Góp nhặt những bài thơ về thứ Khoái ở đời. Happy new year

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Member2006, 31/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2509 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Uống rượu giữa đám đông
    Ngậm tăm vờ thằng ngốc
    Lắng nghe và nói dốc
    Đau ngậm vào trong tim

    Uống rượu giữa đám đông
    Người thì cởi hết lòng
    Kẻ nghiêng che mắt lệch
    Trời thấu nỗi bên trong

    Uống rượu giữa đám đông
    Vô tư và phiêu bồng
    Đời mà- trong với đục
    Xoay tròn như số không


    Phạm Thông
  2. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Tổ Tiên Ơn Đức Sinh Ra Rượu
    Con Cháu Thảo Hiền Mặc Sức Say
  3. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Thơ hay quá,vote bác nhé
  4. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn nốt đêm nay...

    CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
    CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
    TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
    XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
    VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
    SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
    NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
    Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

    Được hugncom sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 31/12/2007
  5. xstocks

    xstocks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Đã được thích:
    1
    Hay,cũng phải vote bác này.
  6. xhienpmfp

    xhienpmfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Em xin thêm 1 phát về Thuốc Lào cho máu !

    Đàn ông phải có đàn bà
    Thuốc Lào phải có lông gà với phê !
  7. candlestick

    candlestick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh em vài câu của bác Tú:
    "Một trà, một rượu, một đàn bà,
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái ấy,
    Có chăng chừa rượu với chừa trà."
  8. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Thơ này được gọi là thơ khoái ĐÀN BÀ.

    Còn nhiều thứ khoái lạc ở đời lắm. Mỗi bác trên diễn đàn làm một bài cho xôm, rồi đếm xem ta được bao nhiêu cái KHOÁI rồi.

    Được member2006 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 31/12/2007
  9. khobackinh

    khobackinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Đã được thích:
    0
    đi bên em ta nói chuyện về sàn.
    đứng bên em ta bàn về cổ phiếu.
    Ngồi bên em ta mơ về...Tăng vốn
    Nằm bên em ta nhớ đến HO,HA.

  10. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Hỏi ông trời

    Ta lên ta hỏi ông trời
    Trời sinh ta ở trên đời biết chi?
    Biết chăng, cũng chẳng biết gì!
    Biết ngồi Thống Bảo, biết đi ả đầu (Karaokê ôm)
    Biết thuốc lá, biết chè Tầu,
    Cao lâu biết vị, hồn lâu biết mùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này