Giao lưu, chát chít, cưa cẩm, tán tỉnh, bình loạn TTCK, chia sẻ kinh nghiệm thông tin oánh chứng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi ngocmai227, 07/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3062 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 24775 lượt đọc và 1284 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Dzậy hở, em nói mới nhớ, đúng là ngày xưa đã từng là hoa khôi trường Họa My 3 liền =))=))
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    yêu rồi chẳng quản xa xôi
    Dù em góc bể, chân trời cũng theo
    chỉ cần mãi mãi bên nhau
    Lòng anh đã quyết.. em nào có hay
    thời gian anh đếm từng ngày
    Để mong gặp mặt.. để xây mộng vàng :-*
  3. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))
    hình như vòng một hơi thừa.. còn vòng 3 thiếu thiếu cái gì đó =))=))
  4. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    chà chà
    đẹp dữ vậy sao
    có hai cô .. 1 cô đẹp yêu kiều tràn đầy sức sống, 1 cô đẹp lạnh lùng băng giá.. cô nào cũng đẹp
    chết tôi mất...:((
    tính mình thì đã tham sẵn =))
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    "ảnh mà tin thật thì sau này chị hối hận không kịp đó nghe " là sao Tuyết ơi
    em nói khó hiểu qué ~X
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Mộng vàng anh cứ đắp xây ...
    Còn em mộng chứng ! ... Chia hai ngã đường ...
    Chứng , vàng không thể cùng phương !
    Chứng lên , vàng xuống ! Vàng cương , chứng tèo !
    Nếu anh vẫn quyết tâm theo !
    Thì em phải thử một lèo cho xong !
    Thử xem anh có còn không !
    Nếu còn thì mới trông mong duyên mình !

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    là anh ấy mà tin thật thì sau này chị hối hận không kịp đó nghe ! Ảnh nghiã là anh ấy , chỉ là chị ấy , bả là bà ấy !

    Ở đây , ảnh là anh Tham , còn chị là chị Ngọc Mai ! :-"
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Cách thử thì anh biết rồi ! Em bê bên nhà Ma gic sang cho mọi người ở nhà này khỏi thắc mắc !

    Nghe nói có cách thử ...
    Trai còn zin hay không ?
    Đầu tiên , cạo hết lông ...
    Bôi mỡ trăn vào đó ...
    Xong , bắt một con chó ...
    Bỏ đói đã 5 ngày ...
    Cắt một khúc cho nhai ...
    Nếu mà chó nôn ói ...
    Thì đúng như anh nói ...
    Là anh đã mất zin ...
    Còn nếu nó giật mình ...
    Đớp luôn khúc còn lại ...
    Hai bi , cũng xơi tái ...
    Thì là anh còn zin !
    Nếu như anh chưa tin !
    Cứ thử đi rồi biết !

    \:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/\:D/
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    ý anh là anh không hiểu là vì sao lại có từ.. hội hận ở đây
    anh tin sao chị lại hối hận? Why?~X ;))
  10. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này