Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zzzzvozzzz, 27/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4892 người đang online, trong đó có 451 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 147361 lượt đọc và 2525 bài trả lời
  1. quyphupham

    quyphupham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Lưỡi bò nấu lẩu ngon phết
  4. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
  5. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    ơ sao pic của em lại nảy vào đây
  7. RoyalFlush

    RoyalFlush Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2011
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bác ơi!
  8. quyphupham

    quyphupham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    0
  9. MotVonBonLoi

    MotVonBonLoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Khi "lòng yêu nước bị thử thách",ngay người ăn xin cũng đau đáu,hừng hực ...

    "Lòng yêu nước bị thử thách'

    "...Trưa 1/6, khi đi công tác và dừng chân tại một quán cơm TP Hải Phòng, tôi thật sự bất ngờ vì một người đàn ông tàn tật cụt một chân đang tìm tòi những thức ăn thừa hỏi: “Các chú từ Hà Nội xuống, có gì mới từ Trường Sa không?”. Cái bụng ọp ẹp của người đàn ông trên 60 tuổi này tạm ngừng réo và đôi mắt vốn chỉ chăm chăm đến ít thức ăn thừa khi nhìn thật sâu chờ câu trả lời của chúng tôi.
    Ông nói ông là một nông dân khu Bốn cũ, đi chiến tranh biên giới phía Bắc, không vợ không con và lang thang đến thành phố cảng ăn xin kiếm sống:
    “Dù đói cũng phải quan tâm chớ. Đất nước là một mái nhà, mất nó rồi có no đủ cũng chẳng biết ở đâu”.
    Bầu máu nóng, trái tim yêu nước của những người dân Việt Nam đang tạm thời quên đi cái lạm phát phi mã, cái giá tiêu dùng tăng cao để có một tiếng nói chung: Chống lại Trung Quốc dã tâm xâm chiếm biển Đông."

    (Xin đọc toàn bài :'Lòng yêu nước bị thử thách' )

    Khi "lòng yêu nước bị thử thách",ngay người ăn xin cũng đau đáu,hừng hực nữa là các thành viên F319 quả cảm!
  10. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    412
    Có thằng nào bán bom nguyên tử ko làm vài quả về chơi. Nếu cảm thấy thích thì cùng chết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này