Hàng giải chấp...thế này là sao ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongbien168, 04/08/2010.

793 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 10:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10750 lượt đọc và 184 bài trả lời
  1. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Chim lợn cũng tham gia =))

    [​IMG]
  2. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1

    TT thảm khốc quá, lần này, mặc dù VNI giảm không nhiều như trước, nhưng đến giờ đã có quá nhiều bác lỗ 50%
    Chỉ vì cái margin chết tiệt, toàn 200-300-500% chịu sao nổi nhiệt...

    Có lẽ nên quay lại như ngày xưa, cho TT nó lành mạnh, ai cũng nghĩ mình kiểm soát được, nhưng thực tế thì ngược lại...
  3. qt2010

    qt2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2010
    Đã được thích:
    122
    Nguyễn Văn Nghèo vừa khoe : Chỉ cần vài ra vài cái thông tư chỉ thị của NHNN cũng đủ đánh sập 3 sàn CKVN cho dân VN hết chơi chứng luôn
  4. giang127

    giang127 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Đã được thích:
    40
    Xem ra Vinashin mới là Fannie Mae đầu tiên tại Việt Nam.
    Liệu sẽ còn ai khác nữa là Feddie mac, là Lehman Brothers ..v..v.v....

    Xem ra cuộc khủng hoảng ở Việt Nam mới chỉ bắt đầu ???


    Đây là nhận định bất thình lình của em, các bác ném đá nhẹ tay :-":-":-"
  5. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1

    Để rồi xem....[r24)][r24)][r24)]
  6. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1

    Ngày 12/08/2010. Trong một công ty chứng khoán.

    Chủ tịch hội đồng quản trị chửi giám đốc.
    Đồ ăn hại, sao mày bảo đáy 460 làm tao hôm qua phím vợ tao tất tay.

    Giám đốc cắm mặt đi về phòng phó giám đốc phân tích.
    Đồ ăn hại, sao mày bảo đáy 460 làm tao thưa thớt với Anh cả. Bị Anh cả ị vào mặt .

    Phó giám đốc phân tích hộc tốc chạy hộc tốc vã thẳng vào mặt trưởng phòng phân tích. Đồ ăn hại, mệ mày phân với chẳng tích, mày bảo 460 làm tao ton hót với Phó giám đốc, nó vừa xây hố xớ vào mặt tao.

    Trưởng phòng phân tích quay ngay sang Phó phòng, Đồ ăn hại, mày thề sống thề chết là 460 là đáy làm tao bẩm báo với với Phó GĐ, mệ nó vừa kê 02 hòn gạch ở miệng tao đây nè.

    Phó phòng gọi ngay bố nhân viên lên để xả, đầu mày chỉ để mọc tóc hay sao? Đồ ăn hại Mày nói như đinh đóng cột là 460 là đáy làm tao báo cáo với bác trưởng, bác ấy vừa chửi tao là đồ ăn hại.

    Bố nhân viên không chửi được ai, ra đạp cái cửa.

    Tất cả chúng mày là đồ ăn hại.:((:((:((
  7. nantoantap

    nantoantap Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    18
    Lại tiếp tục chửi đổng hả bác?
  8. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    [r37)][r37)][r37)]
  9. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    [​IMG]
  10. rongbien168

    rongbien168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2010
    Đã được thích:
    1
    Những chiến binh thành VNI tại điểm chốt 500 đã anh dũng hy sinh, người bị thương, người bị chết nằm la liệt, máu chảy thành sông, khắp nơi cất tiếng kêu gào thảm thiết.
    Lớp này ra đi, lớp khác xông lên, tầng tầng, lớp lớp lại nằm xuống bởi các loại vũ khí mang tính huỷ diệt như: Giải chấp, chính sách, quản lý...
    Các tướng soái lái máy bay, xe tăng... lại càng thương vong nhiều hơn, các bộ binh bám theo cũng chết thảm không kém.
    Máu nhuộm sa trường...một cuộc chiến thật thảm khốc.
    Phóng viên tôi viết vội đôi dòng, tên bay đạn lạc cũng cụt mất trym.
    .................Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn......:((:((:((

Chia sẻ trang này