Giải trí cuối tuần - mời các bác vào thơ thẩn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi magicsword, 07/08/2010.

783 người đang online, trong đó có 313 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3377 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Chẳng qua tớ mới le te
    Vào web đọc chút hò vè là xong
    Làm thơ hay á ? chẳng mong
    Chỉ mong hàng up vài vòng đủ vui [​IMG]
  2. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
    Xin mời quyvi xem video clip này, chuyên một cuu quan nhan My, cach day may chuc nam, trong tran chien da ban chet nguoi Bo Doi và lục soát trong tui ao cua người chết naỳ thì thấy có một tấm hình chup anh với con gai cua anh ta. Ngay nay, nguoi cuu chien binh My nay đã, sau bao năm, tìm được người con gái đó đã tro lai VN va đưa cho cô gaí, đứa con gai trong hinh, tam hinh cuả cha cô, cô gái đã đươc báo trước nhiều ngày ,hai người ̣gặp nhau ,không cùng chung ngôn ngữ, một người là con gái cuả kẻ thù,người kia là kẻ thù đã giết cha cô gái họ không nói một câu chỉ diễn đạt bằng những giọt nước mắt với vòng tay ôm đã làm cho người xem khó ngăn được xúc đông khóc theo, người lính Mỹ bao năm đã xem người con gái trong ảnh như con mình,và cô gái khi gặp lại người giết cha cô đã không thấy hận thù vì trong sâu tim óc cô đã tìm thấy nơi người lính Mỹ tấm lòng nguời cha..


    http://www.youtube. com/watch? v=CWMM7fclV9k

    *NTB,PHS,SBT mua nhanh nhé
  3. tuvan_taichinh

    tuvan_taichinh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Đã được thích:
    567
  4. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    chuyện bác viết với dòng PR sao hổng liên quan gì tới nhau hết trơn ta =))=))=))
  5. ht379

    ht379 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    23
    Thế thì bác lại buồn rồi
    Hàng down liên tục, đứng nghồi chẳng yên
    Mai đành từ bỏ bảng điên (...điện!:)))
    Ôm chăn chiếu để vào viền (viện!:))) ... làm thơ
    !
  6. haianh888

    haianh888 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    233
    Bác này rõ thật gà mờ

    Bác "word" thơ thẩn chắc giờ "cash full"

    Lũ ta đây! cổ đầy mồm

    Thơ với thẩn đợi hai "hòn" nát tươm.
  7. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Phó thân cho số đi mờ
    Bao giờ nó xuống thì thơ mới ngừng
    Còn giờ cứ hát tưng bừng
    Beer uống thả cửa, hừng hừng phun thơ
    "Đời vui chưa thấy bao giờ..."
  8. f105

    f105 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Các bác làm thơ " bút tre " đi . thanks !
  9. bh_dn

    bh_dn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm xưa đặt lệnh mua trần

    Cuối phiên giảm điểm muôn phần đắng cay

    Ai ơi nhớ lấy câu này

    Cứ ham đua lệnh có ngày lỗ to

    Về nhà vợ lại mắng cho

    Sao mà ngu rứa, “bẫy bò” biết không?

    Cổ về cắt lỗ vừa xong

    Mấy thằng quỹ lớn đồng lòng đánh lên

    Đóng phiên mụ vợ lại rên

    “Bẫy gấu” học mãi mà quên mất à?

    Trăm năm trong cõi người ta

    Mua đỉnh bán đáy hẳn là ít khôn
  10. magicsword

    magicsword Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2010
    Đã được thích:
    1.589
    Ở đời buôn bán có phường
    Đồng lòng nhất trí kiếm đương (đường) ăn tiền
    Mà sao chứng khoán liên thiên
    Lái lên lái xuống mấy phiền (phiên) đánh nhau
    Người chơi oai oái la đau
    Chym thì cụt cắt, âu sầu ủ ê
    Đêm nằm nói tỉnh nói mê
    "Vợ ơi ta chắc về quê chăn gà..."
    Trăm năm trong cõi người ta
    Chữ tiền chữ chứng khéo là ghét nhau
    Trải qua mấy đợt bể dâu
    Mỗi lần trông háng mà đau quá chừng :-ss

    (chưa quen tay với thể loại bút tre, chắc vài bài nữa mới ổn)

Chia sẻ trang này