Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 29/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2825 người đang online, trong đó có 409 thành viên. 17:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 94869 lượt đọc và 1868 bài trả lời
  1. luck-money

    luck-money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Đã được thích:
    54
    Chú này là đàn em của con mụ Khương Du.
    Vừa nãy lập pic hô hào mọi người không tham gia biểu tình đã bị mod khóa vì lý do: Đớn hèn.
  2. yennamdong

    yennamdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Trận này lấy lại Hoàng Sa luôn. Để khỏi thẹn với vong linh tổ tiên.
    Lấy lại Thác Bản dốc, đánh thẳng vào Bắc Kinh.
    Tuyển 2 trung đoàn lái máy bay cảm tử, xông thẳng vào tàu sân bay của chúng nó.
    Gì chứ tuyển trên F319 này bảo đảm đủ quân số ...
    Tôi 42 tuổi xin đăng ký 1 suất. Sống đủ rồi, cú thằng Khựa này lắm rồi.
    D ơi làm đi.
    ----------
    Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, giặc Tàu càng lấn tới. -
  3. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    Người Mông Cổ giờ còn đang rất bức xúc vì hội Tàu vơ Thiết Mộc Chân là vua , là người của Tàu kìa . Tương tự là tộc Bách Việt của chúng ta ở Đài Loan . Kỹ nghệ dập khuôn , in ấn , kể cả kinh dịch tụi Tàu cũng luôn miệng cho rằng tất cả đều của tụi nó kìa .
  4. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    Chính phủ , quân đội VN tại sao đến bây giờ vẫn chưa khai hoả chiến đấu , kụ phải hiểu lí do chứ ! Và ... tôi cũng đồng tình với họ , có lẽ là đồng tình với đại tướng Phùng Quang Thanh .
  5. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    Người Nhật ngày nay chính là Người Mông Cổ khi xưa. Các bác cứ tra trên google sẽ biết. Nên bản thân Nhật Bản cũng rất hiếu chiến và nghĩ về tổ tiên khi xưa oai hùng, bất khuất.

    Chỉ cần đủ lực Nhật bản sẽ CHIẾN
  6. VN_OTC

    VN_OTC Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Đã được thích:
    2.724
    Không nên nói rõ thế, với vỉn mai cục 2 mời cô em xinh đẹp lên uống nước đó.
  7. aramis01

    aramis01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Đã được thích:
    3.338
    Ý kiến của tôi thì có quan trọng gì,tôi chỉ là 1 người trong muôn ngàn người mà thôi:-??.Còn cái âvtar của tôi thì chả việc gì phải đổi cả vì nó chả làm nên con người của tôi.Còn về nhìn nhận vấn đề về lũ tàu khựa thì tôi cho rằng tôi nhìn rõ bản chất của chúng không kém gì người khác cả.:-w
  8. chimenmuadong

    chimenmuadong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    hèn cũng dám lập pic......
  9. kipsailam68

    kipsailam68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Đã được thích:
    1.265
    F319 toàn những người lấy avatar khác giới tính thật , cụ ko biết ah ? =))
  10. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Tôi đọc thì như thế này (trích 1 đoạn giữa):

    Chó kêu ầm ỉ mùa Ðông,
    Cha con Nguyễn lại bế bồng nhau đi.
    Lợn kêu tình thế lâm nguy.
    Quỷ dương chết giữa đường đi trên trời..
    Chuột sa chỉnh gạo nằm chơi,
    Trâu cày ngốc lại chào đời bước ra.
    Hùm gầm khắp nẻo gần xa.
    Mèo kêu rợn tiếng quỷ ma tơi bời,
    Rồng bay năm vẻ sáng ngời,
    Rắn qua sửa soạn hết đời sa tăng,
    Ngựa lồng quỷ mới nhăn răng,
    Cha con dòng họ thầy tăng hết thời.
    Chín con rồng lộn khắp nơi,
    Nhện giăng lưới gạch đại thời mắc mưu.
    Lời truyền để lại bấy nhiêu,
    Phương Ðoài giặc đã đến chiều bại vong. (Đoài: chính Tây)
    Hậu sinh thuộc lấy làm lòng,
    Ðến khi ngộ biến đường trong giữ mình.
    Ðầu can võ tướng ra binh,
    Ắt là trăm họ thái bình âu ca.
    Thần Kinh Thái Ất suy ra,
    Ðể giành con cháu đem ra nghiệm bàn.
    Ngày thường xem thấy quyển vàng,
    Của thiên bảo ngọc để tàng xem chơi.
    Bởi Thái Ất thấy lạ đời,
    Ấy thưở sấm trời vô giá thập phân.
    Kể từ đời Lạc Long Quân,
    Ðắp đổi xoay vần đến lúc thất gian.
    Mỗi đời có một tội ngoan,
    Giúp chung nhà nước dân an thái bình.
    Phú quí hồng trần mộng,
    Bần cùng bạch phát sinh.
    Hoa thôn đa khuyển phệ,
    Mục giả giục nhân canh.
    Bắc hữu Kim thành tráng.
    Nam hữu Ngọc bích thành,
    Phân phân tùng bách khởi,
    Nhiễu nhiễu xuất Ðông chinh,
    Bảo giang thiên tử xuất,
    Bất chiến tự nhiên thành.
    Rồi đây mới biết thánh minh,
    Mừng đời được lúc hiển vinh reo hò.
    Nhị hà một dải quanh co,
    Chính thực chốn ấy đế đô hoàng bào.
    Khắp hòa thiên hạ nao nao.
    Cá gặp mưa rào có thích cùng chăng ?
    Nói đến độ thầy tăng ra mở nước,
    Ðám quỷ kia xuôi ngược đến đâu ?
    Bấy lâu những cậy phép mầu,
    Bây giờ phép ấy để lâu không hào..
    Cũng có kẻ non trèo biển lội,
    Lánh mình vào ở nội Ngô, Tề.
    Có thầy Nhân Thập đi về,
    Tả hữu phù trì, cây cỏ thành binh.
    Những người phụ giúp thánh minh.
    Quân tiên xướng nghĩa chẳng tàn hại ai,
    Phùng thời nay hội thái lai,
    Can qua chiến trận để người thưởng công.
    Trẻ già được biết sự lòng,
    Ghi làm một bản để hòng dở xem

    Đoạn này nó sau việc "bại vong của giặc Đoài", Nữa: lịch sử VN có lúc nào "nhiễu nhiễu xuất đông chinh" chưa?
    ~X
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này