--- Gió lạnh đầu mùa ----------------

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi KiJun, 04/10/2010.

1863 người đang online, trong đó có 745 thành viên. 16:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 605 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.977
    Hà Nội những ngày cuối thu


    [​IMG]
  2. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.977
    Những cánh chim bay đi trú đông


    [​IMG]
  3. alexvnn

    alexvnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4.087
    đã đông đâu mà trú
  4. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.977
    Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn trong căn phòng nhỏ
    Đêm cuối thu - trăng lạnh mờ sương.
    Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya, không gian dạ hương sâu thẳm
    Từng tiếng chim đêm - khắc khoải vọng về.

    Chỉ còn mênh mông gương hồ, hiu hắt soi những cây bàng lá đỏ
    Chỉ còn mênh mông gương hồ, từng hàng cây góc phố - ngây ngô nhìn nhau.
    Chỉ còn hơi ấm mối tình đầu - anh đi, có bao giờ nhìn lại
    Chỉ còn em, còn em - im lặng đến tê người.


    [​IMG]
  5. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Không phải ngày phiên, nên chợ vắng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh
  6. KiJun

    KiJun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    1.977
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói mong manh về trên phố
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo
    Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
    Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng
    Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết
    Quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy
    Tôi soi tình tôi giữa đời anh
    Đâu hay một hôm gió mùa thu

    [​IMG]

    (Nếu có thời gian các bác xem lại lịch sử giá của USD với các NT khác để thấy Washington đang cố làm gì)

Chia sẻ trang này