Góc bình yên, vui cùng buông chứng!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi SuSuCaRot, 14/12/2016.

5041 người đang online, trong đó có 583 thành viên. 23:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22787 lượt đọc và 129 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    157.115
    Hay quá @vannghe , hihi !

    Uhm , Tks Su ! Cũng may BY là cũng vưỡn đi ngang chứ chưa có đi xuống á , hihi
    vannghe, SuSuCaRothoangda thích bài này.
  2. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.630
    đời chứng sướng thì ít nhưng nhục thì nhiều
    túm lại do chứng mà thành gà vịt
    SuSuCaRotBinh Yen thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    157.115
    Oh ! kg nên nghĩ vậy @hoangda à ? Có thể đời chứng luôn là vui buồn sướng khổ đan xen nhưng kg nhục tí nào cả nhé !
    hoangda thích bài này.
  4. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.630
    đùa thôi mừ
    Mãi mãi không buông bỏ
    Tháng Mười Một 14, 2016triethocdoisong
    [​IMG]


    Lúc bạn bè bên ta gặp phải trắc trở, xin kể cho họ nghe câu chuyện này : Mãi mãi không buông bỏ.

    Một ngày, tôi quyết định buông bỏ cuộc đời của tôi. Vì thế, tôi đến một khu rừng, nói chuyện lần cuối cùng với Bồ tát.

    ” Bồ tát, Ngài có thể cho con một lý do để con không buông bỏ không ?” Tôi hỏi.

    Câu trả lời của Ngài khiến tôi kinh ngạc :

    ” Con hãy nhìn bốn bên, có nhìn thấy những cây dương xỉ và cây trúc không ? Sau khi ta gieo hạt giống của dương xỉ và trúc, cho chúng hưởng ánh mặt trời và nước. Dương xỉ mau chóng từ mặt đất vươn lên, cành lá xanh tươi che kín mặt đất, mà cây trúc vẫn chưa chịu lớn lên. ”

    ” Nhưng, đến năm thứ 5, trên mặt đất đã xuất hiện những chồi trúc non nhỏ bé. Nếu so với dương xỉ thì chúng quá nhỏ để so sánh. Nhưng, chỉ 6 tháng sau, cây trúc đã cao hơn 3o m. Chúng mất thời gian 5 năm để phát triển bộ rễ, rễ của trúc đã cho nó tất cả nhu cầu sinh tồn. ”

    Bồ tát nói với tôi :

    ” Con à, khoảng thời gian khốn đốn này của con, trên thực tế chính là lúc con đang phát triển bộ rễ. Đừng so sánh chính mình với người khác. Hiện tại, là thời cơ của con. ”

    Tôi rời khỏi khu rừng, mang theo câu chuyện này. Nhất thiết chớ có hối hận bất kỳ một ngày nào trong cuộc đời của bạn, ngày tháng tốt mang đến cho bạn hạnh phúc, ngày tháng xấu mang đến cho bạn kinh nghiệm, cả hai đều không thể thiếu trong đời người. Hạnh phúc khiến bạn ngọt ngào, khảo nghiệm khiến bạn mạnh mẽ, thất bại khiến bạn khiêm hư, thành công khiến bạn xán lạn.

    Biên dịch : Tùng Văn
    phuthuyxauxi thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    157.115
    Ặc , đùa mà mình tưởng thật . Mình quả là khờ mừ :D
    Câu chuyện rất ý nghĩa . Tks bác !
    hoangda thích bài này.
  6. hoangda

    hoangda Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2013
    Đã được thích:
    14.630
    X_Xcuộc sống nhiều vấn đề nó tự nhiên mang đến nhưng mình cũng phải tìm cách vượt qua
    Lạc lối
    Tháng Mười Một 6, 2016triethocdoisong
    [​IMG]


    Viết tặng một người bạn…



    Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lối ngay trong chính cuộc sống của mình chưa ? Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, làm ta bối rối, có thể kích hoạt khổ đau của bạn. Bạn đang khổ đau cũng có thể bạn đang lạc lối.

    Lạc lối trên những con đường không đáng sợ bằng lạc lối trong chính tinh thần tư tưởng của mình. Kẻ làm ta lạc lối giữa các ngã đường không đáng sợ bằng kẻ làm ta lạc lối ngay trong nội tâm của chính mình. Ý này tôi đọc được từ Kierkegaard.

    Lạc lối làm bạn đau khổ vì khi ấy bạn đã mất đi sự vững chãi, sự cân bằng và phương hướng.

    Đường đời lắm gian nan vất vả, thời gian vui vẻ hạnh phúc tính được bao nhiêu ?

    Kỳ thực chỉ cần bạn quay đầu là bạn đã trở về nơi chưa lạc lối, vì mọi ngã rẽ dẫn vào mê cung đều do tinh thần sai lầm không chịu dừng lại. Dừng lại đó là con đường.

    Mọi kẻ làm ta lạc lối đều có ma thuật. Ma thuật của ma trận nhân sinh. Trong một thời đại mà ma trận nhân sinh càng phức tạp, bạn lấy gì để phân biệt thật giả, chân ngụy ? Bạn lý tưởng hóa một con người, một sự vật, bạn làm kẻ nô lệ cho sự sùng bái của chính mình, giấc mộng ảo này thật khó thoát, thật khó nhìn thấu.

    Đường đời ai cũng có lúc lạc lối, lạc lối cũng là một cơ hội khán phá hồng trần.

    Buông xuống tầng tầng lớp lớp hư vinh, phù hoa, hư ngụy, bạn sẽ thôi lạc lối. Thực tại chân thật rộng mở, buông xuống chính là thoát ra !

    Tùng Văn
    Binh Yen thích bài này.
  7. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.409
    Tặng hoa cho nhà mới nè SS@};-@};-@};-
    GIANG_THUY_NGOCSuSuCaRot thích bài này.
  8. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.409
    Rất hay ạ! Cảm ơn anh nhìu@};-@};-@};-
    hoangdaSuSuCaRot thích bài này.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    127.637
    Lâu rùi kg thấy ptxx đáng iu>:D< phẻ hem
    hoangdaphuthuyxauxi thích bài này.
  10. phuthuyxauxi

    phuthuyxauxi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2014
    Đã được thích:
    15.409
    Tớ k khỏe lém. Ham làm quá nên dạo này bị đau vai gáy ùi nè. SS khỏe chứ? SS đáng iu và bền bỉ lém đó. Mong có ngày được chiêm ngưỡng dung nhan của SS. Hjhj
    hoangda thích bài này.

Chia sẻ trang này