Giao dịch thấp quá!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saidloveyou, 22/09/2010.

433 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 06:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 836 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. saidloveyou

    saidloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Khôi lượng gd cả 2 sàn thấp bằng 50% mức bình thường. Không biết là xấu hay tốt nữa?
  2. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.376
    chắc là đợi ATC
  3. hicknow

    hicknow Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2010
    Đã được thích:
    31
    Cầm máu đấy mà
  4. choichoidi

    choichoidi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    54
    các Bs đang đưa con đi chới trung thu và mải ăn bánh giẻo bánh nướng
  5. co.phieu.se.len

    co.phieu.se.len Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Các bác không nhớ là sau một phiên tăng nhẹ, giá trị giao dịch thấp là một phiên tăng mạnh à.
    Các bác phải chịu khó để ý quá khứ một tý chứ
  6. saidloveyou

    saidloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cũng mong sau cơn mưa trời lại sáng!
  7. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Đừng ngại về dòng tiền nhé. Tiền là bao la
  8. kingLionCK

    kingLionCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì sau cú sốc hôm qua nên hôm nay còn e dè cảnh giác thị trường mà thôi .
  9. chuotstock

    chuotstock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    tiền không vào thì tốt được không bác .
  10. aphu123456

    aphu123456 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Đã được thích:
    0
    buồn như kiến cắn...

Chia sẻ trang này