$$$ Giải trí cuối tuần : Trong "Tam quốc diễn nghĩa" ai xứng đáng được gọi là anh hùng...$$$

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ckprodnsc, 05/11/2010.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 07:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7921 lượt đọc và 92 bài trả lời
  1. 666666

    666666 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    3
    LKH dịch ra là lởm khùng hâm à:-"^:)^:p
  2. xylitol2000

    xylitol2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0

    [:D]
  3. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Trư Bát Giới mới là anh hùng, thích là chén:)):)):))
  4. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Các ông rỗi hơi quá, luận gì mấy chú Tàu, họ có tư tưởng riêng, các ông lại bị nô dịch về tư tưởng mất. Luận anh hùng sao không luận Dương Văn NGa, Lê Hoàn, Trần Thủ Độ, Hồ Quý Ly ấy
  5. ghj

    ghj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    0
    TMY dùng chiêu "Vô dụng thì trường tồn" và đã toại nguyện. Hèn chi mà ngày nay, ở ta nhiều đ/c đang sử sụng chiêu này và đang băng băng tiến thân trên đường "quan lộ". Đúng là "Hậu sinh khả ố". :)) :)) :))

    Nghe giang hồ đồn đại:

    Ngày xưa thời Xuân Thu, sau thời gian dài giảng đạo trên núi Khổng Tử dẫn đám đồ đệ xuống núi hành đạo.

    Khi vượt qua con suối đệ tử Nhan Hồi cung kính:
    - Thưa thày, khi con lên núi bái sư thì đã thấy con thuyền kia, tới giờ đã lâu khi quay lại hà cớ mà nó vẫn còn đó?
    Khổng tử giảng giải:
    - Con thuyền đó đã thủng, nước tràn vào trong người ta không dùng được. Nên nó còn ở đó.

    Khi tới cánh đồng thấy 1 cây to đứng giữa đồng đệ tử Tử Lộ cung kính:
    - Thưa thày, giữa cánh đồng mênh mông hà cớ chỉ một cây to kia trơ trọi?
    Khổng tử giảng giải:
    - Đó là cây Bồ đề, thân nó xốp nên người ta không thể dùng đóng đồ, cành nó khi đun thì khói nên người ta không dùng. Nên nó còn ở đó.

    Khi tới làng thấy 1 ngôi nhà để hoang đệ tử Tử Cồng - (1 tay chơi BĐSản) - cung kính:
    - Thưa thày, trong làng dân cư đông đúc nhà kia không người ở hà cớ nó còn đứng đó?
    Khổng tử giảng giải:
    - Ngôi nhà đó mặt nhìn Đông Bắc lưng ngoảnh Tây nam, ban ngày nắng đốt sau lưng, ban đêm gió lạnh xông vô cửa. Người ta không dùng được. Nên nó còn ở đó.

    Đến đây đám đệ từ ồ lên:
    - Chúng con ngộ ra rồi: "Vô dụng thì trường tồn!"

    Khú, khú :)) :)) :)) chỉ giải trí cuối tuần thôi nha.
  6. quangnv84

    quangnv84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bộ tiểu thuyết lịch sử "Việt Nam quằn quại" đi để bà con luận anh hùng các cụ nhà ta cái. ^:)^^:)^
  7. quanggia-vst

    quanggia-vst Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    thằng khỏe có thằng khỏe hơn
    thằng khôn có thằng khôn hơn
    thằng gian có thằng gian hơn
    thằng anh hùng có thằng anh hùng hơn
    ...
    ...
    ...
    nhưng Từ cổ chí kim-từ Đông sang tây-Từ khoai tây tới khoai lang -từ quá khứ tới tương lai éo có thằng nào
    ....dám mang chi.m ra quay bánh xe bò như Lao Ái cả->không tin thử xem-khà khà
    xét về quan điểm tình dục học mà nói-Đó là anh hùng-khà khà
    Chấm dứt đề tài tại đây!
  8. wishman

    wishman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Đã được thích:
    0
    Ai anh hùng bằng Quan Công nhỉ ?

    Qua 5 ải chém 6 tướng , lấy đầu Hoa Hùng về chén rượu mời vẫn còn nóng , chém Nhan Lương , Văn Sú giữa trận tiền , đường Hoa Dung tha cho Tào Tháo , bắt Vu Cấm , chém Bàng Đức , chống tay đánh cờ cho Hoa Đà cạo xương mặt không biến sắc , thật là tướng nhà trời !


    Ai kiêu dũng, can đảm bằng Triệu Tử Long nhỉ ? Trận Trường Bản tung hoành một người một ngựa cứu Ấu chúa , như chốn không người. Trân Hán Thuỷ ,một ngọn thương của Vân múa, khi lên khi xuống, lấp loáng như cánh hoa lê bay, lộn trước lộn sau, tơi bời như hạt mưa tuyết toả. Từ Hoảng, Trương Cáp rụng rời mất vía, không dám ra địch . Thật là một tướng anh hùng ...

    Lưu Bị có ngũ hổ tướng quân , quân sư có Khổng Minh , vậy mà cuối cùng không khôi phục được nhà Hán , chịu chết ở thành Bạch Đế , đúng là vận khí nhà Hán kéo dài hơn 400 năm đến đây là hết .
  9. frogv4

    frogv4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :)>- thuộc thật đấy =D>
  10. ruoitrau76

    ruoitrau76 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Đã được thích:
    2

    "Đạo đức giả". Chuẩn không cần chỉnh. LB rốt lại cũng chỉ là anh nông dân "người bé" thôi.

    Ông ta có cùng tư tưởng ích kỉ y như Tào Tháo, chỉ là việc vận dụng khéo léo để người ta lầm tưởng là con người nhân nghĩa
    (Tào Tháo thì thẳng thừng quá nên bị đàm tiếu công khai)

    Có bạn đã nói trên kia, phải đọc kỹ mới thấy, khi cần làm việc "bất nhân, bất nghĩa", ông ta luôn làm thế nào đó để có người làm hộ.

    Có người bảo ông ta "biết dùng người" để làm được việc cho giang sơn xã tắc, mình cho là họ chưa hiếu thấu con người đó.

    Có câu "lưới trời tuy thưa mà khó lọt", kẻ gian hùng rốt cuộc chẳng thể như ý,
    Có trong tay binh hùng tướng mạnh và một vị quân sư như thế mà cuối cùng là phá sản
    Cái đó gọi là trời không giúp kẻ ác.

Chia sẻ trang này