giât mình nhìn theo ...hoảng....sỏ...??????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuyetroisamac, 26/09/2010.

153 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 06:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 472 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    :-w:-w Thông tin xấu nhưng thị trường không xấu, có thể nói đây là vùng đáy của VN-index.
    Dự đoán: sẽ có thông tin tốt và TTCK tăng mạnh chào mừng đại lễ Thăng Long.
    Khuyến nghị: Hãy tham lam trước khi thị trường tham lam. Mua ngay vùng đáy chỉ nên quân bình giá, không nên cắt lỗ.
  2. ptung8x

    ptung8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    4.568
    Ủng hộ chủ thớt, VNI chỉ có lên mà thôi mà đã lên thì rất mạnh. còn nhớ khi DJ đạt 10.000 VNI đã lên 624 rồi, vì lý do gì DJ gần 11.000 mà VNI tèo thảm về 450??? mà DJ còn vượt 11.200 kìa. mua và nắm giữ cơ hội cho nhỏ lẻ lấy lại những gì đã mất.
  3. minute9999

    minute9999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Bọn đánh xuông đang gom góp tin xấu nhằm đánh vào tâm lý bất ổn của NĐT, một khi tin xấu đã ra hết và đuợc lập đi lập lại nhằm hù dọa không còn tác dụng nữa thì chính thức TT đi lên thui. Chỉ sợ bọn chúng hết tin lại lấy lý do " Sáng ra đường gặp đàn bà nên xui, mai TT giảm".
  4. camthaysoc

    camthaysoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    68.169
    Đọc bài bác nhiều rồi nhưng hôm nay là bài bác nói chuẩn nhất . Hợp ý em nhất. Thanks bác. Chúc bác thành công [r2)]
  5. tuyetroisamac

    tuyetroisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]Suy tư




    Ta đã vào tình yêu không đối chất
    Tuyệt vọng nào ta trót lỡ trao em
    Một lần đi có bao lời chân thật
    Ta vẫn từ trong ánh mắt xa xăm

    Chính rằng ta một người chưa buông ý
    Chôn cuộc tình vào đáy biển mênh mông
    Có lần qua trong một chiều suy nghĩ
    Tình yêu nàng tựa gió mát thênh thang

    Nhưng giờ đây bao làn hương vụt tắt
    Như trăng tàn, nguyệt lạnh, vỡ hình trăng
    Bước chân đi; mắt nàng trông hiu hắt
    Lời ngọt mềm, thuở ấy, hỏi ai mang?

    Em có thương một chút gì dường mất?
    Chớ mang sầu chất ngất tuổi xuân em
    Hãy xem ta: chiếc đèn khuya đã tắt
    Ánh lửa mờ chẳng ngự trái tim em?

  6. vetnangcuoitroi

    vetnangcuoitroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)] Thank!
  7. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đã có quá nhiều dự đoán tựa như thế này :|

Chia sẻ trang này