Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 1

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gongrom, 29/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4888 người đang online, trong đó có 468 thành viên. 19:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 95380 lượt đọc và 1868 bài trả lời
  1. chaubathong113

    chaubathong113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    tôi kêu gọi toàn dân VN...ai đang muốn chết hãy hành động như trên...khoảng vài chục trái bom nổ kiểu đó tàu khựa mới chịu chừa
  2. manforlady

    manforlady Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Đã được thích:
    1.364
    Đồng quan điểm bác
    Mấy ông yêu nước rởm lắm mồm
    Bọn ăn trên ngồi chốc nó hút máu thì ko ý kiến ý kò.
    Lại cứ bô bô này nọ ra vẻ yêu nứoc này nọ. Hãm
  3. tothanh

    tothanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Đã được thích:
    10
    tuyển 1 dàn call girl bị bệnh AIDS ra đó trả thù dân tộc , ko tốn vũ khí mà còn thu đc NNT
  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Hãy góp thêm tiếng nói vì biển đảo thân yêu !

    http://tuoitre.vn/Ban-doc/440319/Dat-lien-luon-ung-ho-va-tiep-suc-Truong-Sa.html

    Thứ Ba, 31/05/2011, 10:50 (GMT+7) Nghệ sĩ ưu tú Ái Xuân:
    Đất liền luôn ủng hộ và tiếp sức Trường Sa
    * Chương trình vận động “Góp đá xây Trường Sa” đã nhận được 172 triệu đồng
    TT - "Các đồng chí, các chiến sĩ và người dân trên đảo, vì nhân dân và Tổ quốc, hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Đất liền luôn hướng về Trường Sa, luôn ủng hộ và tiếp sức cho các đồng chí".
    Tôi đã có rất nhiều chuyến đi trong quãng đời hoạt động nghệ thuật của mình, nhưng chuyến công tác tham gia chương trình cầu truyền hình “Hát về Trường Sa thân yêu, hát về biển đảo của Tổ quốc” khi ghé thăm nhà giàn DK1 cách đây gần hai năm (tháng 10-2009) là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất.

    [​IMG]
    Chiến sĩ Trường Sa nhận quà gửi từ đất liền vào tháng 5-2011 - Ảnh: NGUYỄN Á
    Phải nói là tôi đã rất may mắn khi được cùng tham gia chuyến đi này với những kỷ niệm và trải nghiệm cho cả đời người.
    Có lẽ trong chúng ta ai cũng từng nghe đến hai chữ Trường Sa và những câu chuyện về quần đảo thân thương này. Nhưng chỉ khi đến đó, được sống cuộc sống trên đảo mới có thể thấu hiểu hết những vất vả, hiểm nguy, hi sinh của anh em chiến sĩ cũng như người dân trên đảo.
    Chúng tôi đã khóc vì thấy mình quá sung sướng, hạnh phúc khi được sống trên đất liền, trong hòa bình và khóc cũng vì tủi thẹn trước những hi sinh thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của quân và dân trên đảo.
    Tôi nhớ mình đã hát tặng mọi người ca khúc Xa khơi. Ca khúc này tôi đã hát đôi ba lần nhưng chỉ khi hát trên đảo Trường Sa hôm ấy cảm xúc mới thật sự tròn đầy và dâng trào.
    Cố lắm tôi mới có thể trình bày trọn vẹn ca khúc, không bị ngắt quãng vì nghẹn ngào. Bên dưới, nhiều chiến sĩ và người dân trên đảo đã khóc.

    [​IMG] Các anh chị nghệ sĩ mắt cũng đỏ hoe. Khi trở về, tôi vẫn hay kể với gia đình và bạn bè về chuyến đi, những câu chuyện và tình cảm con người giữa quân, dân trên đảo.
    Tôi vẫn nhớ mọi người, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ những con sóng... và luôn cầu mong cho ngoài ấy gió yên biển lặng, mọi người được bình an vô sự.
    Tôi sẽ tham gia vào bất cứ hoạt động hướng về Trường Sa nào trong điều kiện cho phép. Tôi cũng xin gửi đến các chiến sĩ lời chúc sức khỏe. Các đồng chí, các chiến sĩ và người dân trên đảo, vì nhân dân và Tổ quốc, hãy cố gắng vượt qua mọi khó khăn. Đất liền luôn hướng về Trường Sa, luôn ủng hộ và tiếp sức cho các đồng chí.
    Riêng anh em nghệ sĩ chúng tôi cũng xin được góp lời ca tiếng hát, được cùng gánh vác một phần rất nhỏ những gian khó khi có cơ hội để cùng các anh bảo vệ và dựng xây đất nước.
    QUỲNG NGUYỄN ghi

    “Góp đá xây Trường Sa” đắp thêm thành trì yêu nước

    [​IMG]
    Chủ tịch công đoàn Công ty Bachy Soletanche Phan Công Lý trao 18.207.000 đồng cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ chiều 30-5 - Ảnh: T.T.D.
    Đây là gửi gắm của ông Trần Minh Đức - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 - về chương trình “Góp đá xây Trường Sa” của báo Tuổi Trẻ. Ngày 30-5, Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 đã trích 50 triệu đồng từ quỹ phúc lợi của cán bộ, công nhân viên để ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
    Ông Trần Minh Đức tâm sự: “Tinh thần yêu nước của nhân dân là thành trì vững chắc nhất. Và với chương trình Góp đá xây Trường Sa, Tuổi Trẻ đã khơi gợi, xây đắp thêm tinh thần đó trong lòng mỗi bạn đọc, mỗi người dân”.
    Cùng ngày, Công ty Bachy Soletanche đã gửi đến báo Tuổi Trẻ số tiền 18.207.000 đồng do cán bộ, nhân viên công ty đóng góp. Báo Tuổi Trẻ cũng đã sơ kết đợt đóng góp đầu tiên của CBNV-PV cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” với số tiền 66 triệu đồng.
    Tính đến 17g ngày 30-5, chương trình vận động “Góp đá xây Trường Sa” đã nhận được 171,9 triệu đồng.
    V.S

    * Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi TrẻTuổi Trẻ tại các khu vực. ĐT: (08) 39971010 - 0918033133. (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo

    Mời bạn đọc xem các phóng sự truyền hình về Trường Sa do nhóm phóng viên Tuổi Trẻ thực hiện thời gian qua: Chuyện về những người dẫn đường trên biển.I Chuyện tăng gia ở đảo I Thầy thuốc ngoài đảo xa I Đảo chìm mùa biển động I Trường Sa vẫy gọi



  5. chaubathong113

    chaubathong113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    0
    nói mà ko biết nghĩ
    CSGT muốn lấy tiền phải có người đưa tiền.
    TTCK thì....muốn có lãi mới bỏ tiền vào...ai ép bỏ vào?

    đúng là đầu đất[r23)][r23)][r23)]
  6. chenvn2011

    chenvn2011 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Đã được thích:
    0
    không đánh nó mình sẽ không còn chỗ ở với cuộc sống đàng hoàng, thế hệ con cái sẽ phải làm tay sai cho nó một cách nhục nhã

    em làm việc gần 10 năm với bọn súc vật đại háng này nên khá hiểu bọn nó, đa phần là đám ăn to nói lớn nhưng chết nhát, đầu óc ngu si nên luôn ganh tị với sự thông minh và tính khảng khái của người việt, bọn này quỳ lụy lợi ích và lương tâm hèn mạt, chúng sẵn sàng phản bội vì lợi ích

    nhưng chúng hơn người việt nhiều chỗ như biết đoàn kết và luôn kiên trì đeo đuổi mục tiêu, xử lý mọi vấn đề quyết liệt hơn, nhưng vì ngu si và tham lam tự cao nên trước sau gì cũng bị đại nạn,
  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Câm mõm lại ! b-(b-(b-(

    Chú bảo ai là yêu nước rởm ? [r37)][r37)][r37)]
  8. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Đừng cãi nhau nữa.Tất cả vì mục tiêu chung.Chiến, xung phooooooooooong=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  9. www.lls.vn

    www.lls.vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Đã được thích:
    0
    mẹ chúng nó trước còn thua h sợ *** gì chúng nói thẳng hoặc tuyên bố luôn nếu còn tái phạm cho nổ tung tầu chúng nó đi xem chúng nó làm gì
  10. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này