Góp nhặt những bài thơ về thứ Khoái ở đời. Happy new year

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Member2006, 31/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
738 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 22:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2509 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Thú cô đầu

    Cái thú cô đầu nghĩ cũng hay,
    Cùng nhau dan díu mấy đêm ngày.
    Năm canh to nhỏ tình dơi chuột,
    Sáu khắc mơ màng chuyện nước mây.
    Êm ái cung đàn chen tiếng hát
    La đà kẻ tỉnh dắt người say.
    Thú vui chơi mãi mà không chán,
    Vô tận kho trời hết lại vay.
  2. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Năm mới

    Khéo bảo nhau rằng : mới với me
    Bảo ai rằng "cũ", chẳng ai nghe.
    Khăn là bác nọ to tày rế
    Váy lĩnh cô kia quét sạch hè.
    Công đức tu hành sư cũng lọng
    Xu hào rủng rỉnh, Mán ngồi xe.(1)
    Chẳng phong lưu cũng ba ngày tết,
    Kiết cú như ta cũng rượu chè
  3. Member2006

    Member2006 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    723
    Bài này hay đấy.
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Đồng tiền

    Phàm kim chi nhân, duy tiền nhi dĩ (1)
    Hết tiền tiêu, tráng sĩ cũng nằm co !
    Chẳng dại khôn cũng chẳng thân sơ,
    Có hơi kẽm, tha hồ ngang ngửa !
    Thơ rằng :
    Toán lai thế sự kim năng ngữ
    Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh (2)
    Dơ dáng thay những mặt tài tình
    Co quắp lắm cũng ra hình thủ lỗ (3)
    Tiền dẫu hết, hết rồi lại có
    Chữ bất nhân tạc đó không mòn.
    Ai ơi giữ lấy lòng son !
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Tự trào

    Cũng chẳng giàu mà cũng chẳng sang,
    Chẳng gầy, chẳng béo chỉ làng nhàng,
    Cờ đương dở cuộc không còn nước,
    Bạc chửa thâu canh đã chạy làng.
    Mở miệng nói ra gàn bát sách,
    Mềm môi chén mãi tít cung thang.
    Nghĩ mình lại gớm cho mình nhỉ,
    Thế cũng bia xanh, cũng bảng vàng.
  6. mrKimRabbit

    mrKimRabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Tứ khoái từ xưa : Ăn - ngủ - Đụ - Ỉa ...
    nay hiện đại ăn phải ngon , mặc phải đẹp ...hàng hiệu lên ngôi nhưng một trong những thú cổ xưa vẫn phải có :
    Nhất ăn, nhì mặc, ba đút ..ặc vào ...ồn
  7. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Em chưa được hưởng cái khoái nào cả.
    24 mùa su hào chưa 1 mùa xào với mỡ. 24 cái xuân xanh, chưa một mùa ra lá.
  8. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Em gái về đi chơi đi.Bạn trai bao nhiêu người mời đi chơi sao không đi.Đi chơi ở SG nhưng nghĩ về Vh ở Hn cũng được mà
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này