Giải trí cuối tuần:******** với trộm vì tưởng bạn trai!( Xin phép Mod)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 23/10/2010.

2166 người đang online, trong đó có 866 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1927 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Đã được thích:
    2.163
    Giải trí cuối tuần:-********** với trộm vì tưởng bạn trai!( Xin phép Mod)

    Nửa đêm, cô gái chợt tỉnh giấc và phát hiện người “thân mật” với cô không phải là bạn trai cô mà là một tên trộm háo sắc. [​IMG] Vì ngủ say nên Lị Lị không hề biết người đang "thân mật" với mình là một tên trộm (Ảnh minh họa)
    Tối ngày 20 tháng 9, Lý Lị Lị (20 tuổi) và bạn trai cô Nghiêm Vĩnh Cường ngủ tại phòng trọ. Ban đêm, Vĩnh Cường nhận được điện thoại và đi ra ngoài nhưng Lị Lị không hỏi anh đi đâu và tiếp tục ngủ. Vì đi vội nên Vĩnh Cường quên không khóa cửa sau khi ra khỏi nhà.
    Không lâu sau, gã lêu lổng Lưu Xuân Kiệt tới phòng trọ của Lị Lị và chuẩn bị trộm một ít đồ mà hắn đã nhòm ngó từ vài hôm trước. Thấy phòng của Lị Lị không khóa, hắn vội vàng chạy vào và nhìn thấy Lị Lị đang ngủ một mình, trên bàn có để máy tính xách tay. Hắn định bụng sẽ lấy máy tính và chuồn ra nhưng thấy Lị Lị ngủ rất say sưa, trên mình chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ mỏng tang trông vô cùng gợi cảm nên hắn bị kích thích. Hắn thầm nghĩ đã lấy được đồ rồi chi bằng tự thưởng cho mình một chút “vui vẻ”. Nghĩ là làm, hắn bỏ máy tính xuống và từ từ tiến tới cạnh giường.
    Thực ra lúc đó Lị Lị biết có người đang tiến tới phía mình nhưng có cứ nghĩ rằng đó là Vĩnh Cường quay về nên lại tiếp tục ngủ. Điều đó khiến Lưu Xuân Kiệt càng cho rằng Lị Lị đã ngủ rất say và không hề biết trong nhà đang có trộm.
    Lưu Xuân Kiệt chầm chậm trèo lên giường rồi bắt đầu vuốt ve cơ thể Lị Lị. Lị Lị cứ tưởng Vĩnh Cường muốn “thân mật” với cô nên cô không hề phản ứng lại. Xuân Kiệt thấy vậy càng làm liều, hắn bò lên người Lị Lị, cởi quần áo của cô và quan hệ với cô. Tuy nhiên, Lị Lị vẫn nghĩ rằng người đang ********** với cô là Vĩnh Cường nên cứ để mặc vậy.
    Thực hiện hành vi đồi bại xong, Xuân Kiệt biết rằng không nên ở lại lâu thêm, hắn vội vàng mặc quần áo và không quên bê theo chiếc máy tính xách tay chạy ra khỏi nhà.
    Lúc này, Lị Lị mới cảm thấy có điều gì khác thường vì vừa “thân mật” với cô xong tại sao “bạn trai cô” lại bỏ đi nhanh như vậy. Hơn nữa, trong suốt thời gian “gần gũi”, “bạn trai cô” lại không hề nói với cô một câu nào. Càng nghĩ Lị Lị lại càng cảm thấy người đó không phải là bạn trai mình. Lị Lị nhìn lên bàn và phát hiện chiếc máy tính xách tay của cô không cánh mà bay.
    Cô vội vàng gọi điện cho Vĩnh Cường để hỏi xem anh có mang máy tính ra khỏi nhà không. Sau khi biết Vĩnh Cường đang ra ngoài có việc và anh không hề quay về nhà vào thời điểm đó, Lị Lị cảm thấy vô cùng tức giận, cô lập tức gọi điện báo cảnh sát về việc mình bị trộm cưỡng hiếp.
    Cảnh sát đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ tên trộm háo sắc Lưu Xuân Kiệt. Ngày 18 tháng 10, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Ngô Giang (Trung Quốc) đã ra lệnh bắt giam Lưu Xuân Kiệt về hành vi trộm cắp và ***********.

    • Sầm Hoa (Theo Sina)

    [r24)]
  2. TungSoleX

    TungSoleX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :))
  3. toichoick

    toichoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vui
  4. johnherry

    johnherry Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    3.772
    hay
  5. avenir

    avenir Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Đã được thích:
    0
    Cha trộm này không thể đầu tư chứng thành công được. Vì không kiên định, không tập trung vào chuyên môn, thấy có hàng nóng, hàng hót, hàng được đội lái đẩy là xông vào, quên ngay hàng họ mình dự định múc
  6. damphumy4u

    damphumy4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Đã được thích:
    0
    ảo quá, lúc sướng thì ai sướng cho =))
  7. jamal_malik

    jamal_malik Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Đã được thích:
    15
    chuẩn.
  8. soros_ongtrumdauco

    soros_ongtrumdauco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Dung la suong bo mia ra con bao cong an,haiz
  9. acb.stb

    acb.stb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2010
    Đã được thích:
    0
  10. takeshi679

    takeshi679 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/09/2010
    Đã được thích:
    3.484
    câu chuyện tương tự thế này ơ vn mình cũng có đó...lúc trước trên vnexpress mục pháp luật có đăng rõ rang...đại khái nội dung như sau...

    vợ chồng này ở chung cư...ban đêm, chồng mở cửa ra ngoài nhậu ko đóng cửa...tên ở gần lẻn vào bụp bà vợ phát....trong lúc bụp...bà vợ vẫn tưởng chồng nên để yên...tuy nhiên, đến khi lên đỉnh, tên bụp lén sướng wá ko kìm chế nổi...nên phát ra âm thanh rên rỉ...lúc này bà vợ mới nhận ra âm thanh ko phải chồng mình...bật dậy la làng:)):)):))

    ông nội bụp lén cũng hậu đậu...đã chơi lén mà còn rên la.....^:)^^:)^^:)^....nếu ko là im chuyện rồi

Chia sẻ trang này