HA-HO piên 15-9: Xanh vỏ...đỏ lòng...báo hiệu đợt giảm giá trong các piên kế tiếp..

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Linda_Kieu, 15/09/2008.

948 người đang online, trong đó có 379 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4921 lượt đọc và 63 bài trả lời
  1. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    HA-HO piên 15-9: Xanh vỏ...đỏ lòng...báo hiệu đợt giảm giá trong các piên kế tiếp..

    HA-HO piên 15-9: Xanh vỏ...đỏ lòng...báo hiệu đợt giảm giá trong các piên kế tiếp..

    chúc mừng ai xả được giá trần giữa piên...

    chia buồn anh em mua cp dù được giá sàn piên hôm nay thì đến thứ 6 vẫn lỗ 5-10%....

    quá trình đi xuống của VNI còn nhiều bull trap trong piên thía này....

    tây hôm nay tháo cống như được mùa....
  2. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Cứ hót đi chim ơi
  3. tuandakaoq1

    tuandakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Xem Tây nó bán mà vãi hàng!Mai mà nó bán cỡ này nữa thì quỹ nội chào thua!
  4. nam_vbard

    nam_vbard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    19
    Tây mua 81 tỷ, bán ra 183 tỷ
    Xem sổ lệnh thấy các lệnh khớp phổ biến ở mức 500 - 3000 cổ phiếu. Toàn NĐT nhỏ lẻ húc đầu vào mua
  5. cdbienxanh

    cdbienxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Đã được thích:
    0
    các bác chơi cổ theo tây à ?
  6. tyq

    tyq Guest

    Thế em nhỡ bán sàn đầu fiên thì sao hả bác Tặc, hu hu
  7. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Quan trọng nhất của dân chơi chứng là giữ được cái đầu lạnh, như ngăn đá trong tủ lạnh nhà các pác ấy. Giữ cho tâm lý thật vững, ham hố dục vọng hay hoảng loại vãi pee thì cũng phải giữ cho cái tâm của mình không lệ thuộc vào tiếng hót của các loại chim. Chim bìm bịp hay chim lợn cũng thế thoai, quan trọng nhất là chim trym, đừng để nó cụt. Hãy lôi nó ra mà phang vào TT khi TT mò đáy.
  8. KOD82

    KOD82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Đã được thích:
    0
    Trái phiếu thì bán cho ma ngay cả chào với lãi suất trần 15%/ năm. Hôm nay giá trị giao dịch lớn nhưng giao dịch của Tay lông - một chỉ báo quan trọng khi thị trường suy giảm với khối lượng giao dịch lớn chả đáng bao nhiêu. Lượng bán ra của Tay lông cực lớn

    Giao dịch với khối lượng lớn tập trung ở phiên 2. Đáng lẽ theo đà, phiên 3 phải khả quan. Nhưng không. Lượng cầu ở mức thấp. Ở hầu hết các mã đều có hiện tượng bán trần.

    Đặc biệt ở các mã hot trước đây, lượng bán ra lớn. Giữa phiên trần nhưng phiên 3 thì giảm thâm chí giảm sàn ví dụ: SSI. Lượng bán vẫn còn lớn trong khi lượng mua suy kiệt mạnh

    Không thể chỉ 1 phiên khẳng định là Bulltrap. Nhưng chắc chắn rằng lần tăng này nếu không thành công, thị trường sẽ còn xuống sâu


    Một ngày đẹp trời. Giá trị giao dịch ở mức lớn. Nhưng thị trường không nóng. Vậy mà Tây bán ra kinh hoàng. Bán hầu hết các mã Bluechips. Nếu không thích nghe lời chim lợn thì hãy tự kiểm chứng bằng cách truy cập vào đây

    http://www.hsx.com.vn/

    Nào là SSI, DPM, PPC, PVD, FPT, SAM, VNM. Cơ man nhiều ôi là nhiều

    Điều bất bình thường chăng ? Khi cùng lúc trái phiếu chính phủ với lãi suất trần cao nhất 15%/ năm bán ế chả có thằng Tây nào mua

    Xấu hay Tốt tự mọi người suy luận
  9. vnindex2009

    vnindex2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Đã được thích:
    0
    không chơi theo
    nhưng cũng phải "dòm" Tây xem động thái nó thế nào
    đi đổ vỏ cho chúng nó rồi to còi hô "thắng" Tây rầm rĩ
    được bao lâu?
    hôm nay bọn chúng xả hàng tháo cống tất cả các thể loại cổ phiếu, đặc biệt là Blue Chips bị xả ra không thương tiếc
    mấy anh đại gia còi bị 1 vố đau
    bị Tây và đại gia lớn dập tổng lực
  10. dangson2806

    dangson2806 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    0
    VNindex2009 la ai? Giong Vothuong, satthububoai wa.

Chia sẻ trang này