Hải quân Việt Nam sẽ làm mọi việc để bảo vệ lãnh thổ. Chiến!!!!!!!!!! - Tập 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi zzzzvozzzz, 27/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7844 người đang online, trong đó có 594 thành viên. 20:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 160185 lượt đọc và 2516 bài trả lời
  1. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Quan trọng nhất là chúng ta phải đoàn kết. Mỗi người hãy vì lợi ích chung của cả dân tộc. THương nhân không buôn hàng Trung Quốc, người tiêu dùng không dùng hàng TQ. Tránh xa xác thứ độc hại về mặt tư tưởng của bọn tàu này ra. KHông chơi với nó nữa nó chỉ có thiệt
  2. chailang

    chailang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mods có thể đính topic lên vài ngày để bà con tiện theo dõi và bình luận k nhỉ?
  3. ArchEnemy

    ArchEnemy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần đi xăm và cạo trọc đầu lấy khí thế và ý chí cao
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.207
    mót ơi đưa lên topic dính đi :-bd:-bd
  5. vf123

    vf123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Đã được thích:
    175
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ejMb-rm930

    [​IMG] [​IMG]

    I.- Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

    Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
    Cùng giòng máu Việt Nam.
    Đây Hưng Đạo Vương, đây Lý Lê Trần,
    Bốn ngàn năm, chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

    II.- Quyết bảo vệ giang san, từng tấc đất, từng cây cỏ,
    Từng phố phường, từng con đường, từng bờ biển quê
    hương

    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Quyết bảo vệ giang san ta thà chết cho quê hương.

    Đây muôn triệu con tim, đây muôn triệu khối óc,
    Cùng giòng máu Việt Nam.
    Đây Hai Bà Trưng, đây Lý Lê Trần,
    Bốn ngàn năm chưa một lần khuất phục ngoại xâm.

    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi.
    Tổ quốc lâm nguy, xương máu này ta nguyện hiến dâng.
    Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi,
    Quyết bảo vệ giang san, ta thà chết cho quê hương.

    VIỆT NAM, VIỆT NAM, VIỆT NAM...
  6. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    "Ra đi ra đi áo quần không có
    Ra đi ra đi thà chết chớ lui
  7. gongrom

    gongrom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Đã được thích:
    1.565
    Bài viết rất tâm huyết.

    Tương quan lực lượng + lòng dân + thế giới phẳng + chính nghĩa của VN thì tôi không ngại về diễn biến chiến trường. Nếu TQ phát động mà muốn lấy đảo thì có thể nó lấy được lúc đầu nhưng chúng ta có 1 dảy trường sơn nhìn ra các đảo, cứ để rocket (loại đó thôi) trên đó mà phang thì ko có hải quân nào chịu nổi đâu (giải pháp sau cùng).

    Cái đáng sợ nhất là mục 6 ở trên. :-??
  8. Nikkei

    Nikkei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    809
    Sao chưa gì đã có thằng hèn thế
  9. goldenkey

    goldenkey Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2011
    Đã được thích:
    70
    Sự mục nát đến độ không còn chút liêm sỉ nào vô cùng nguy hiểm cho tương lai đất nước. Thù trong không chống thì giặc ngoài đỡ sao nổi ^:)^
    Nhớ lại bài văn học năm lớp 4 mà thấy nao lòng:
    "Đêm nay anh đứng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em. Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em… Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…
    Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mươi mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn, vui tươi.
    Trăng đêm nay sáng quá! Trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên và anh mong ước ngày mai đây, những tết trung thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến với các em"
  10. quanghung000

    quanghung000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng loat website Chính Phủ Trung Quốc bị Hacker VN Hack
    Hiện nay trên các diễn đàn VN đồng loạt đăng tin web site chính phủ TQ bị hack bởi hacker VN, để đáp trả cho hành động gây hấn, ngang ngược bành trướng của TQ,

    có rất nhiều web site đuôi CN bị hack nhưng đều được khôi phục, tôi chỉ chụp được trang này :


    [​IMG]


    Trên nội dung web site bị hack có hình biểu tượng người lính cầm súng ngoài hải đảo thuộc quần đảo Trường Sa chủ quyền VN.

    http://*******.org/forum/imagehostnew/182354de65aa50bdeb.jpg

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này