Góc âm nhạc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rose2018, 25/06/2018.

4793 người đang online, trong đó có 356 thành viên. 16:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 118101 lượt đọc và 1063 bài trả lời
  1. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Hay lắm! anh trích dẫn "Điều cuối cùng và quan trọng nhất, hãy tìm cho mình một cách trade phù hợp với bản thân và tính cách của bạn, thực hành và thực hành, thử sai và thử lại cho tới khi tìm được cách trade phù hợp. Trên chứng trường không có chuyện không bao giờ thua lỗ, những chuyên gia hay tay chơi lão luyện đều trải qua những lần thua lỗ, hay thua lỗ sấp mặt nên bạn cũng không phải trường hợp loại trừ. Đó chính là học phí để trau dồi bạn tốt hơn, vững vàng hơn. Nhưng cần kiểm soát rủi ro, và giữ được thành quả của mình. Hãy chơi với 1 số tiền nhỏ để trải nghiệm và tìm được cách trade cho mình. Khi đã vững tin hơn và kiểm soát được rủi ro mới nâng số tiền đầu tư đó lên. Thua càng đau bài học càng đắt giá, nhưng đừng để bị thị trường cuốn trôi trước khi bạn kịp nhận ra một bài học."
    đưa vào đoạn kết được không em?>:D<
    --- Gộp bài viết, 04/09/2018, Bài cũ: 04/09/2018 ---
    Tôi rất thích dùng từ thuần việt "theo kiểu nông dân đời thường" nên tôi cũng hạn chế tối đa các từ chuyên ngành kiểu tây.:drm
    XuanTocXanh, FBVRose2018 thích bài này.
  2. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Đoạn trên anh viết rất đúng vì nó là kinh tế vĩ mô ảnh hưởng trầm trọng tới tất cả các cổ phiếu, giai đoạn hậu khủng hoảng đó chỉ có thể đầu tư trú ẩn ở những cp tránh bão. Còn FA tốt đến mấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chu kì khủng hoảng tới như anh @FBV có nhắc tới đã được sửa đổi bổ sung để tránh việc sàn hàng loạt, nên khủng hoảng của chu kì này ở khía cạnh nào đó sẽ không đau thương như chu kì vừa rồi.
    Trong vòng 2-3 năm tới vẫn có thể đầu tư/đầu cơ theo FA, TA. Khi khủng hoảng diễn ra, tùy mức độ nặng nhẹ mà CP có thể can thiệp mà ta sẽ có hướng đầu tư khác. Còn thời gian này thì vẫn FA, TA mà chiến thôi anh nhỉ :)

    Chúc Anh và mọi người tuần mới, tháng mới giao dịch thành công @};-@};-@};-
    XuanTocXanh, FBVvietinbanksc thích bài này.
  3. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    FBVRose2018 thích bài này.
  4. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Thư tình cuối mùa thu nhớ giọng ca Duy Khánh:-":-":-":-"
    XuanTocXanh, FBVRose2018 thích bài này.
  5. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    2 phiên liên tiếp thị trường đỏ rực lửa, thứ 6 bay 8 điểm, hôm nay trước ATC bay 9.63 điểm (toàn số đẹp :) )
    Đi tiền theo tỉ lệ là một cách tốt để tận dụng những phiên đỏ lửa, lần đầu là ném đá dò đường, lần 2 là vợt theo quán tính giảm, lần 3 thì cần ngắm cẩn thận hơn trước khi xuống tiền, đỏ nữa thì tạm hoãn vì có thể nó còn xuống nữa, xanh trở lại cũng cần quan sát thêm đã rõ xu hướng chưa?

    Hôm nay là ngày thứ 2 mình nhặt dép, giá chưa tốt nhất phiên nhưng cũng tạm ổn. Chờ xem ngày mai ra sao :)

    XuanTocXanhvietinbanksc thích bài này.
  6. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Binh Yen, XuanTocXanhRose2018 thích bài này.
  7. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Binh Yenvietinbanksc thích bài này.
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Mình thử đưa nhận định trong phiên xem 10 lần trúng được mấy :D

    Sai bao nhiêu lần không quan trọng (tuy nhiên vẫn phải quản lý rủi ro nếu có quyết định mua bán theo nhận định đó), quan trọng là cần rèn rũa sự nhạy bén của bản thân mình :p

    Sau 2 ngày tt giảm mạnh, sáng nay chỉ nhúng chút đỉnh rồi lại kéo xanh trên điểm tham chiếu, khả năng đã chỉnh xong. Chiều sẽ xanh mạnh hơn, các mã nhạy với tt sẽ hồi phục mạnh. Với các cp giữ được sắc xanh tốt trong 2 phiên qua là các cp khỏe, có thể giữ hoặc tăng tỉ trọng nếu biên độ tăng lớn.

    Trong 2 phiên đỏ lửa, cp nào giảm đỏ nhưng chỉ đến một ngưỡng nhất định lại bật lên thì đó là hỗ trợ ngắn hạn, có thể mua thêm vào. CP nào giảm nhưng không có điểm hỗ trợ cứng (tới ngưỡng bật lên) thì mức hỗ trợ sẽ thấp hơn nữa, chưa nên mua thêm vội trừ khi bạn có sẵn cp có thể lướt sóng gia tăng lợi nhuận (tuy nhiên cần cân nhắc có đủ t+ cho hàng về giá sẽ tăng hay giảm so với giá lướt trước khi enter mua bán).

    Phiên chiều nay xanh đẹp có thể ra bớt hàng nếu lãi đạt kì vọng, còn chưa đủ thì có thể hold chờ thêm phiên ngày mai :)

    Binh Yen, XuanTocXanhvietinbanksc thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    200.883
    Tặng góc âm nhạc của @Rose2018

    "... Những ca sỹ thành danh vang bóng : Khánh Ly , Lệ Thu , và cả Thái Thanh nữa… Cũng đôi khi có chút phụ lòng Nhạc sỹ Phạm Duy !!!
    ******
    .

    Tôi nghe Khánh Ly, Lệ Thu và Thái Thanh hát Phượng Yêu . Thật tuyệt vời !!! Mỗi người một vẻ . Sao mà tha thiết , xúc cảm đến vậy !
    Kịp đến lúc tình cờ , cầm được bản nhạc trên tay , đánh thử theo nhạc . Mới thấy Phạm Duy có chút bị phụ lòng .
    Phượng Yêu , là tự thoại của tiếng lòng . Thốt lời không trao đổi với ai. Mình nói chỉ cho mình nghe . Có chăng là nói vu vơ với mây hồng, với chim, với suối , với cơn giông … hay với loài ma quái cư ngụ chính trong lòng mình. : “ Yêu người … Như lá đổ chiều đông , Như mây hồng chưa tím ,Như con chim khóc trong lồng ,Như cơn giông đêm hè ,Tình ta nức nở canh khuya …
    Yêu người … Như suối cuộn rừng sâu .Như con tầu say gió . Như con chim ngước lên trời .Yêu trăng sao vời vợi .Làm sao nói được tình tôi .???

    Yêu người … Xong , chết được ngày mai . Yêu như loài ma quái đi theo ai cuối chân trời , đi không ngơi kêu gào …Làm sao trốn được tình yêu ???.
    Yêu người … Yêu có một lần thôi. Xin yêu, dù gian dối .Xin yêu tôi, dẫu nghi ngờ .Trong bơ vơ còn nhiều ,Thì đâu chối bỏ tình yêu .,, “
    Cho nên , dù yêu người … như thế này … như thế nọ … tha hồ ví von , để cho tình yêu nó men theo những liên tưởng mênh mông , cho đỡ nhức nhối khi phải trói buộc trong cái cô đọng nhất : Đó là hai chữ “ Yêu Người “ hay là “ Yêu Phượng “ .
    Tự thoại mênh mông . Tự thoại triền miên . Rồi thì cũng chỉ muốn đọng lại , chỉ muốn gào thét thiết tha ở hai chữ “ Yêu Người “ .
    Phạm Duy , trên nền âm giai Sol thứ , đã diễn tả 2 chữ “ Yêu Người “ với đến 5 nốt nhạc . 1 nốt cho “Yêu” , và đến 4 nốt cho “Người” . - Sol … Rê sol rê đô - . Và ắt hẳn cái hồn tha thiết trầm đọng nhất của ông ta rơi vào hai chữ “Yêu Người …“
    ( Tiếc thay , Tất cả các ca sỹ đều chỉ dành tổng cộng 3 nốt cho 2 chữ ấy . Chữ “Người” chỉ 2 nốt – Rê Đô - )
    Cái luyến 4 nốt của Phạm Duy , phát âm đầy đủ , nó tha thiết và trầm đọng ở một vùng khác lạ . Nó vươn lên hơi cao rồi mới chịu buông chùng xuống. Dẫu biết rằng, sẽ tuyệt vọng trong Yêu Người , thì từ trong tâm thức hay vô thức , lòng vẫn mong bay lên cao với một hy vọng hay mộng ước được thỏa Yêu Người . Đến mức mà “ Yêu người xong … ta có chết trong ngày mai “ cũng là một ước vọng.
    Cái luyến 4 nốt nơi chữ “Người” : Nó không cho sự ngắn ngủi tồn tại, nên nó mang cả một chuỗi nỗi niềm từ quá khứ về dồn đọng đến thời điểm thốt lên tự thoại “Yêu Người “ .
    Cái luyến 4 nốt nơi chữ “ Người “ : Âm thanh của nó có hơi hướng của cái gì ấy cũ kỹ xa xưa, bàng bạc cả bóng dáng của người mẹ khổ sở suốt cuộc đời , đang than vãn những tiếng bi ai trong sự vị tha rộng lượng vô bờ đối với một người con hoang đàng hư hỏng nào đấy . Trời ạ ! Yêu đương nam nữ , mà có thể vướng đọng gì đấy man mác sự bi ai và vị tha của người mẹ ? Có lạ lắm không ? Thưa . Không lạ chút nào cả . Bao nhiêu năm trãi nghiệm phong phú , sau quá trình đào xới thẩm thấu dân ca , trong những ca khúc hiện đại của mình , Phạm Duy đã có lẽ không cố tình , nhưng cứ ở điểm nào tha thiết nhất thì tiếng vọng từ xa xôi của dân ca nó hồn nhiên trở về, để hình thành những luyến láy lạ . Cho nên , Cái láy 4 nốt nơi chữ “Người” của Phượng Yêu có dấu vết mơ hồ của “Gió mùa Thu mẹ ru (mà) con (n) ngủ…ủ…ủ…” . Hay “Sông Thương ơi..ơ..ơ..ơ..i , nước đục người đen ..” Hoặc “ Ai đi trong gió trong sương , phải mau mà để tới . Kẻo…e..e..eo… đường , ơi người ơi còn xa …” .
    Tôi biết chắc , trước khi biết bài “Về miền Nam” trong trường ca con đường cái quan, sẽ không bao giờ mình có thể tưởng tượng được cái luyến láy của Phạm Duy từ câu : “ Về miền Nam ơi quê Hương mới…ơ..ờ..ới ơi “ . Nhưng khi đã nghe rồi , cứ có cảm giác là chữ “mới” ấy , buộc phải luyến như vậy , như thể nó là tiếng của thiên nhiên hay tiếng của Trời định . Vì nếu luyến khác đi , thì đồng ruộng miền Nam không còn đủ bao la như hiện thực . Và nếu luyến khác đi , thì lòng người Việt Nam lúc hoàn thành con đường mở đất, không còn đủ cái độ phơi phới hân hoan khi diện kiến những đồng lúa thênh thang trĩu hạt trong một nắng sớm tưng bừng …"
    VTN
    Binh Yen, vietinbankscRose2018 thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này
  10. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Ôi một bài bình quá hay và sâu sắc! Một món quá vô giá nữa mà em được nhận! Cám ơn bác VTN >:D< @};-@};-@};-

    Lời bình như thể từ bao la đất trời, ngẫm cái mây cái gió, cái hồn của từng nốt nhạc, từng lời ca, ý nghĩa trong từng câu chữ của nhạc sỹ, đi kèm sự cảm nhận của không gian, thời gian, ướm đượm những lời ca, ý hát, ý nghĩa của những câu chuyện khác vào lời bài ca này. @};-@};-@};-

    Cảm nhận âm với đàn piano, thẩm thấu từng ý nghĩa của nhạc sỹ gửi trong bài hát, không phải ca sỹ nào cũng thể hiện được hết ý tứ của nhạc sỹ viết lên lời ca, khuông nhạc đó.
    ...
    Một bài ca của Hồng Nhung - Trịnh Công Sơn.

Chia sẻ trang này