Hải Phòng -liệt chuyện

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tattay, Oct 9, 2008.

811 người đang online, trong đó có 324 thành viên. 22:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Hải Phòng -liệt chuyện

    Đêm ngày 2/9 âm lịch (tức ngày 30/9) ,tại bãi tha ma âm u của Đồ Sơn đảo, trong bóng tối rùng rợn, thi thoảng tiếng chim lợn kêu eng éc làm cả đạo tràng càng trở nên khủng bó hơn, thấp thoáng hơn 20.000 giáo dân Hải phòng đang đứng im phăng phắc chờ đợi điều gì đó. Bỗng nhiên có tiếng phật phật của tà áo, đã thấy một người đứng giữa đạo tràng mà chưa ai kịp nhận ra. Chỉ thấy Trưởng lão Đào Duy Anh kêu khẽ: Giáo chủ
    Ngay lập tức 20.000 tín đồ đều rùng mình rên lên: Giáo chủ Taczan
    Chỉ thấy giáo chủ taczan hô lên 1 câu làm rung chuyển cả đạo tràng: Khởiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nghĩaaaaaaaaaaaa, rồi lao vút di trong bóng tối, như kịp nhận ra điều gì Trưởng lão Đào Duy Anh gọi với: bao nhiêu % thưa giáo chủ.
    Chỉ thấy tiếng vọng lại từ khoảng không vô định: 20% -30% -50%.
    Trưởng lão Đào Duy Anh còn đang lẩm bẩm điều gì đó, thì đã nghe tiếng của 20.000 giáo dân xôn xao. Trưởng lão Đào Duy Anh dơ tay, ngay lập tức đạo tràng lại trở lại im phăng phắc. Tiếng trưởng lão rít lên trong gió:
    Ngày mai thứ 4, ngay lập tức đội ATO tiêu diệt 20% sàn Ho và tiêu diệt 20% sàn Ha.
    Thứ 5, tiêu diệt 30% sàn Ho và Ha
    Thứ 6: tiêu diệt nốt số còn lại
    Tất cả giáo dân phải nghe theo lời giáo chủ, ai cãi lại hoăc do dự không dám xuống tay tiêu diệt ngay. Nói xong Trưởng lão phi thân thẳng ra hướng casino.
    20.000 giáo dân chỉ trong khoảng khắc đã phi thân đi hết đều nhằm hướng sàn Ho, Ha chờ lệnh tấn công.

    Một tuần sau. trên đỉnh ngọn Hải đăng đang leo lét, có 2 bóng người đứng im lặng, sự im lặng đến rợn người, dường như không chịu đc sự im lặng quả lâu, bỗng 1 người lên tiếng:
    Giáo chủ
    Bóng đen còn lại thở dài, 20.000 giáo dân của ta đã bị tiêu diệt, không ngờ Giáo chủ taczan ta lại có ngày hôm nay, tiếc là không nghe lời quần hùng hội F319.
    Có tiếng thở dài của trưởng lão Đào Duy Anh, bây giờ Giáo chủ tính như thế nào
    - Có lẽ ta sẽ đóng 1 chiếc thuyền nan rồi đi ra đảo, quy ẩn giang hồ và tự treo nick - tiếng của Giáo chủ
    - Cho thần theo với
    Trong đêm tối trên con thuyền nan, 2 bóng người cứ chèo đi mãi.
    Hết
  2. modep4

    modep4 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 3, 2007
    Likes Received:
    14
    bác cũng là fan kiếm hiệp rồi . hay !!!!!!!!!!!!!!!!
  3. minisd

    minisd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 27, 2008
    Likes Received:
    0
    chuyện như ĐB
  4. tattay

    tattay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 1, 2008
    Likes Received:
    0
    iem mất 15 phút để viết chuyện, các bác ko vote cho 5* à
  5. KingBing

    KingBing Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 6, 2007
    Likes Received:
    0
    Em vote cho pác rồi nhé

Share This Page