GTT, cuộc chiến chưa kết thúc (bàn luận GTT, không ném đá phần 5)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phruga, 08/11/2010.

2781 người đang online, trong đó có 39 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23171 lượt đọc và 504 bài trả lời
  1. bluestar6868

    bluestar6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Căn cứ vào giao dịch trên sàn, cho thấy em nó đang bị một cá mập cực khủng gom hàng.
  2. faifoo

    faifoo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    411
    Hic thủng 440 rồi ko biết đi về đâu
  3. choiboi179

    choiboi179 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Khủng khiếp, không biết đi về đâu [r23)]
  4. bluestar6868

    bluestar6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Đã chờ đến bây giờ rồi thì nghiến răng chờ tiếp.
  5. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.314
    Cũng có khả năng như bác nói lắm nhưng cá mập gom vào làm gì?

    gia 10.5, chot cổ tức xong con 9.3. Bà hoàng Phú Yện không thất chột dạ thì chịu thôi.
  6. bluestar6868

    bluestar6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Đã được thích:
    11
    Cũng hơi khó hiểu về hành động này. nhưng nếu nhìn rộng ra thì có vẻ như hiện tại là vùng đáy của TT , khi các tin xấu tung dồn dập, vàng đô lãi suất tăng vùn vụt đã tạo xong đỉnh. Sức chịu đựng của NĐT đã cạn kiệt. Nếu không phải đáy thì cũng gần đáy. cong trường hợp xấu nhất là khủng hoảng kép xuất hiện. Rất khó hiểu cho hành động này cụ ạ.
  7. Goverment

    Goverment Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Đã được thích:
    31.314
    Sao giờ bác còn trong room này, tưởng bác bán hết và chạy rồi chứ. Ít tìm dược người tâm huyết như bác.

    Em cũng nghĩ như bác, dù bán hết thì em vẫn theo dõi GTT chờ ngày lên tàu.
  8. f9999

    f9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Đã được thích:
    1.232
    Ơ, có khi lại được bác Phruga mời coffee nhỉ? \:D/
  9. occomjsc

    occomjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ!
    =D>
  10. occomjsc

    occomjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Có trong tay cp GTT và đang lỗ gấn 50%, tôi chẳng biết nên bán cắt lỗ hay để lại chờ TT bật để hòa vốn hoặc có lãi.

    Tại sao GTT?

    Ngay từ ngày đầu (30-6) GTT đã nổi đình nổi đám trên sới HO rồi (nhiều cao thủ, thấp thủ..) nhắm đến em nó như 1 cô giá Quê chân ướt chân ráo học đòi lên thành phố

    Thế rồi, đùng 1 phát, TT lao dốc không phanh, từ 1 em gái Quê, GTT trở thành "con Ca_ve bị NDT "nhào nặn" cho thịt nát sương tan. (có lúc đời em còn không bằng bắt cháo hành của thị Nở_giá dưới 10)

    Và, cái gì cũng có qui luật, bảo kê lên sàn 20, về mệnh giá trong chóng vánh khiến bao NDT khuynh gia bại sản vì đánh cược vào em nó quá lớn.

    Hiện tại & tương lai của GTT?

    Đến nay, thấm thoắt đã 135 ngày em nó bước ra thành thị, giá trị của em nó chỉ bằng 5 ly trà đá vỉa hè. Bao nhiêu người đang kẹp em nó, Tây có, Ta có, cá lớn có, cá nhỏ có, nhỏ lẻ có, tổ chức có

    Chỉ còn hơn 10 đêm nữa thôi, em nó sẽ khuyến mãi cho các anh ngỏ lời "yêu" bằng 12% cổ tức tiền tươi

    Tương lai của em nó có thể rất sáng lạn & phụ thuộc vào Má mỳ VNI.

    Hy vọng em gái quê sẽ "hiến dâng" cho các NDT những "nụ hôn ngọt ngào" bằng phiên xanh kể từ 15-11-2010

    Hy vọng để rồi...nuôi hy vọng.....!

Chia sẻ trang này