Góc âm nhạc (thư giãn)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Rose2018, 16/02/2019.

6829 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 04:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33058 lượt đọc và 331 bài trả lời
  1. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Bác Chép đọc Tuổi thơ dữ dội chưa ạ, truyện về các bé thiếu niên thời chiến tranh, vô tư nhưng cũng gian khổ vô cùng, cách viết cũng rất hay.
    FBVButchep01 thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Thanks bác. Bác tóm tắt nội dung xem hấp dẫn tới đâu.... hege
    Rose2018Butchep01 thích bài này.
  3. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.052
    Đã đọc, hồi nhỏ đọc nhiều, đọc nghiến ngấu bất kỳ truyện gì có trong tầm tay, có chút tiền thì thường mua truyện và cá. Hồi nhỏ cá vàng đắt lắm,cũng ko bao giờ đủ tiền mua cá chọi ko bao giờ dám mơ, chỉ đủ tiền mua cá mây triều, cá hắc mu ni, cá kiếm. Bể cá thì tự làm bằng xi măng đổ miếng rồi ghép vào nhau .
    --- Gộp bài viết, 04/06/2019, Bài cũ: 04/06/2019 ---
    Bác làm biếng quá, đó là Hồi ức, ko phải tiểu thuyết, ko có cốt truyện, chỉ có các đoản văn .
    Formulae, FBVRose2018 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Mới đọc 1 chương số 18....
    Cách hành văn rất thực.... khá tốt...
    Câu chuyện như vầy hok hay bằng chính các nhân chứng sống về kể... hihi
    Rose2018Butchep01 thích bài này.
  5. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Hồi đọc quyển đấy không chỉ em mà chắc nhiều người khác khóc sưng cả mắt, các loại cá nghe lạ quá ạ.

    FBVButchep01 thích bài này.
  6. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.052
    Đúng rồi, giờ ko ai còn chơi các loại cá rẻ tiền đó, nhưng 30 năm trước, nó là thứ phổ biến, bán ở Chợ Mơ. Mỗi lần tết về, thì thường đi mua thuốc pháo, đoạn phía trên Phố Hồng Mai bây giờ, trước gọi là Ngõ Mai Hương, nhiều nhà bán thuốc pháo, để trong xoong nồi nhôm, bán dấu diếm. Bọn trẻ con mình mua thuốc pháo về, quấn rồi làm pháo, to nhất là gần bằng cái phích Rạng Đông, nổ to như bom.
    Onggiadotlang, FBVRose2018 thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.015
    Ngày xưa có món gì để chơi đâu ngoài đá dế đá cá....
    Rose2018Butchep01 thích bài này.
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Em cũng được biết một chút pháo dây đám cưới hồi bé xíu, nghe vui tai vui mắt rộn ràng phết ^^
    Butchep01JohnnyB thích bài này.
  9. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    142
    Index lởm này thì phải rock thật mới xả stress đc! Cho LinKin Park gào New Divide đi bác, sau đó mát xa bằng Numb và kết thúc là In The End ^^
    Bác có bí kíp gì giúp tụi nhóc chịu đọc truyện văn học ko bác? Tôi mua truyện cho con đọc với hi vọng nuôi dưỡng tâm hồn nó mà nó chả chịu đọc cho, nó chỉ thích truyện tranh bộ về các nhân vật nổi tiếng hoặc doremon thôi. Muốn khơi gợi nó tiếp thu truyện tác phẩm văn học là mình đành phải demo đọc cho nó bác ạ! Hiện tôi đang đọc pippi tất dài chưa xong, còn túp lều bác tom và không gia đình nữa còn mới tinh mong con nó đọc lại cho mình nghe
    Rose2018Butchep01 thích bài này.
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.052
    Sai. Rất nhiều thú chơi, dế thì ít chơi, mùa hè thì hay nhảy tường sang trường Kinh tế quốc dân bây giờ ăn trộm táo Nhà ăn của trường này, hoặc trèo dừa, hoặc đào trộm khoai, hoặc bơi ở cái ao mà bây giờ đã lấp đi, phía đầu Phố Vọng. Thi thoảng bị bảo vệ trường Kinh tế bắt, nhốt lại, rồi bị doạ nạt, rồi sau bảo vệ họ cũng thả ra .
    FBV, OnggiadotlangRose2018 thích bài này.

Chia sẻ trang này