Giải trí cuối tuần...........Mod đừng khóa nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi morganle, 13/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4455 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 12:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 55735 lượt đọc và 166 bài trả lời
  1. khongaisat

    khongaisat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế giới mới tổ chức ra 1 cuộc thi tạm gọi là "Dân tộc can đảm nhất TG", lọt vào vòng chung kết còn 3 QG: Mẽo, Nhựt và Vịt.

    Đầu tiên 2 thằng Mẽo lên sân khấu, nhìn nhau hằm hằm rồi bất ngờ rút súng bắn búa xua, khói súng tan, cả 2 thằng trúng đạn nằm chết nhăn răng, cả Nhà hát Cô đắc vỗ tay ầm dời vì bọn cao bồi này can đảm quá, BGK đồng loạt cho 9,5.

    Tiếp theo thằng Nhựt lên, quỳ xuống, vạch áo ra, hét lên 1 tiếng rồi rút kiếm ra mổ bụng, ngồi nhìn cái chết đến với mình. Khán phòng Cô đắc lặng đi vì kinh hãi, BGK nước mắt đầm đìa, xúc động trước tinh thần nước tăng lực Xa mu dai, đồng loạt cho 10.

    Thi cuối cùng là Vịt, khán phòng xôn xao bàn tán "Mịa bọn ăn lông ở lỗ này có cái bản lĩnh đóe dì mà đòi sánh với 2 anh kia...bla...bla...". 2 Đ/c Vịt mặt khinh khỉnh, đóe thèm nói câu nào, quần áo sộc xệch, dép lê quèn quẹt khệ nệ bê lên sân khấu ... quả bom tấn, mặt tỉnh queo ngồi xuống....cưa. Cà khán phòng Cô đắc lẫn BGK nháo nhào, chạy mất cbn cả dép.
  2. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !

    Anh đi em bấm ngón tay
    Anh về em bấm chỗ này chỗ kia.
    Anh đi bát đũa cũng chia,
    Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
    Anh đi giường chiếu xẻ đôi,
    Anh về giường trống... cả nơi anh nằm.
    Anh đi giường chiếu lặng câm,
    Anh về chúng nó reo ầm cả lên.
    Anh đi đồi núi chẳng quên
    Anh về anh lại đến bên gò đầm.
    Anh đi cửa chốt tần ngần,
    Anh về chúng nó rầm rầm mở ra.
    Anh đi cà chửa ra cà,
    Anh về bầu bí bò ra bò vào.
    Anh đi cỏ mọc bờ ao,
    Anh về... cá đớp cả phao lần mồi./.
  3. alanzuan

    alanzuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    33
    =))=))

    =))=))=))=))=))=))
  4. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em cùng nhau "đăng ký" đi lính. Ngày đầu nhập ngủ cả hai phải trải qua một cuộc khám sức khỏe tổng quát. Sau khi khám nghiệm toàn cơ thể, ông bác sĩ sững sờ nhìn cái của quí dài qúa sức tưởng tượng của hai anh em đó.
    Quá đổi ngạc nhiên, ông bác sĩ buộc miệng hỏi:
    - Tại sao "của" hai anh dài qúa cỡ dzậy?
    Người anh trả lời:
    - Dạ thưa, tại di truyền.
    - Ồ thì ra vậy.
    Vừa nghe trả lời, vị bác sĩ vừa hí hoáy viết vào hồ sơ. Viết xong hỏi tiếp:
    -Vậy thì cái của ba anh, chắc là daì lắm lắm phải không?
    -Dạ thưa không, di truyền là do mẹ chúng tôi.
    - Do mẹ của các anh? Bộ anh đùa tôi hả , đàn bà làm gì có cái đó chứ!
    - Dạ thưa bác sĩ tôi biết vậy. Nhưng tại vì mẹ chúng tôi bị tai nạn mất một tay, chỉ còn một cánh taỵ- Mỗi lần bả tắm cho chúng tôi, tắm xong, khi kéo chúng tôi ra khỏi bồn tắm thì bả phải cầm cái gì dễ kéo nhất ạ !
  5. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Truyền thuyết xưa và nay -
    Khi xưa Trăng Khuyết và Trăng Non yêu nhau vô cùng nhưng trớ trêu thay Trăng Khuyết bỗng nhiễm phải một căn bệnh chết người không thể chữa trị. Đến một ngày Trăng Khuyết cảm thấy không còn có thể chống chọi lại với căn bệnh quái ác đó nữa, nằm trên giường bệnh, Trăng Khuyết mới nói với Trăng Non rằng:
    - Em yêu, từ khi yêu nhau đến giờ chưa khi nào anh một lần được chiêm ngưỡng cơ thể của em. Giờ đây thời gian còn lại của anh không nhiều, lần cuối cùng em có thể cho anh được thoả ước nguyện một lần không?
    Trăng Non rất ngượng ngùng nhưng nghĩ rằng đây là lần cuối cùng nàng còn được làm cho người yêu của mình cảm thấy vui nên cuối cùng nàng cũng đồng ý. Trong ánh nắng rực rỡ chiếu qua song cửa sổ, nàng xoay người từ từ trút bỏ hết xiêm y trên người, để lộ ra trên thân hình nàng là những đường cong tuyệt mỹ. Trăng Khuyết khi được chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mỹ của người yêu như có phép màu chàng bỗng khỏi hẳn bệnh. Sau đó hai người cưới nhau và sống với nhau rất hạnh phúc. Chuyện này về sau còn được mọi người nhắc đến như một huyền thoại sống về một tình yêu bất diệt vượt qua mọi bệnh tật.
    Ngay nay ở làng bên có một ông lão đã già lắm rồi tên là TD . Một hôm TD cảm thấy khó ở và gọi bà lão của mình đến bên giường mình:
    - Bà nó ạ, hôm nay tôi thấy trong người khó ở quá. Tôi không chắc mình sẽ qua được đêm nay!
    Vợ TD- GB nghe vậy buồn quá nhưng rồi sực nhớ đến câu chuyện của đôi tình nhân trẻ kia, bà liền bảo TD:
    - Ông quay mặt vào tường đi, khi nào tôi bảo được thì ông mới được quay ra nhé!
    Không biết vợ định làm gì nhưng dù rất mệt ông cũng chiều vợ cố gắng trở mình quay mặt vào trong tường. Trong ánh nắng rực rỡ chiếu qua song cửa sổ, GB xoay người trút bỏ hết xiêm y trên người. Xong bà bảo TD:
    - Được rồi đó ông quay lại đi!
    TD từ từ quay người lại và "Ối!" lên một tiếng, TD trút hơi thở cuối cùng!.
  6. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Dùng 'của quý' dọa nữ cảnh sát
    Hôm 16/3, Marium Varinauskas, 28 tuổi, vừa bị phạt 900 USD vì tội cố tình hành hung nữ cảnh sát trong một vụ việc xảy ra vào tháng 11 năm ngoái. Người đàn ông Scotland này đã sử dụng chính của quý của mình làm vũ khí chống trả.
    [​IMG]
    Marium Varinauskas không nhớ hành động của mình hôm đó vì đã uống quá say. Ảnh: Newsline.
    Cuộc cãi vã giữa Marium và bạn gái tại căn hộ ở Aberdeen khiến những người hàng xóm phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Khi cảnh sát tới nơi, Marium trong tình trạng say khướt đang ngồi trên ghế, trên người chỉ mặc đồ lót.
    Theo Telegarph, Marium dùng chân khống chế và để lộ của quý của mình với nhân viên cảnh sát. Tiếp đó, anh ta dúi "cậu bé" vào mặt người phụ nữ này buộc nhân viên đó phải "ra tay" để tránh bị mắc kẹt.
    Marium bị bắt và dẫn giải ra khỏi nhà với nguyên hiện trạng chiếc quần lót trên người
  7. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Vô địch đá banh... buổi tối ...
    Một ngày đẹp trời năm 2005, sau 1 trận bóng nhớ đời, các cầu thủ ở forum maiyeuem quây quần bên bàn nhậu. Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm .

    - "Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy đá tiền vệ phòng thủ mà, anh ấy đen và bền bỉ như Makelele". Cô thứ nhất hồng má nói.

    - "Chồng tớ đá tiền vệ tấn công, trắng trẻo và to con như Kaka ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới". Cô thứ hai mơ màng nhớ lại.

    Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có một cô ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:

    - "Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào đá luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng."
  8. kiban_69

    kiban_69 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Đã được thích:
    18
    đồng chí này rảnh thật.
  9. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    Chưa đi chưa biết...

    Chưa đi chưa biết Bà Đen
    Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà
    Bà nhà tuy có hơi già
    Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!
    Cà Mau
    Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
    Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà,
    "Cà nhà" tuy có hơi già
    Nhưng là... "cà chậm", không là "cà mau"!!!

    *

    Vũng Tàu
    Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
    Đúng là họ thiếu vai may (vải may)
    Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao!

    *

    Đồ Sơn
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà,
    Đồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng là... đồ thật, không là đồ “sơn”!

    *

    Cửa Lò
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi rồi mới biết nó to thế này?!

    *

    Trên đường xe chạy bon bon
    Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông(!)

    *

    Thày mo khăn gói về xuôi
    Giữa đường ngồi nghỉ giở... chuối ra xem!

    *

    Xã ta có phong trào cầu
    Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa!

    *

    Trên trời mây trắng như mông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây!

    *

    Mời anh vào quán kara
    OK em đã mở ra sẵn sàng!

    *

    Hôm nay trên quốc lộ hai
    Thể nào cũng có một vài... ô tô (!)

    *

    Hội trường yên ắng ngủ say
    Thuyết trình vừa dứt... vỗ tay ra về!

    Theo 24h.com.vn

  10. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày "bão tối" với clip nữ sinh đánh nhau, người ta chốt hạ được một bài thơ buồn và chứa nhiều triết lý đúng.

    Chăm sóc thế hệ tương lai là công việc nhọc nhằn, không hề đơn giản. Để đến bây giờ, khi xem video clip nữ sinh đánh nhau, TS Lê Thống Nhất chỉ biết kêu Ối! Trời! Dưới đây là bài thơ TS Lê Thống Nhất trải lòng mình trước sự kiện nữ sinh đánh nhau vừa qua.
    Xin chung tay lại
    Giật mình nhìn cảnh trớ trêu
    Ai ai cũng bật tiếng kêu : Ối ! Trời !
    Bao bài đạo đức trên đời
    Bao lời ai dạy là lời gió bay
    Đồng trang, đồng giới thế này
    Mà sao lại nỡ ra tay như thù
    Nhân cách chẳng đáng một xu
    Mà chưa tới tuổi đi tù mới ghê
    Trách ai công việc mải mê
    Để trang giấy rách cả lề vậy sao ?
    [​IMG]

    Trách ai cây uốn khi nào ?
    Để thân cây hóa thành dao mới tường
    Trách Đoàn thể ? Trách Nhà trường ?
    Trách Xã hội ? Trách mọi đường ! Trách ai ?
    Chăm sóc thế hệ tương lai
    Là nhọc nhằn cả đường dài, ngày đêm
    Thờ ơ cho giấc ngủ êm
    Sẽ đau cả khúc ruột mềm có khi
    Dù ai đang mải làm gì
    Xin chung tay lại để vì con em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này