Giải trí tý các pak...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Eipiti, 25/12/2011.

1093 người đang online, trong đó có 437 thành viên. 07:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2937 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Anh: Em yêu ah (nắm tay, mắt nhìn đắm đuối)
    - Em: Sao anh?
    - Anh: Lúc anh bị đuổi việc, em cũng ở bên cạnh anh ... lúc nhà cháy, em cũng là người duy nhất bên cạnh anh ... đến lúc anh bị tai nạn cũng vẫn là em, luôn bên cạnh anh ... Anh mới nhận ra được một điều ...
    - Em : (2 mắt rưng rưng cảm động) Điều gì thế anh yêu?
    .
    ..- Anh : Ở GẦN EM ANH ĐEN VÃI ÁI
  2. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Trong một hãng rượu tại Napa Valley, California, chuyên viên thử rượu vừa qua đời. Chủ hãng lo lắng đăng báo, kiếm người thay thế.
    Một anh chàng say rượu bí tỉ, quần áo rách rưới tới xin việc. Chủ hãng muốn tống cổ anh say rượu đi chỗ khác chơi, nhưng vẫn muốn thử tài anh ta. Chủ hãng ngoắc tay, và cô hầu bàn mang ra một ly rượu. Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn, và nói:
    - Rượu vang đỏ loại Muscat, 3 tuổi, trồng ở miền Bắc của Napa Valley, chứa trong thùng thép!
    - Đúng thế - Chủ hãng tuyên bố.
    Ông lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang một ly rượu khác. Anh chàng say rượu nâng ly lên, uống cạn, lè nhè nói:
    - Rượu vang đỏ, Cabernet, 8 năm, trồng tại phía Tây Nam của Napa Valley, chứa trong thùng gỗ Oak!
    Chủ hãng phục lăn. Ông nháy mắt cho cô thư ký, ngầm ra hiệu. Cô thư ký bưng ra một ly nước tiểu. Gã say rượu mắt nhắm mắt mở, nâng ly uống cạn. Uống xong, gã lè nhè nói:
    - Tóc vàng, 26 tuổi, mang thai 3 tháng... Và nếu không cho tôi việc, tôi sẽ nói toạc tên bố đứa bé!

    [/FONT]
  3. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ba anh chàng ngồi khoe khoang về vòng 1 của vợ mình. Anh thứ nhất vênh váo: "Của vợ tớ cứ như 2 quả dừa Bình Định ấy!"
    Anh thứ hai thủng thẳng:
    - Còn tớ khi đón dâu về, người nhà phải phá rộng cửa để cô dâu lách ngực mới vào được.
    Anh còn lại kể vẻ mặt buồn rầu:
    - Còn tớ khổ lắm. Mỗi lần mang áo ngực của vợ ra hiệu giặt đồ, họ đều không nhận và nói rằng: "Ở đây chúng tôi không nhận giặt lều"

    [/FONT]
  4. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Một câu chuyện tình nóng bỏng và gay cấn của Cô giáo Thảo và Chú Kim
    Đầu khu phố là ngôi nhà nhỏ xinh của một cô giáo rất xinh nhưng không hề nhỏ…Cô tên Thảo. Vì thế, mọi người gọi cô là Cô giáo Thảo…Cô giáo Thảo sở hữu một thân hình không thể cân đối hơn, nóng bỏng, cuốn hút, căng mọng sức sống…Giọng cô lúc thánh thót như hoạ mi, lúc thì thào thì thì thào như giói thổi… Cô giáo Thảo lại vô cùng thương yêu học sinh. Cô giáo trẻ không quản ngại đêm hôm để dạy dỗ dìu dắt những cậu trò nhỏ…Vì thế, không chỉ các cậu học sinh mà bố các cậu học sinh, chú, anh thậm chí là ông các cậu học sinh cũng vô cùng yêu quý cô giáo Thảo…

    Cuối khu phố là một ngôi biệt thự hoành tráng và sang trọng…Chủ biệt thự là một người đàn ông trạc tứ tuần tên là Kim. Và vì thế, cả khu phố gọi chú là Chú Kim…Chú Kim có lẽ là niềm ao ước thầm kín của tất cả các chị em từ 15 đến 51 ở khu phố. Thể hình săc chắc cùng với khuôn mặt toát lên vẻ đẹp phong trần, Chú Kim rõ ràng là một gã nhà giàu, độc thân hấp dẫn… Giàu có là thế nhưng Chú Kim rất quần chúng và yêu thương người lao động. Những chị em xinh đẹp lỡ làng thất nghiệp đều được chú gọi đến và tìm cách tạo công ăn việc làm với tiền công rất cao. Chú còn thể hiện mình là một người hết mình vì thế hệ trẻ. Rất nhiều các em gái trẻ đang tuổi cắp sách tới trường vẫn thường xuyên lui tới biệt thự của chú để học thêm với niềm say mê cao độ…

    Vào một đêm mưa gió bão bùng, người ta thấy Chú Kim vội vã, kín đáo tiến về ngôi nhà nhỏ của Cô giáo Thảo…Không bấm chuông và không chút chần chừ, Chú Kim nhẹ nhàng lách qua khe cửa khép hờ…Một số người không nén nổi tò mò đã lén lút bám theo.
    Trong căn nhà nhỏ xinh là bóng đêm đặc quánh bao phủ…Không một ánh điện…Không một tiếng động…
    Và rồi, nhừng kẻ hiếu kì bắt đầu nghe thấy những tiếng động là lạ phát ra từ phòng ngủ của cô giáo trẻ…

    Giữa thành phố xô bồ hối hả, một khu phố nhỏ nép dưới hàng xà cừ cổ thụ bốn mùa xanh um…vẫn yên ả tồn tại như một ốc đảo xanh mướt…
    Ôi..em mong anh quá……

    Anh biết…Mình bắt đầu nhé…
    [FONT=&quot]Vâng…nhưng anh từ từ và nhẹ nhàng nhé…
    Em yên tâm…trong lĩnh vực này anh là chuyên gia…
    Ôi…Em tin anh…
    Chỗ này phải không em…
    Vâng…vâng…chính nó đấy…
    Nào …nào (một vài tiếng động khe khẽ vang lên trong đêm)…
    Được rồi đấy…anh dập vào đi…
    Em chắc không…anh dập thật nhé…
    Ôi…vâng…
    Nào thì dập…
    Cả căn nhà bỗng vụt sáng…Tiếng cô giáo Thảo đầy hân hoan: “Cảm ơn anh!!! Không có anh thì nhà em mất điện đến sáng mất…”

    [/FONT]
  5. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Một ông bố suốt ngày phàn nàn với thằng con: trai tráng ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn không tài nào có được con bồ, thằng này kém quá! Kém hơn tao rồi!
    Thằng con gân cổ: Bố có giỏi thì tán thử xem, con với bố ra ngoài kia, thi xem thằng nào tán được trước?
    Bố: Đi thì đi, tao sợ gì! Hai bố con ra ngõ! Thấy 1 cô bé rất xinh đi xe đạp lướt qua, anh con tán tỉnh, "em ơi anh yêu em em có yêu anh không?"
    Gặp đúng cô đanh đá, cô này ngoái lại : "Yêu yêu cái thằng ******* ý!"
    Ông bố nhảy cẫng lên: Đấy! thấy chưa? mày thua....

    [/FONT]
  6. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]‎- Em có đồng ý lấy anh không?
    - Không! Chồng em phải là người vừa dũng cảm vừa mưu trí.
    - Nhưng anh đã từng cứu em khỏi chết đuối ở hồ mà?
    - Hành động đó dũng cảm đấy, nhưng chưa đủ nói lên mưu trí của anh.
    - Thế em có biết ai đã nghĩ ra cách làm cho thuyền chìm không?[/FONT]
  7. monghayday

    monghayday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    424
    Em góp vui tý: Nói lắp vẫn hơn!

    Một người đàn ông mắc tật nói lắp. Anh ta đi khám bệnh tại rất nhiều phòng mạch nhưng không bác sĩ nào tìm ra được nguyên nhân chứ chưa nói tới chữa dứt được căn bệnh.

    Cuối cùng, một bác sĩ nói với anh ta:

    - Tôi cho rằng đã tìm được nguyên nhân khiến anh nói lắp.

    Người bệnh hỏi lại:

    - T…ô…ô…i…i c…ó…ó… vấ… ấ…ấ…n đ…ề…ề… gì…ì…ì… th…ế?

    Bác sĩ đáp:

    - “Cái đó” của anh rất, rất lớn. Trọng lượng của nó tạo nên một sức căng cho thanh đới, khiến anh bị nói lắp. Giải pháp duy nhất là thực hiện một cuộc phẫu thuật cấy ghép bộ phận này.

    Người bệnh đã chán ngấy chứng nói lắp nên anh ta chấp nhận ngay không chút đắn đo. Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công và anh chàng trở nên nói năng lưu loát như chưa từng mắc bệnh nói lắp bao giờ.

    Lúc đầu, anh chàng cảm thấy rất vui sướng nhưng chẳng bao lâu sau, anh bắt đầu nhớ món “bảo vật” vĩ đại của mình, nhớ đến tình cảm mà ******** dành cho nó. Cuối cùng, không chịu đựng được nữa, anh ta trở lại chỗ bác sĩ và khẩn khoản đề nghị:

    - Bác sĩ! tôi rất biết ơn ông đã cho tôi cơ hội được nói năng trôi chảy, nhưng tôi nhớ “cái đó” của tôi quá. Ông làm ơn tìm lại người đã hiến tặng và bảo với người đó rằng tôi muốn đổi lại.

    Bác sĩ lắc đầu đáp:

    - Đ…ó…ó… l…à…à…à… đ…ì…ề…ề……u kh…ô…ô…ng th…ể…ể…ể đư…ợ…ợ…ợc!
  8. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} BẢN TIN THỜI SỰ NGÀY 26-10-2050
    - Tập đoàn công nghiệp quốc phòng VN công bố vừa xuất khẩu 20 tàu ngầm lớp Yết Kiêu cho Thái Lan và Indo.
    - Vậy là Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam đã đồng ý cho phép Hoa Kì được tự do nghiên cứu hạt nhân. Đây là một bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kì.
    - Bộ quốc phòng công bố những tài liệu cho thấy đảo Hải Nam là của Việt Nam. Hoàng Sa tiếp tục được đầu tư để trở thành quân cảng lớn nhất Châu Á. Hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao TQ yêu cầu VN tôn trọngchủ quyền hải đảo và luật biển quốc tế. Được biết tuần trước, Trung Quốc lên tiếng vì việc tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đâm chìm tàu chiến TQ.
    - Bộ trưởng bộ ngoại giao VN vừa tới Trung Đông để bàn về việc ổn định hòa bình ở khu vực này và cho biết sẽ dần rút quân VN về trong vòng 2 tuần tới.
    - Cảnh sát VN đã giải cứu hơn 10000 phụ nữ Trung Quốc trong một đường dây buôn bán phụ nữ lớn nhất từ trước tới nay và đang hỗ trợ hồ hương cho số phụ nữ này. Tuy nhiên quá trình hồi hương gặp rất nhiều khó khăn do các cô gái TQ đều muốn lấy chồng là người VN.
  9. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi và kết hôn vs nó. Vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái trở thành mẹ tôi. Vợ chồng tôi sinh đc con trai, vậy cha tôi thành anh rể của con trai tôi. Còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái tôi. Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi. Vì nó là con của con gái vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, Vì nàng là mẹ của vợ cha tôi. Tôi là chồng nàng đồng thời là cháu ngoại của nàng. Mà chồng của bà ngoại thì phải là ông ngoại. Vì thế tôi chính là ông ngoại của tôi

    [/FONT]
  10. Eipiti

    Eipiti Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2010
    Đã được thích:
    112
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng: "Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu?"
    - Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu!
    - Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật?
    - À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.

Chia sẻ trang này