Hà nội và em. Nơi hò hẹn lý tưởng, nơi gặp gỡ để làm quen bàn việc chứng (^_^)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi vu1234, 12/05/2011.

2806 người đang online, trong đó có 1122 thành viên. 15:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22048 lượt đọc và 635 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thầy hôm nay mở pic, được ngày vào phá nhà thầy đã quá [:D]
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thấy độc diễn ghê quá, EB mới vào thôi mà [:D]
  3. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Chứng khoán lao dốc, thầy bói thất nghiệp và giải nghệ rồi. :-ss
    Ở trên có thơ rồi, enjoy một bản music cổ cổ một chút nhé. Chúc buổi tối vui vẻ [};-





  4. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Sáng nay lập pic xong bận quá, cám ơn thím và mọi người đã trông nhà và quét dọn [:D]
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Có gì mà cám ơn thầy, bài hát của thầy gửi hay quá :-bd
  6. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    Mới vô đọc trong nhà ông thầy bói, phát hiện ra hôm nay thầy bói đăng nhạc cũng bày đặt trích dẫn thêm thơ thẩn, ra chiều lãng mạn lắm, em bé à [:D]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Công nhận là thầy lãng mạng đấy [:D]
    Bi ah, có một bài của Phạm Duy là bài ngày xưa Hoàng Thị mà EB tìm mãi ko ra ca sỹ nào hát bài này hay, EB lại rất thích bài này.

  8. name1ess

    name1ess Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2009
    Đã được thích:
    5
    Úi rời, bị ném đá hội đồng ^:)^
  9. lazycat8104

    lazycat8104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2010
    Đã được thích:
    1
    BIỂN CHIỂU
    Trần Hoàng Thiên Kim


    Có một buổi chiều không ngăn nổi bước chân
    Em lang thang trong giấc mơ hai mươi tuổi
    Ngây thơ quay về giã từ thời nông nổi
    Anh đến tìm khi sóng vỗ ướt hoàng hôn.

    Những con dã tràng xuôi ngược phân vân
    Đâu biết mình xe mảnh cát tròn nhầm chỗ
    Đâu biết mình đi trên hoài công sóng vỗ
    Chẳng có dấu yêu nào nguyên vẹn trước triều lên

    Có một thời trong ký ức lãng quên
    Nỗi nhớ thương nuôi mình qua hy vọng
    Biển ngàn xưa trước chiều không rung động
    Em khờ khạo tin vào chút kỷ niệm đầu tiên.
    Nỗi nhớ nào cho em gặp lại anh
    Biển hát ru con thuyền không tới bến
    Thôi em về cho một người lỗi hẹn
    Đừng tiếc nuối biển chiều khi sương trắng sang ngang...
  10. skayabe

    skayabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    1.401
    Sao phải khổ thế này Bi???đừng làm em bật khóc[:D]. Lôi nick chính ra mà dùng đi chứ mèo lười làm lộ rồi còn dùng thêm làm gì[:D]

Chia sẻ trang này