Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 29/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4442 người đang online, trong đó có 338 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 95368 lượt đọc và 1868 bài trả lời
  1. piero77

    piero77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ko nhầm thì em là người thứ 900 cảm ơn bác ,hôm nay làm con lô xiên nếu đc em xin tặng toàn bộ tiền để chiến Tàu khựa ,dù gì mình cũng là người VN ,lại dân chứng cổ có cách làm sáng tạo riêng .Bác nào ủng hộ em ko ?
  2. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.563
    Như nước Đại Việt ta từ trước,
    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
    Nước non bờ cõi đã chia,
    Phong tục Bắc Nam cũng khác;
    Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập;
    Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương;
    Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau,
    Song hào kiệt thời nào cũng có.
    ---
    Dân ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó là truyền thống quí báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ cướp nước.
  3. tcdtcd

    tcdtcd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    394
    Đánh Khựa trên toàn mặt trận.
  4. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Vẫn mời bình thường
    Còn hơn chết ngay
    Nhưng thời nay thế giới là phẳng
    Bạn có thể đi bất cứ đâu mà bạn muốn nếu bạn có năng lực hoặc tiền bạc
    Vậy cho nên cái đứa đáng lo nhất chúng nó còn chẳng lo mình lo bò trắng răng
    Các cụ cứ nhìn gương cha ông
    Đánh nhau cho chán cho chê về có chút đất đai bao đời để lại nó quăng cho ít tiền lẻ san phẳng rồi bán lại kiếm lời hàng trăm lần
    Các cụ đi đánh nhau về rồi cũng thế thôi
    Dân đen thì ở đâu cũng là dân đen
    Kể cả bọn xâm lược thì nó vẫn cần dân đen chứ nó giết sao nổi
  5. ipmppd

    ipmppd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Em chân yếu tay mềm chắc không ra trận được các bác thứ lỗi, nhưng nhớ lại đợt đi TQ chiến được con 4` ở Nam Ninh kêu la thảm thiết lại thấy khoái [:p]
  6. kiwiours

    kiwiours Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Đã được thích:
    18

    Ngang ngược, hiếu chiến. ĐỐT CHÚNG NÓ THÀNH TRO ĐI
  7. eagle1707

    eagle1707 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    7.677
    =D> Hay lắm, Mình xung phong ra chiến tuyến khi đất nước cần, sẵn sàng hy sinh mọi thứ đang có - Quyết chiến tới cùng với bọn tham lam, ỷ lớn hiếp nhỏ đó....Việt Nam tuy nhỏ nhưng có võ, có ý chí sợ gì chúng nó!!!!


  8. hungpm

    hungpm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Đã được thích:
    5.671
    Chủ tịch Hồ Chí Minh giải thích mối quan hệ giữa thế và lực như sau:

    “Quả cân chỉ có một ki lô gam ở vào thế lợi thì lực nó tăng lên nhiều, có sức mạnh làm tổng được một vật nặng hàng trăm ki lô gam. Đó là thế thắng lực. Ta đánh Mỹ lấy ít thằng nhiều được là nhờ cái thế của ta rất lợi. Thế ta thắng đã rõ ràng, thế địch thua đã rõ ràng”1. Như vậy là Hồ Chủ tịch nói, lấy ít thắng nhiều được là nhờ cái thế có lợi. Nguyễn Trãi viết: “Người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi. Được thời, có thế thì mất biến thành còn, nhỏ hóa ra lớn, mất thời không thế thì mạnh hóa ra yếu, yên lại thành nguy, sự thay đổi ấy chỉ trong khoảng trở bàn tay mà thôi”. Và Hồ Chủ tịch lại còn viết trong “Nhật ký trong tù”

    “Phải nhìn cho rộng suy cho kỹ,
    Kiên quyết không ngừng thế tiến công.
    Lạc nước hai xe, đành bỏ phí,
    Được thời, một tốt cũng thành công”
  9. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    131
    Các cụ đi đánh nhau đi
    Em cũng yêu nước nhưng chân yếu tay mềm xin ở nhà làm hậu phương vững chắc cho các cụ
    EM xin quyên góp tiền hàng tháng để các cụ mua vũ khí, luơng thảo
  10. ngoccan1981

    ngoccan1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này