hagl- sau vực sâu là đỉnh cao. Mấu chốt ở tái cơ cấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quandui8668, 21/12/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2843 người đang online, trong đó có 1137 thành viên. 15:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 514226 lượt đọc và 3425 bài trả lời
  1. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    67.104
    Minh thích thì mình giữ hàng đến ra Tết thôi, mình muốn làm gà thì mình cứ làm thôi =))
  2. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Nghệ thuật ăn dày : muốn vợt được lô hàng giá rẻ thì phải nhờ tới bác này
    vangiapngo thích bài này.
  3. Dragold

    Dragold Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Đã được thích:
    67.104
    --- Gộp bài viết, 25/01/2017, Bài cũ: 25/01/2017 ---
    Tôi chỉ chơi chứng ảo như mấy chú trên này lói thôi >:)
  4. TAP_CHOI_BAC

    TAP_CHOI_BAC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Đã được thích:
    704
    Thằng cháu biết thân biết phận thế là tốt:))
    --- Gộp bài viết, 25/01/2017 ---
    Này này, vẫn y nguyên nhé cụ
    --- Gộp bài viết, 25/01/2017 ---
    vangiapngo thích bài này.
  5. Trantn

    Trantn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    133
    Anh em ai có thông tin vụ BCTC quý 4 không ? Như yêu cầu gia hạn thì hạn chót ngày 30/1 là phải có phải ko các bác ? Hóng quá 8->8->
    vangiapngo thích bài này.
  6. vangiapngo

    vangiapngo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Đã được thích:
    3.977
    Vậy là kết thúc năm Bính Thân đầy thị phi và giông tố của A ĐỨC và HAGER ! Phiên nay điều chỉnh giảm cũng hợp lí vì các con zời t+ bắt đáy lãi rất khá rồi, trong đó có cả tôi!và những người MG nợ lần chắc phút cuối năm phọt ra bằng hết! Tạm nghỉ chơi tết và chia tay ae và hẹn gặp lại năm mới Đinh Dậu vận tài lọc sẽ đến với A Đức và ae hager! Chúc toand thể ace vui vẻ , mạnh khoẻ, cùng gia đình đón 1 cái tết thật ấm áp và Hạnh Phúc! Tiền bạc là rất cần và quý nhưng ko mua được HP của mỗi chúng ta. Chính vì vậy dù năm qua ace ta có thua hay thắng , lời hay nỗ thì gác qua tất cả để hướng tới cái tết cổ truyền của dân tộc ta! Cuộc sống là tương lai phía trước chứ ko phải quá khứ nên chúng ta hãy cứ vui lên khi đời còn cho phép, dẹp bỏ cái nhỏ mọn- xa lánh thị phi và sửu nhi để cuộc sống tốt đẹp hơn! Lần nữa chúc cả nhà HAGER 1 năm mới vui vẻ , hạnh phúc và An Khang Thịnh Vượng!
    khanhcn, BFVN, yzubin3 người khác thích bài này.
  7. huyen141292

    huyen141292 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2015
    Đã được thích:
    15.217
    Thanh khoản như hôm nay mới là tốt nè. Thay máu
    vangiapngo thích bài này.
  8. ndthuan

    ndthuan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Đã được thích:
    2.234
    Chúc Anh chị em ăn tết vui vẻ.
    khanhcn, vongaivangiapngo thích bài này.
  9. Trantn

    Trantn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    133
    Vậy là phiên giao dịch cuối cùng 2016 cũng kết thúc. Chúc tất cả anh em hager 1 năm mới nhiều thành công mới, tiền đầy túi năm 2017 nhé. :drm:drm
    khanhcn, vongai, duong1163 người khác thích bài này.
  10. Tam9999

    Tam9999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Đã được thích:
    760
    Lại một năm nữa trôi qua sàn nghĩ tết ngồi buồn không biết làm gì thôi để tôi góp vui các bác câu chuyện về đầu tư chứng khoán.

    Chuyện thế nầy cách đây khoảng 2, 3 năm về trước có 2 vợ chồng ở một miền quê anh chồng thì hàng ngày ra đồng làm ruộng, cô vợ ở nhà chăn nuôi. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi đi.
    Rồi đến một ngày khi internet phủ sóng khắp hang cùng ngõ hẻm, ngồi trong căn chòi lá giữa đồng cũng có thể biết được tình hình thế giới.
    Một hôm anh chồng chợt nghĩ : trong thời đại kinh tế nhà nhà, người người đua nhau làm giàu sao mình cứ “một ngày như mọi ngày” sáng đi làm đồng, chiều về làm bạn với lũ gà, vịt mà không biết tận dụng internet để làm giàu.
    Nghĩ là làm, đêm đêm anh ta lang thang trên mạng để tìm cơ hội. Vào một buổi tối đẹp trời khi ếch, nhái, ểng ương đang say sưa hòa tấu bản nhạc đồng quê êm dịu còn chú cóc vì GATO ngồi kế bên phá đám nên luôn mồm chê kẹt, kẹt. Anh ta lạc lối vào đúng trang f319. Cái trang web mà trong đó ai đầu tư cũng khoe ăn bằng nần, anh ta mừng rỡ thốt lên: cơ hội đây rồi, cơ hội đây rồi. Thế là anh ta quyết định đầu tư vào chứng khoán.
    Sáng hôm sau anh chồng bàn với vợ: Anh định bán mẫu ruộng ông bà để lại tìm cơ hội khác chớ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thì biết ngày nào mới khá lên được.
    Nghe xong cô vợ nói: Em xem trên mạng thấy thời buổi nầy nhất là sàn chứng khoán người ta lừa lọc, lùa gà dữ lắm anh làm ăn phải cẩn thận.
    Anh chồng giận dỗi trả lời: Cái tư tưởng đàn bà của em đúng là không làm được chuyện lớn, người ta giỏi tháng ăn một nần, tui dở 2 tháng một nần thì năm TK cũng tăng 6 nần chưa tính phần lãi nhập vốn, em cứ chờ đến cuối năm tha hồ mà đếm tiền.
    Bước thứ nhất tìm cơ hội đầu tư xong giờ đến bước thứ 2 tìm cổ phiếu. Anh ta xem đi xem lại đến khi gặp một cổ động đặc biệt của hội HÁNG với câu nói bất hủ: “ Xác nhận ngon, chỉ việc chén”. Anh ta quyết định theo đuôi, và dùng toàn bộ tiền bán đất chén hết cổ phiếu.
    Nhưng trời không chiều lòng người cổ phiếu cắm đầu lao xuống nhanh như tên lữa anh chồng định cắt lỗ tính gặp lần cuối cùng để từ giã anh em chiến hữu trong hội thì gặp phải cổ đông đặc biệt thứ 2 chỉ còn độc nhất cái quần đùi trên người với câu nói: “Cứ vui lên, cứ vui lên”. Anh chồng trộm nghĩ bác ấy ôm nhiều cp hơn mình, bác ấy còn yêu đời thế chắc không sao đâu. Ôm luôn.
    Một ngày cuối năm khi cơn gió chướng về vạn vật hân hoan đón mùa xuân mới, sau nhà con gà độ của thèng hàng xóm xung ke bay tuốt lên cành cây vổ cánh phầm phập cất tiếng gáy vang để tán tỉnh lũ gà mái, trước nhà con vện hết chạy ra lại chạy vào thỉnh thoảng thò mõm ra sủa oăn oắt vào đoàn người lũ lượt gồng gánh đi chợ tết. Cô vợ ngồi chèm bẹp trước thềm nhà thèm thuồng nuốt nước bọt đánh ực khi nhìn vào đôi thúng của các chị các cô đi chợ tết về.
    Với vẽ mặt đượm buồn khi nhìn ngôi nhà trống huơ trống hoác của mình. Một lúc sau lấy hết can đảm cô rón rén bước về phía chồng.
    Cô vợ thủ thỉ: Anh à năm nay ăn được mấy nần, thôi thì anh trích ra một nần em đi chợ tết mua cho con bộ đồ mới, sẳn tiện mua luôn sữa cho thằng cu tí hết sữa từ sáng giờ rồi.
    Anh chồng ái ngại nhìn vợ rồi nói: Chưa lấy lại tiền được em à, ông chủ tịt có hứa sẽ trả lại tiền cho anh em cổ đông nên anh đang chờ.
    Cô vợ hỏi: Thế chừng nào ông trả lại anh, sắp tết rồi, có kịp tết không anh?
    Anh chồng bực dọc trả lời: Ổng còn không biết chừng nào sao anh biết được vì hôm ĐHCĐ gặp anh hội trưởng ổng hỏi: Chú mua cp mất bao nhiêu rồi.
    Anh hội trưởng nói: anh nhớ hình như chục tỷ gì đó.
    Nghe vậy ông chủ tịch nói: chú yên tâm từ từ rồi anh trả lại cho.
    Anh đứng nghe lén thông tin mật mà mừng run cả người.
    Anh hội trưởng hỏi nhỏ: Chừng nào vậy anh, em biết báo cho anh em mừng.
    Ổng nhìn quanh rồi kề tai nói nhỏ: Chừng nào có anh trả cho.
    Ổng còn không biết anh sao biết được mà em hỏi.
    Cô vợ mắt buồn so: Thế anh mua cp của ai vậy?
    Anh chồng lắp bắp: Anh mua..mua…HÁNG của ông Đứt.
    Vừa nói xong anh chồng liền cất cao tiếng hát “Đom đóm đâu giữa trưa bay thật nhiều” thì ra vừa nghe dứt câu “mua HÁNG” cô vợ hàng ngày vốn hiền lành bổng dưng nỗi cơn tam bành bất tử thụi vào mắt anh chồng 1 quả nổ đom đóm kèm theo một câu giọng treble the thé: Bộ sàn CK hết cp rồi à, cả đống cp sao không mua lại mua con đó.
    Anh chồng biết lỗi nên lặng lẽ ra nhà sau, khi đi ngang qua tấm gương anh liếc mắt nhìn vào và bất chợt kêu lên: Ôi! màu tím hoa sim, anh nghĩ phải chi màu cp giống màu mắt mình thì hay quá. À mà quên nếu nó giống mắt mình thì mắt mình sẽ thành màu khác cơ. Giờ mình mới hiểu vì sao mỗi lần sàn mở cửa luôn có một cổ đông kêu lên trong đau khổ “Hôm nay tím không, hôm nay tím không”.
    Xúc tô cơm nguội, chan vội muỗng nước mắm anh chồng ra sau hè ngồi chồm hổm theo kiểu nước lụt miền tây đánh vật với tô cơm nguội. Ngồi suy tới nghĩ lui không biết làm gì kiếm tiền cho vợ con sống hết mùa trăng nầy. Nhưng sự đời trong cái rủi có cái xui, cái khó ló cái ngâu nên dường như nhớ ra điều gì chạy vội lên nhà trên anh rón rén lại gần vợ và nói nhỏ: Em mình sắp có tiền rồi.
    Cô vợ mừng húm hỏi dồn dập: Bộ.. bộ… Bầu Đứt ứng tiền cổ tức cho cổ đông ăn tết hả anh, ôi quý hóa quá, đúng là tuyết rơi giữa mùa hè.
    Anh chồng nghe vợ nói thế thì giãy nảy: Đừng nhắc chuyện cổ tức Ông Đứt có thói quen trả cổ tức bằng giấy và nước bọt không hà, uống nước bọt đến giờ còn thấy ớn. Chuyện là vầy hôm qua nghe nói đang đánh nhau bên Syria lính chết nhiều lắm, họ đang tuyển thêm lính đánh thuê, anh định sang đó một chuyến nhưng hơi lấn cấn là không biết sang đấy chơi ngắn hạn hay dài hạn nên định hỏi ý kiến em nhờ em tư vấn dùm. Thấy cô vợ có vẽ không hiểu nên anh chồng giải thích thêm: Chơi dài hạn là mình đăng lính mình lãnh lương hàng tháng, còn chơi ngắn hạn là đánh bom cảm tử. Chơi dài hạn thì ăn ít nhưng được cái là bền tháng nào cũng có lương, còn chơi ngắn hạn thì ăn bằng nần nhưng chỉ ăn được có 1 nần hà.
    Mở phần mềm phân tích kỷ thuật ra, sau một hồi hí hoáy trên bàn phím. Đưa tay chỉ vào đồ thị giá.
    Cô vợ liền khuyến nghị: nếu chơi dài hạn thì khi ra trận anh phải chơi theo kiểu CP Bầu Đứt.
    Anh chồng phản ứng: Con quỷ đó lúc nào cũng chạy ngược thị trường , nếu sàn xanh thì nó đỏ, sàn đỏ thì nó xanh (xanh biển). Ý em là khi chỉ huy ra lệnh xung phong người ta cầm súng chạy lên thì mình phải vác súng chạy ngược lại, vậy thằng chỉ huy nó bắn anh làm sao.
    Cô vợ trả lời: em nói là nói lúc bò lên chiếm đồn địch anh phải bò theo kiểu cp Bầu Đứt, chổng thằng mông lên, cắm cái đầu xuống ..cài..cài… trên mặt đất, nói chung là anh bò sao mà tụi IS không nhắm vào đầu anh bắn được nó tưởng chính phủ Syria thuê “siêu nhân không đầu” đánh nhau với nó, nó sợ bỏ chạy thì anh mới mong về gặp mặt vợ con.
    Còn nếu chơi ngắn hạn thì thôi anh cứ ở nhà ôm cp ông Đứt coi như đánh bom cảm tử rồi.
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
    Một hôm vào buổi sáng anh chồng mặt mày hớn hở bước vào nhà, cô vợ thấy vậy hỏi đùa: Đi đâu về mà mặt mày trông hớn hở thế, hôm nay chạy xe ôm được nhiêu tiền anh, có đủ tiền chạy gạo bữa nay không ?
    Anh chồng nói như ra lệnh: Em ra nhà sau rửa tay lên phụ đếm tiền. Anh mới đi ngân hàng về. Nhớ đếm phải biết nghỉ ngơi cho da tay có thời gian hồi phục, vì nếu lỡ mất giấy CMND ******* lăn tay không có dấu chỉ tay họ không cho làm lại giấy CM đâu nhé.
    Ầm.. ầm… ầm…. tiếng pháo nổ rền vang bên nhà hàng xóm báo hiệu giờ giao thừa đã đến.
    Anh chồng bừng tỉnh giấc mơ. Cô vợ đứng cạnh anh tự bao giờ.
    “Chúc mừng năm mới, chúc ông xã một năm mới cuộc đời đẹp tựa như mơ”.
    Anh chồng suy nghĩ mông lung, mắt nhìn về một nơi xa, xa lắm. Anh nhớ lại ngày còn là anh nông dân, nhớ những cái tết nghèo nhưng ấm áp, nhớ ngày đầu bước vào chứng trường mua cổ phiếu giá 2X mà lòng mừng vô hạn vì rẻ hơn thằng bên cạnh 2 lai.
    Văng vẳng đâu đây trong gió từ nhà bên giọng ca Ưng Hoàng Phúc hát bài “Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều” bất giác anh chồng bật lên lời ca nho nhỏ “ Nếu không gặp anh cổ đông đâu cắt lỗ nhiều lần - Cũng vì tin anh đời em đâu còn tết…….”


    Happy New Year


    - Chúc cả nhà một năm mới “AN KHANH THỊNH VƯỢNG”.
    - Chúc Bác Đức tái cơ cấu thành công, đưa công ty đi lên để cổ đông có mùa xuân trọn vẹn.
    Không có chuyện gì làm bịa chuyện cho vui. Bác nào không hài lòng thì bỏ qua cho. Bác nào leo đọt thì cũng đừng buồn cứ nhìn loanh quanh he..he…he…. tôi đang ngồi gần chổ bác.
    Nói đùa cho vui vậy thôi tôi tin nếu tái cơ cấu thành công thì năm từ cuối 2017 trở đi sẽ là năm của mẹ con HANG.
    BFVN, TAP_CHOI_BAC, ongthevinh7 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này