Góc âm nhạc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Rose2018, 25/06/2018.

3775 người đang online, trong đó có 193 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 118144 lượt đọc và 1063 bài trả lời
  1. veque_2010

    veque_2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    29.514
    ái cha chà............cái này chấm măm ruốt ngon thật :D
    vietinbankscRose2018 thích bài này.
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Lạ quá, đêm qua lại nhớ em
    Nhớ em, rất thật ở trong lòng
    Chả biết phương xa em có biết !
    Phương này tôi vẫn nhớ thương em..%%-
    [​IMG]
    Rose2018 thích bài này.
  3. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Nắng Sài Gòn
    Tác giả: Kim Giang

    Sài Gòn nắng vắt trên vai
    Nắng xâu nỗi nhớ buông dài mắt trong
    Sài Gòn cái nắng mênh mông
    Nắng chiêm bao nắng long đong đợi chờ
    Ta say nắng tự bao giờ
    Mà hương sắc nắng bất ngờ nôn nao
    Tiếng ai như gió ngọt ngào
    Ngẩn ngơ tìm ánh mắt trao buổi đầu
    Sài Gòn ơi có nhớ nhau
    Len nghiêng ngõ phố bóng Câu ngang trời
    Sài Gòn ơi nắng chơi vơi
    Bao nhiêu sợi nắng nhớ người bấy nhiêu
    Nắng à hay nắng cũng yêu
    Để Xuân níu mãi giáng chiều mộng mơ

    ...

    Tim kia rung động người nơi ấy
    Là tia nắng chạm khẽ tim yêu
    Ô kia giơ cao lại trên đầu
    Tâm lại tĩnh lòng bình, phẳng lặng

    vietinbanksc thích bài này.
  4. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Mùa qua rồi mùa lại tới. Bất chợt thấy một bức hình cúc Họa Mi trắng muốt tinh khôi, ta lại bồi hồi thương nhớ, nhớ hoa, nhớ ta, vu vơ trong từng chiếc lá...

    Thơ: Lê Hoàng

    Rét đã tràn khắp nẻo phố thân yêu
    Hà Nội đó... hồn phiêu lần gặp gỡ
    Tuy chỉ một nhưng lòng luôn hoài nhớ
    Phố phường quen hơi thở có em về.

    Nhớ hôm nào ! Qua lối nhỏ mân mê
    Loài cúc nhỏ Họa Mi màu thật đẹp
    Từng cánh mỏng như làn môi đang khép
    Trắng dịu dàng vỗ nhịp bước vào đông

    Kỷ niệm xưa chợt hiện hữu trong lòng
    Loài hoa ấy mênh mông tràn tâm khảm
    Không rực rỡ giữa trời đông ảm đạm
    Vẫn mỉm cười ai dám ngỏ chê đâu

    Cúc Họa Mi tên đã thấy ngọt ngào
    Cho bao kẻ xuyến xao về em đó
    Tuy hoa nở không hương hòa trong gió
    Vẫn đậm tình búp nhỏ điểm phố yêu

    Hoa và em làm phố đẹp mỹ miều
    Ôi ánh mắt như thiêu hồn trai trẻ
    Đông vội vã nhưng vờn qua lặng lẽ
    Cúi nhìn thôi vỗ nhẹ bước đi về.


    [​IMG]
    [​IMG]

    vietinbanksc thích bài này.
  5. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Khi tâm trí mãi bận vì một luồng suy nghĩ gì, muốn bẻ hướng suy nghĩ hay là chìm đắm tiếp vào suy nghĩ đó, ta lại tìm đến âm nhạc. Chỉ là chọn bài cùng tâm trạng hay ngược tâm trạng mà thôi

    Binh Yenvietinbanksc thích bài này.
  6. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Bàn tay em dịu dàng, thon thả
    Năm ngón tay chải tóc mượt mà
    Bao yêu thương sâu đậm trong lòng
    Từng sợi tóc mướt xanh theo lần lược...
    Binh YenRose2018 thích bài này.
  7. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Mưa
    Vô định
    Ta
    Vô hình
    .
    Thử làm thơ haiku :p

    Binh Yenvietinbanksc thích bài này.
  8. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Cafe quán nhỏ đường quen
    Ồn ào kiếp sống bon chen cuộc đời
    Ngụm cafe đắng bờ môi
    Đời người có trải mới hay kiếp người
    Binh YenRose2018 thích bài này.
  9. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.190
    Một sớm mùa thu rảo bước chân
    Hít hà hương sữa lòng lâng lâng
    Bao năm phố xá hương vấn vít
    Một mảnh tình ta vắt trên lưng
    .
    Thu
    Nhẹ nhàng
    Ta
    Vội vàng

    Binh Yenvietinbanksc thích bài này.
  10. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.720
    Hoạch định phân bổ nguồn lực trong đầu tư chứng khoán
    Phân bổ nguồn lực là quá trình cân đối lại các nguồn lực trong suốt quá trình kinh doanh.
    Nó là một trong các nội dung quan trọng và là điều kiện cần thiết để đảm bảo tính cân đối. Phân tích nguồn lực là nội dung quan trọng trong quản trị chiến lược đầu tư kinh doanh chứng khoán. Phân bổ nguồn lực hợp lý là cơ sở để thực hiện các mục tiêu chiến lược một cách có hiệu quả, lường trước các biến động của TTCK, nhìn trước để chủ động tấn công cướp thời cơ, hạn chế hoặc loại bỏ đe dọa rủi ro của thị trường.
    Ở TTCK hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ mải mê với việc tìm cổ phiếu cho là tốt và kỳ vọng tăng + với lòng tham rồi đổ vốn vào đánh cược với trò may/rủi mà quyên đi việc hoạch định phân bổ nguồn lực sao cho hợp lý dẫn đến tình trạng mất cân đối tiền/cp làm thua lỗ, kẹp hàng kéo dài, tâm lý dao động … bỏ lỡ cơ hội.
    Ở bất kỳ thời điểm nào trên ttck đều có 4 khả năng xảy ra
    CP tốt: (1) tăng/ (2) giảm
    CP xấu: (3) tăng/ (4) giảm
    Có lúc nđt mua cp tốt chưa chắc đã lời, cp xấu chưa hẳn là lỗ, mua vùng đáy có thể thua, mua vùng đỉnh vẫn thắng, vậy chúng ta phải phân bổ nguồn vốn như thế nào để luôn là người chiến thắng!
    Sau đây là cách phân bổ nguồn vốn mà tôi cho là hợp lý dựa trên nguyên lý 80/20:
    Trong điều kiện TTCK ổn định: Tiền = 20%, cp = 80%,
    kết quả lợi nhuận sẽ được sản sinh ra từ 20%.
    Cp tốt đầu tư 80% / 5 mã cp = 16% / 1 mã cp, 20% tiền mặt còn lại dùng để lướt trên danh mục cp tốt hoặc áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn với cp nóng(xấu) nếu thấy cơ hội tăng. Hay nói cách khác là nếu ta dùng 80% nguồn lực cho việc chăm sóc vun trồng thì đừng quyên sử dụng 20% nguồn lực để thu hoạch gặt hái thành quả.
    Căn cứ vào tình hình thực tế một mã cp tốt = 16% sẽ giải ngân 3 đợt (5 + 5 + 6 = 16) tùy thanh khoản của cp và diễn biến của TT, tổng lượng cp trong kho sẽ dao động (25-80%).
    Giả sử ở tình huống xấu nhất giải ngân 5% / 1 mã x 5 mã = 25% khi đó tiền mặt là 75% hoặc với tỷ lệ tối đa 16% / mã thì khả năng xử lý tình huống bất ngờ xấu (như chuyện lãnh đạo cty bị bắt bớ…) cũng khá ổn, rủi ro là rất thấp.
    Trường hợp TT thuận lợi thì 80% cp là lợi thế tạo đà đột phá khi hội tụ đủ các điều kiện an toàn có thể nghĩ tới margin.
    Lượng tiền mặt 20% có hàm ý nếu cp tốt có xác xuất tăng/giảm là 50/50 thì trong 5 mã cp ít cũng có 2 mã cp biến động trong phiên để lướt 10% (< 16%) / mã, cứ như vậy áp dụng phương pháp lướt xoay vòng trên danh mục đầu tư làm 20% tiền mặt luôn luôn tạo ra khoản sinh lời trong suốt quá trình kinh doanh phù hợp với chiến thuật năng nhặt thì chặt bị, đầu tư dài hạn kết hợp lướt sóng ngắn hạn, không tham sẽ thắng.
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!@};-@};-@};-
    Last edited: 14/09/2018
    Binh YenRose2018 thích bài này.
    Rose2018 đã loan bài này

Chia sẻ trang này