Giải trí cuối tuần - mời các bác vào thơ thẩn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by magicsword, Aug 7, 2010.

783 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Buồn
    Anh biệt tích khi nợ nần chồng chất
    Để thị trường vắng bóng một nhà thơ
    Phiên dao dịch cuối tuần qua khép lại
    Thì đời anh cũng đóng lại hững hờ
  2. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 23, 2010
    Likes Received:
    0
    Tháng giêng là tháng trúng sàn
    Tháng 2 nữa xuống nữa lên nhẹ nhàng
    Tháng 3 lắm chuyện làng nhàng
    Bốn năm nóng lạnh bễ sàn tiền toi
    Tiền toi thì mặc tiền toi
    Tháng 6,7,8 gẫy sàn lại chơi
    Ai ơi chứng khoán chứng khơi
    Cầm nhà đánh bạc có khi xong đời
    Muốn chơi phải biết cách chơi
    Chơi cho đài các cho đời biết tay
  3. shift_enter

    shift_enter Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 31, 2005
    Likes Received:
    50
    Đời anh thất năm men say

    Say tinh ,Say bạc , Say gái nay Say nhất CK .Với bạn bè

  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    1,589
    Bài 4:
    Chết Thảm Nhớ Tiền :(( (Phần 1)

    Gậm một khối căm hờn - đưa lệnh cắt
    Ta mặt dài xem chỉ số vụt qua :-w
    Khinh lũ người kia thấp thỏm chờ lo
    Không mau bán chắc hôm sau tèo thảm
    Khi ra đi lòng đau hơn bị hãm :((
    Chỉ ngậm ngùi nghe nhiếc "thế đừng chơi"
    Chịu vợ nhà đay nghiến: thứ dở hơi
    Với 1 đám nhà bank đang kêu nợ.~X


    Ta sống mãi trong tình thương, nỗi nhớ

    Thủa tung hoành, hống hách lúc vào trend [r2)]
    Nhớ cảnh đua nhau đút lệnh, nộp tiền
    Với mơ ước hão huyền: sẽ vơ tiền đầy túi \:D/

    Đang mê say bỗng bão đâu dữ dội

    Đánh cho ta choáng ngất với bàng hoàng
    Sàn nó down 10 buổi rất nhẹ nhàng
    Tiền chẳng thấy về - tính ra toàn mất

    Nghiến răng lợi - vung tay ta đành cắt

    Hơn nửa phần bay mất chẳng tăm hơi
    Ta biết sắp sửa bị ra ngoài
    Khi thấy vợ ta tay roi chờ đuổi

    Nào đâu những đêm nàng nhìn ta đắm đuối

    "Chốt phiên này đi du lịch Nha Trang"
    Đâu những ngày ta báo "đã ôm hàng"
    Vợ đưa mắt liếc ta cười phơi phới
    Đâu buổi bình minh giá xanh, xúc vội
    "Giá bao nhiêu, vào được vẫn còn mừng"
    Đâu những chiều lên F(319) tám tưng bừng
    Ta nào biết sẽ có hôm chịu mất
    Để ta biết phen này dập mật
    - Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu !
    (Tớ viết)
  5. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 17, 2010
    Likes Received:
    1,589
    Bài 5:
    Chết Thảm Nhớ Tiền [​IMG] (Phần 2)

    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét giá đỏ mấy ngày không chịu đổi
    Những thớt PR tầm thường giả dối
    PE, EPS, lãi khủng, chia hàng
    Dự án đưa trên giấy bảo hốt vàng
    Vài miếng đất với chung cư thấp kém
    Dăm môi giới nghe phong thanh (rồi) chỉ điểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ chân tu
    Của những BBs lắm của, nhiều xu

    Hỡi Index, cảnh oán than rầm rĩ
    Là nơi chốn vùi thây bao người bị
    Nơi tím xanh bao hoành tráng ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ

    Có biết chăng trong ngày đua bán
    Ta đương mong sẽ đến ngày lên sóng
    Để tiền ta phảng phất trở về ngay
    Còn bây giờ ta xin phép - ngất đây !!!
    (Tớ viết)
  6. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 2, 2009
    Likes Received:
    1,759
    vãi chưởng các bác :))
  7. hungfinel

    hungfinel Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 22, 2007
    Likes Received:
    2
    hình hơn chữ!
    P/S: Vịt ngan ko thích đọc
  8. snowspring

    snowspring Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 29, 2010
    Likes Received:
    0
    k ngờ các pác lắm tài thế
  9. mikoxinh

    mikoxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    4
    Nếu một mai em không làm thơ nữa
    Anh cũng đừng tìm, đừng nhớ tới em
    Thị trường này có lúc xuống lúc lên
    Thơ em cay đắng theo từng thời khắc
    Và nếu một ngày khi anh tỉnh giấc
    Thấy lê la toàn những cổ phiếu sàn
    Anh đừng vội vã buông súng đầu hàng
    Vì Long Biên cầu giờ đâu còn chỗ nhích
    Hãy lái tàu... nếu như anh thích
    Như em đây, vừa lái vừa làm thơ:))
  10. mikoxinh

    mikoxinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 10, 2010
    Likes Received:
    4
    Mạn phép đàm đạo với cụ mấy câu thơ con cóc=))

Share This Page