Giao lưu, chát chít, cưa cẩm, tán tỉnh, bình loạn TTCK, chia sẻ kinh nghiệm thông tin oánh chứng (tậ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ngocmai227, 10/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3352 người đang online, trong đó có 112 thành viên. 01:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19326 lượt đọc và 1152 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Không hỉu, lên mạng để 888 cho vui thôi, em quan trọng hóa vấn đề làm gì cho nó nặng đầu
    Đi tìm mãi ko thấy, có khi nhìn lại hóa ra ở ngay bên cạnh, có điều chưa nhận ra thôi [:D][:D]
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thường ngày em vẫn hay đùa vui , làm thơ , nghe nhạc ... tự làm cái trụ cho chính mình !

    Anh hỏi , thì em trải lòng mình vậy thôi ...
    Có ở gần mà không hiểu nhau thì vẫn không hiểu nhau !

    Thế nên người xưa có câu :

    " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ .
    Vô duyên đối diện bất tương phùng ! " :-<:-<:-<
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Làm sao tự nhiên hiểu được
    Phải tìm hiểu hoặc có phát đột biến chứ, kiểu như chết đuối có thằng nó nhẩy xuống cứu ấy [:D][:D]
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Được thế đã quí ! Hiếm gì trường hợp người ta thấy gần chết đã không cứu lại nhận nước cho chết hẳn ! [:D]

    Đấy là một hủ tục có thật ! Không phải em đùa đâu !

    Ngư dân phần lớn tin rằng người chết đuối là do long vương bắt lính ! Nên khi có người sắp chết đuối , họ không cứu cho sống , mà chỉ vớt xác thôi !
    Lúc bơi thuyền ra cứu người khi có ai đó tri hô , nếu người bị nạn còn sống , họ dìm cho chết rồi mới đưa xác lên bờ !

    Bởi nếu họ cứu người kia sống , thì long vương cần lính , sẽ bắt họ về dưới thuỷ cung !

    Một niềm tin mê muội có thật vẫn tồn tại đến bây giờ đó anh !

    Nghe rùng mình anh nhỉ ! Như tục chôn con theo mẹ , khi mẹ chết vẫn tồn tại ở một số buôn làng Tây Nguyên ... ~X~X~X
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này