Hà nội và em. Nơi hò hẹn lý tưởng, nơi gặp gỡ để làm quen bàn việc chứng (^_^)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 12/05/2011.

4090 người đang online, trong đó có 305 thành viên. 20:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20360 lượt đọc và 649 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Bản nhạc Gửi người em gái Tùng Dương hát hay quá Embe à. Mình thích Tùng Dương phiêu nhiều đoạn lắm mà công nhận Tùng Dương hát hay. ML thích nhất mấy bài như Mùa thu cho em, Con thuyền không bến (hát cùng Cao Thái Sơn), Ôi quê tôi, Quê nhà... và hôm nay nghe thêm bài hát Gửi người em gái này nữa :) :) :) Nhưng bài nào mà TD hát kiểu quái quái là mình chịu không nghe được :)

    Mà mình không hiểu bài hát này có rất nhiều phần lời khác nhau. Mỗi ca sỹ hát lại hát lời khác nhau. Thế là thế nào nhỉ Embe nhỉ?
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]






    Chiều Đông Matxcova

    Từng bông tuyết nhẹ rơi
    Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
    Niềm cô đơn lẻ loi
    Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
    Về đâu hỡi người ơi
    Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
    Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm

    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
    Còn đâu nữa những phút giây này
    Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
    Dù vẫn biết mai là giã từ
    Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
    Dẫu tình yêu là những cơn mơ
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=r6Uwhcloz6


    Con Thuyền Không Bến



    Đêm nay thu sang cùng heo may
    Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
    Như nhớ thương ai chùng tơ lòng

    Trong cây hơi thu cùng heo may
    Vi vu qua muôn cành mơ say
    Miền xa lời gió vang thông ngàn
    Ai oán thương ai tàn mơ màng

    Lướt theo chiều gió
    Một con thuyền, theo trăng trong
    Trôi trên sông thương,
    nước chảy đôi dòng
    Biết đâu bờ bến



  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đúng đấy ML, mỗi ca sỹ thể hiện hiện bằng mỗi tình cảm và cảm nhận khác nhau của mỗi nhạc sỹ, cho nên người nghe cũng giống thế thôi ML[:D]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    ML nghe thử bài này thế nào nhé[};-

  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nghe tiếng sáo cũng thú vị lắm ML ah[};-

  10. meoluoi8104

    meoluoi8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Đã được thích:
    19

    Hihi, ML vừa làm việc vừa nghe thử mấy bản mà Embe vừa post lên :) :) [r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này