1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Hanoi - Saigon- văn hoá khác nhau - Tuy là dân hanoi thap rùa , đọc thấy ức nhưng đúng

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi tonybobo2007, 02/09/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
666 người đang online, trong đó có 266 thành viên. 23:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6779 lượt đọc và 98 bài trả lời
  1. mamorio

    mamorio Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    8
    Đồng hương: Ở Saigon bạn gặp rất nhiều người Hà Nội - Ở Hà Nội bạn gặp rất ít người Sài Gòn.

    Quần áo: Con gái Saigon trong ngày hè nóng rát ăn mặc như mùa đông Hà Nội. Nhiều cô gái Hà Nội giữa mùa đông giá rét lại ăn mặc như đêm hè Saigon.

    Thuốc lá: Người Hà Nội hút vina, thăng long - người Saigon hút Jet, Mèo...

    Bia: Hà Nội bia hơi - Saigon bia chai.
  2. ck_die

    ck_die Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    0
    HNcó cái dụ là, nhà ai đang lam công chức ,cán bộ thì có một xuất ưu tiên, ai muốn vào hay chạy thì 50 củ trơt lên, ngân hàgn khoảng 100 củ, ở SG nộp hố sơ, test, chờ đợi khoảng 2-3 month nhả [};-[};-[};-
  3. ck_die

    ck_die Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tân Hoàng Phát, bác biết không =))=))=))=))=))
  4. mamorio

    mamorio Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    8

    Hà nội gọi là massage thư giãn - Saigon gọi là cắt tóc [-) thư giãn.
  5. stocktrader1

    stocktrader1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Đã được thích:
    465
    [r23)][r23)]
  6. mamorio

    mamorio Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    8

    Các tiệm cắt tóc Saigon rất nhiều, rất lịch sự bạn vào chỗ nào cũng có. Cũng có thể vào khách sạn đệ nhất massage, nói chung chỗ nào cũng có.

    Muốn massage lịch sự thì chỉ nên vào những quán lớn và lịch sự.
  7. walkalone

    walkalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    sao các bác toàn nói xấu người hn thế nhỉ. em gốc bắc, sinh ra ở miền trung, sống ở sg nên chắng thiên vị ai. em có nhận xét là nhân viên người bắc (nói chung và hn nói riêng) khi đã chọn được chủ họ rất trung thành còn người sg có chỗ nào lương cao hơn là họ biến ngay.
  8. kinoko

    kinoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Gái Hà Nội nói chuyện ngọt như mía lùi, nhưng đụng chuyện rồi mới biết.[-(
  9. mamorio

    mamorio Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    8

    Ngày xưa các cụ có câu "làm trai cho đáng nên trai - Phú Xuân đã trải, Đồng Nai cũng từng" ý các cụ muốn nói là phải tung hoành ngang dọc (ngày xưa đi lại rất khó khăn, rừng thiêng nước độc, thú dữ không lường....nhiều khi mất cả chục năm để đi từ đầu đến cuối của đất nước).

    Nay bác mất có 2h đồng hồ ngồi máy bay mà không đi thì quả là tiếc, vì nói cho cùng đời người sống được là mấy đâu? Vài ba cái tết đến, mấy cái xuân đi là đã già bố nó rồi. Nhìn bọn tây Ba-lô đó. Chúng năm nào cũng đi, nghỉ hè, nghỉ lễ đều tranh thủ đi...chúng đi mọi hang cùng ngõ hẻm, chúng đi như thể nếu không đi thì ngay ngày mai chúng sẽ bị què liệt suốt đời không thể đi được nữa.

    Đi đi bác...đi để rồi mà thấy Hanoi nhỏ bé ra làm sao...đi mà để thấy thế giới họ như thế nào...

    Nguyễn Tất Thành ngày xưa hai bàn tay trắng còn dám lên tàu sang Pháp thì nay ta thuận lợi hơn rất nhiều hà cớ gì cứ phải ngồi một chỗ chém gió phí hoài tuổi xuân?
  10. bare_hands

    bare_hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Đã được thích:
    4
    Chuẩn đới. Tui cứ có xèng là đi chơi [:D]. Chưa ra nước ngoài bao giờ vì muốn đi cho hết đất VN xem sao đã (điều kiện cũng chưa cho phép nữa). VN thì đi cũng được khoảng 2/3 rồi. 1-2 năm nữa đi hết là vừa >:) Chơi đi không tới già lại hối hận
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này