Giờ G đã điểm !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi manhvd, 09/05/2006.

6915 người đang online, trong đó có 999 thành viên. 12:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2615 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. kakalotta

    kakalotta Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Đã được thích:
    1
    De tai thac si kt Viet Bi con thua cai de tai kt cu nhan Viet nam, nghe loi ai day ta
  2. manhvd

    manhvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Đã được thích:
    0
    E tưởng các bác là người hiểu biết, có văn hóa, có tính xây dựng nên chia sẻ thông tin và dự đoán. He he, các bác không phải thương thay cho e. Hãy thương cho chính mình vì không có ai thương mình hơn mình đâu. Trên TTCK và lý thuyết kinh tế, đừng có nói ý kiến nào là hay, là điên khùng. Phải biết lắng nghe và phân tích để đưa ra quyết định của mình. Buffet đã đi bằng con đường riêng của mình để trở thành tỷ phú đấy. Bye nhé, hãy chờ kết quả của thị trường.

    Nông dân Việt nam muôn đời thịnh!
  3. HPSAIGON

    HPSAIGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác học khóa nào vậy bác???
  4. lamba

    lamba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đang định đi học MBA trong nước, thế Việt Bỉ không tốt thì học cái giề bây giờ các bác ui?
    Các bác thông cảm, em nông dân chân đất mắt toét nên muốn đi học cho nó mở mang đầu óc, xin hỏi các bác học rộng tài cao tí.
  5. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Đã được thích:
    0
    Bác học cao học Việt - Bỉ ơi, bác nên nghĩ kỹ trước khi viết bác ạ, nếu bác thảo luận thì bác phải nghiên cứu về VNM để lý luận, còn nếu nghe nói thì nên nói là bác nghe hơi nồi chõ.

    Em chỉ biết là VNM hiện tại làm ăn rất tốt, đặc biệt là mạng lưới phân phối phủ toàn quốc mà giá như thế thì... nên xem xét lại ông thầy của bác (ít nhất là sau phát biểu của bác đã làm cho một số người trong đó có em phải xem xét khi học Việt - Bỉ).
  6. bong_chieu_xua

    bong_chieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác cãi nhau hay quá, toàn thấy bới móc nhau. Chả có mấy người có tính xây dựng.
    Các bác hãy xem lại xem chúng ta đang bàn đến cái gì, Cùng nhau tìm nguyên nhân cho sự sụt giảm của thị trường. Khi thị trường đua nhau lên giá, các bác có thấy tình hình kinh doanh của các công ty niêm yết có sáng sủa lên nhiều thế không?
    Còn bây giờ khi nó sụp giá thảm hại, có ai bảo là nó kinh doanh kém nhanh như thế không?
    Vấn đề là tâm lý của người Việt đã chi phối thị trường, kiểu đầu tư "ăn xổi ở thì".
    Em chắc là các bác tham gia vào topic này Ôm khá nhều VNM, he he. Có ai bảo các bác bán đâu mà các bác Chơi người ta ghê thế. E vô cảm
    *****************************************
    Hội người Việt yêu TTCK Việt
  7. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Đã được thích:
    0
    đấu giá lần cuối cùng khi nào vậy bạn? Lại một người mới nghe được tin tức đâu đó có vẻ hot post lên đây. Mà có vẻ nó hot thật, hot từ tiêu đề đến nội dung m
  8. tranthlong

    tranthlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mấy công thức trong sách vở chỉ đúng ở thị trường khác chứ không phải VN. Chẳng có giá nào gọi là giá thực sự cả, giá lên xuống hàng ngày, chẳng có chạy xung quanh cái gì cả.
  9. bong_chieu_xua

    bong_chieu_xua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    E ủng hộ đấy, chả có công thức nào cả. Các bác cứ ra đòn tâm lý đi, làm đục nước lên. Ngư ông đắc lợi đấy.
  10. karizebato

    karizebato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Đoc bài của các bác thấy hình như không phải đang thảo luân về CK mà là về "văn hóa chửi". Hay là tình hình thi trường đang rét nên các bác vào đây hâm nóng nhau (?!).
    Giới thiêu với các bác phép chửi toán hoc dưới đây để thư giãn môt chút:

    ****** là X, ****** là Y. Bà cho vào ngoặc bà khai căn cả họ nhà mày? Bà rủa mày ăn miếng rau mày ói ra miếng thịt, mày tắm trong ao mày chết chìm trong chậu?
    Bà khai căn cả họ nhà mày, xong rồi bà tích phân n bậc, bà bắt cả hang, cả hốc, ông cụ ông nội, cả tổ tiên nhà mày ra mà đạo hàm n lần.
    Ái chà chà? mày tưởng à. Mày tưởng nuốt được con gà nhà bà là mày có thể yên ổn mà chơi trò ?ocộng trừ âm dương? trên giường với nhau à? Bà là trị cho tuyệt đối hết cả họ 9 đời nhà mày, cho chúng mày biết thế nào là vô nghiệm, cho chúng mày không sinh, không đẻ, không duy trì được nòi giống nữa thì thôi? Bà sẽ nguyền rủa cho chúng mày đời đời chìm đắm trong âm vô cùng, sẽ gặp tai ương đến dương vô cực, cho chúng mày chết rục trong địa ngục, cho chúng mày trượt đến maximum của sự vô hạn tối tăm?
    Ờ nhỉ, thôi, sắp đến phiên giao dich rùi, bà nghỉ, ngày mai bà chửi tiếp.

Chia sẻ trang này