Giao lưu, chát chít, cưa cẩm, tán tỉnh, bình loạn TTCK, chia sẻ kinh nghiệm thông tin oánh chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ngocmai227, 07/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3357 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 01:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24693 lượt đọc và 1284 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Con em gọi suốt, thi thoảng nó ngứa tay lại còn đánh cả bố, miệng thì mắng "bố hư này":((:((
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))
    bố cháu thế cơ àh
  3. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Đâu, em ngoan cực
    Nhưng mừ phân tích mãi cho nó mà nó ko tin
    Nó chỉ biết bố hư là cũng phải đánh thôi ~X~X
  4. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    chắc bố hay... bắt nạt mẹ nó:p
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Như thế là sống vị kỷ , nếu không nói là ích kỷ , anh à ! [-X
    Em mơ ngày cưới , lấy được người em yêu , và anh ấy cũng yêu em không kém ! [r32)]
    Tình yêu một chiều sẽ không mang lại hạnh phúc , dầu là chiều nào ! [-(
    Khi yêu , người ta hôn nhau ! Khi hôn , thì hai mặt đâu lại , môi giao nhau , lưỡi chạm nhau ! Đấy mới là biểu tượng của tình yêu đích thực ! :)>-

    Còn tình yêu một chiều , dầu ta yêu người ấy , hay người ấy yêu ta mà không có sự đáp ứng , có khác gì người này hôn cái gáy người kia ? ~X
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    đâu có, 2 mẹ còn toàn hùa vào bắt nạt em :((:((
  7. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    nàng tả kĩ quá đấy
    đọc xong nóng hết cả người ^:)^^:)^^:)^
    nhưng thuờng những người yêu nhau lại ít đến đưộc với nhau.. cuộc sống nhiều điều bất ngờ lắm
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    2 anh em ko làm thơ nữa à?:-bd:-bd
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    cô ấy giận em nhảy tàu rồi có nói gì với e đâu[:D]
    mai vào hàng :-w
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chưa từng có tiền lệ ở VN đâu ! Còn ở châu Âu thì là chuyện vặt ! Giống như 2 nhà tổ chức picnic , nhà này mang xôi , nhà kia mang bánh mì , bỏ ra ăn chung vậy mà ! :-"

    Vấn đề là quan niệm thôi ! :-??

    Ngay như việc bình thường bây giờ ở các gia đình Việt Kiều , con cái ra riêng ở chung với người khác , đến khi cháu nội cháu ngoại đã hơn chục tuổi thì ông bà mới được mời đến dự đám cưới ! :-"
    Ông bà có dự thì thêm bát thêm đũa ! Không dự thì ne pas ! No problem ! Thì ông bà đã mất con lại thêm mất cháu ! :-??
    Nếu thế hệ ông bà cố chúng ta chứng kiến chuyện đó , chắc là từ mặt con cháu luôn quá ! Mà chuyện này là rất phổ biến ở Mỹ , Úc , châu Âu ! [:D]
    Vấn đề chỉ là thời gian thôi ! :p:p:p

    Chuyện đó , quan điểm cá nhân em không ủng hộ , nhưng biết sao được , khi đó là thực trạng xã hội phổ biến ? :-??

    Con cái hư , mắng nó , tát nó bợp tai , nó cầm ngay điện thoại gọi cảnh sát ! Cảnh sát có mặt trong vòng 10 phút , chìa ngay biên lai phạt , tội bạo hành trẻ em ! ~X
    Em có ông hàng xóm , vợ đi theo người khác , để lại cho ông ta đứa con gái ! Khi nó 14 tuổi , yêu 1 thằng người Đức 19 tuổi ! Ổng la rầy nó , nó méc thằng kia , thằng bồ đến nhà dộng cho bố người yêu một trận nhớ đời , sau đó con nhỏ bỏ nhà theo thằng kia luôn ! Vẫn đi học bình thường , nhưng tối không về nhà bố , mà về nhà bồ ! Làm đơn thưa , cảnh sát bảo: đấy là quyền tự do cá nhân ! Ông mà cấm chúng nó , thì chính ông bị phạt ! Botay.com.deutschland ! ~X~X~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này