm một công việc gì đó mà bản thân mình thấy ý nghĩa như đi thăm người thân hay tự thưởng cho mình bằng những ngày nghỉ ngơi thư giãn ở biển chẳng hạn.
    Nhưng nói thật, tôi không bao giờ để cho mình phải rảnh đâu vì bản tính nghiện công việc đã ăn sâu vào máu rồi.
    Mời bạn cùng ngắm bộ ảnh mang phong cách quý tộc châu Âu của Lý Nhã Kỳ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Theo Bưu Điện Việt Nam
  3. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Lý Nhã Kỳ giản dị trên phố
    Gần gũi và thân thiện, hình ảnh Lý Nhã Kỳ tự nhiên ăn vặt trên phố khiến mọi người càng thêm yêu quý nữ diễn viên luôn hết mình ...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhí nhảnh tạo dáng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mua xoài và khoai lang nướng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn bánh tráng trộn ngon lành
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lý Nhã Kỳ: "Chồng tương lai không ghen với Việt Anh"
    Theo Bưu điện Việt Nam
  4. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Mà em hỏi Đại sứ Du lịch để làm gì thế ạ? Thái Lan nó có không sao Du lịch nó vẫn ngon nhỉ...
  5. duongteo

    duongteo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Đã được thích:
    462
    Tôi chọn Lý Nhã Kỳ

    Đỗ Trung Quân
    [​IMG]Chuyện Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch chọn cô diễn viên Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch của Việt Nam gây thành phản ứng của dư luận. Sự không đồng tình là cô diễn viên chưa có dấu ấn gì trong hoạt động nghệ thuật, cô chỉ liên quan đến “ ngực khủng “ hàng hiệu “ còn giỏi tiếng Anh thì nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu bây giờ không thua kém cô.
    Để chuyển thông điệp văn hóa Việt ra thế giới ắt hẳn đòi hỏi không chỉ nói giỏi tiếng Anh [ nếu thế các… thầy cô giáo dạy tiếng Anh cũng làm được ]. Đại sứ văn hóa phải là người có đủ tầm hiểu biết văn hóa để mà chuyển tải thông điệp. Cô Lý Nhã Kỳ e “ mệt “ cái vụ đủ tầm này, đấy là nhận định của nhiều người. Nhưng tôi , người viết bài này, sẽ ủng hộ việc chọn cô nếu “ Đại sứ du lịch “ Lý Nhã Kỳ không biết gì hết – càng tốt , rất tốt. Bởi nếu biết liệu cô có dám chuyển những sự thật này : Du lịch Việt Nam thắng cảnh đẹp không thua ai nhưng làm xấu , làm xuống cấp nó thì không ai làm nhanh bằng chính ta. Văn hóa công cộng dẫm cỏ, bẻ hoa, xả rác .móc túi …kể không hết chuyện. Văn hóa nghệ thuật lãnh vực nào cũng đầy chữ “đạo” tiếc thay đạo đây lại không phải là “ con đường “ ngay thẳng , tốt đẹp . Ngành nào cũng có “ án “ : Hội họa đạo tranh . Điêu khắc đạo tượng . Âm nhạc đạo nhạc. Sân khấu, Điện ảnh đạo kịch bản. Văn học đạo văn . Dịch thuật cũng không thoát đạo. Đạo trong nước, đạo lẫn nhau chưa đủ , đạo luôn của nước ngoài cho đủ bộ. Thôi thì nhìn đâu cũng trộm đạo như rươi…
    Cô đại sứ Càng không biết càng nên ủng hộ cô ấy , bởi những thông điệp nào đó mà cô truyền đi thì hình ảnh Việt Nam chắc chắn đẹp đẽ , không nhếch nhác tí nào.[ nhếch nhác như ri thì ai mà dám …du lịch, hỏng bét cả chiến lược phát triển lâu dài ]
    Còn nếu như cô biết, cô phải nói dối thôi, ai cho cô nói thật .Vậy thà không biết gì còn hơn… biết nhiều quá. Đúng không nào.
    Đấy là lý do tôi cũng chọn : Lý Nhã Kỳ !
  6. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Câu hỏi rất hay đó bạn.
  7. Heoyen

    Heoyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Đã được thích:
    69
    Ịt mợ. Vòng một vừa trắng nõn nà vừa ngon mơn mởn. Nhìn nó em chỉ muốn ấy ấy thôi.
    Đã thật [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p]
  8. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Nhìn chung, Lý Nhã Kỳ về hình thức bề ngoài thì xứng đáng, còn về hình ảnh thì xem lại.
  9. Dark.Angel

    Dark.Angel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    8
    Ơ, du lịch VN định chuyển hướng từ khai thác vẻ đẹp hoang sơ tiềm ẩn nữa ... sang vẻ đẹp bộc phá lộ thiên à?
  10. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Lý Nhã Kỳ lộ ngực khủng


    [​IMG]

    Lần đầu thử sức trên sân khấu kịch với vở 'Bản giao hưởng Điện Biên', 'kiều nữ' bị cư dân mạng chỉ trích kịch liệt vì mặc trang phục quá hở hang khi diễn xuất. Lý Nhã Kỳ bình tĩnh giải thích về 'sự cố' của mình và cảm giác khi bị phong danh hiệu 'Thảm họa thời trang Việt'.



    Lý Nhã Kỳ bị chỉ trích vì mặc váy cổ trễ sâu, để lộ vòng 1 'đồ sộ' trên sân khấu kịch. Cô còn có cảnh diễn khóc thương, áp đầu người tình vào ngực bị cư dân mạng cho là phản cảm. Vở kịch 'Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bản giao hưởng Điện Biên' được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào cuối tháng 5 vừa qua.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ADS HERE ​

Chia sẻ trang này