Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 29/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1819 người đang online, trong đó có 119 thành viên. 06:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 94496 lượt đọc và 1868 bài trả lời
  1. daicanho

    daicanho Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Đã được thích:
    1
    Sẽ ra trận nếu NN và CP kêu gọi, chúng ta đấu tranh kg fải cho 1 cá nhân nào, kg fải vì 1 bộ phận đang bị thoái hóa biến chất mà chúng ta fải đấu tranh vì Đất Nước Việt Nam L-)L-)
  2. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    299
    =D>
    Tui cũng xin một xuất!
  3. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0
    ok xin 1 chân ra trận nào

    tử vì đạo hơn tử vì nghiệp chứng

    đã có thằng ku nối dỗi rồi nên ok luôn.
  4. thuoc15

    thuoc15 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Đã được thích:
    0
    đang chờ thử xem các LĐ làm gì tiếp theo
  5. kichcau

    kichcau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Đã được thích:
    1
    không biết lúc bọn Khựa nó cắt Ong dẫn mấy Cụ Quân đội Vịt Ngan đâu hết rồi, hay đi hát karaoke [r23)]
  6. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì 2 chữ tổ quốc

    "Khi ta đã làm tất cả những gì có thể để gìn giữ hòa bình mà nước khác cứ muốn xâm hại lợi ích của đất nước ta thì lúc đó, thế của ta sẽ như cánh cung kéo hết, đã buông dây cung thì đó là sức mạnh vô cùng to lớn của cả dân tộc để bảo vệ Tổ quốc mình". Chúng ta yêu hoà bình, chúng ta muốn hoà bình vì thế chúng ta sẽ làm tất cả để không ai, không cái gì có thể làm phương hại đến nền hoà bình đó của chúng ta.

    Ôi những câu nói tuyệt vời vực dậy lòng tin,khơi dậy tinh thần dân tộc làm cho những người đã đọc xong bài viết thấy được tiếp thêm sức mạnh có thể hy tinh tất cả vì hai chữ TỔ QUỐC thân yêu.

    ( Tấn Tài )

    Trích trên vnexpress
  7. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Năm 938, Ngô Quyền tập hợp lực lượng hào kiệt trong nước tiến ra bắc, hạ thành Đại La, tiêu diệt Kiều Công Tiễn, kẻ bán nước cầu vinh. Sau đó, ông chỉ huy trận Bạch Đằng nổi tiếng, đánh bại quân Nam Hán do Hoằng Thao (có sách viết là Hoằng Tháo) chỉ huy, giết chết Hoằng Thao.

    Mùa xuân năm 939, ông xưng là Ngô Vương (tức là Tiền Ngô Vương), đóng đô ở Cổ Loa (thuộc thành phố Hà Nội ngày nay). Ông có thể coi là người có công lớn trong việc giành được độc lập cho đất nước sau nghìn năm Bắc thuộc.



    Hy vọng Việt Nam ta sẽ lại có Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Lê Lợi, ...
  8. Sacutara

    Sacutara Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Đã được thích:
    0
    Điều cần làm của VN lúc này là dùng chính chị và sức ép quốc tế.

    Khổ nỗi, làm gì còn Bác Hồ nữa mà chính chị?

    Sau bao năm duy trì chính sách 5C, các cán bộ có tài có tâm trong các ban ngành và hệ thống hành fáp lập fáp của VN như sao buổi sớm, như lá mùa thu. Còn lại toàn đỉa hút máu.

    Làm quân xự không xong, làm chính chị cũng yếu thì lấy gì đỡ :((

    Quanh quẩn cũng chỉ có chị gì lên phản đối, phản đối và phản đối trong tuyệt vọng, Bọn nó thì cứ áp dụng chính sách của LĐ ta - kệ mịa chúng mài
  9. chenvn2011

    chenvn2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Đã được thích:
    0
    vài bữa nửa có clip vàng anh 2 tung ra là mọi chuyện đi vào quên lãng,
  10. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Giặc ở sau lưng nhà vua đó - Câu của thần Kim Quy nói với An Dương Vương về Mỵ Châu khi hai cha con đang ngồi trên yên ngựa chạy trốn ra biển. (Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ của Việt Nam)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này