?-'?-'?-"?-? HAP - CP ngành giấy, chỉ còn 3 phiên trước khi có báo cáo ?-"?-"?-'?-'

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by _Arwen_, Sep 4, 2008.

2676 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. myguitare

    myguitare Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    0
    có lý trí đấy
  2. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
  3. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 10, 2004
    Likes Received:
    629
    Chung tàu với Arwen thích nhỉ, lỗ vẫn vui, hihi
  4. lazy2002

    lazy2002 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 21, 2007
    Likes Received:
    0
    hix đọc lời em viết như cứu vào long anh.
    giá như người yêu anh cũng được như em.
    lúc nó thấy TT CK xuống nó bỏ anh rồi.
  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0
    Trong lúc bi đát thế này, chẳng nên lo nghĩ nhiều các anh ạ. Nghe nhạc với em nhé

    KHOAN THỨ 宽.

    Phim "Thiên long bát bộ" 天T.f

    http://www.12383.com/3/8100378.htm

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nếu thiếp biết ngưỡng mộ còn đau khổ hơn thầm yêu
    Thiếp nguyện bước trên con đường của chàng
    Nam nhi chi lệ, nữ nhi chi khấp (khốc)
    Thiếp là tín đồ mù quáng của chàng
    Chàng là điểm tựa của thiếp
    Vào sinh ra tử do chàng làm chủ
    Chàng bảo vệ cho thiếp
    Thiếp nguyện cầu phúc cho chàng
    Chàng là anh hùng hảo hán
    Chàng cần có hoài bão
    Nhưng nếu thiếu vắng hạnh phúc của thiếp
    Thì lấy gì bù đắp
    Chẳng lẽ tình yêu khó tha thứ hơn thù hận
    Nếu thiếp biết tình yêu vốn bắt đầu từ hận thù
    Hồ - Hán không chung một lối,
    Người này thua, kẻ kia khổ,
    Thiếp thà để chàng hận đến hồ đồ
    Còn hơn là si mê mù quáng
    Một mặt thỏa mãn
    Một mặt tàn khốc
    Chàng bảo vệ cho thiếp
    Thiếp nguyện cầu phúc cho chàng
    Chàng là anh hùng hảo hán
    Chàng cần có hoài bão
    Nhưng nếu thiếu vắng hạnh phúc của thiếp
    Thì lấy gì bù đắp
    Chẳng lẽ tình yêu khó tha thứ hơn thù hận.

    Chàng bảo vệ cho thiếp
    Thiếp nguyện cầu phúc cho chàng
    Chàng là anh hùng hảo hán
    Chàng cần có hoài bão
    Nhưng nếu thiếu vắng hạnh phúc của thiếp
    Thì lấy gì bù đắp
    Chẳng lẽ tình yêu khó tha thứ hơn thù hận
    Yêu còn khó tha thứ hơn thù hận


    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 10/09/2008
  6. quy_hoa_bao_dien

    quy_hoa_bao_dien Super Moderator Staff Member

    Joined:
    Mar 10, 2008
    Likes Received:
    130
    Hây zà. Bài hát buồn quá cô nương làm mỗ phải suy nghĩ rồi. Nhiều đàn ông dựa vào cô nương đáng nhẽ phải ngược lại. Mỗ xin lỗi vì đã trách cứ cô nương nguyện cùng cô nương qua giai đoạn khó khăn nầy Bức hình Nhạn Môn Quan đẹp quá hây zà
  7. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 29, 2005
    Likes Received:
    0
    Hôm nay cũng múc HAP của Arwen. Khi nào có mã nào hay post lên đây mọi người cùng nghiên cứu nhé. Thanks
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 5, 2006
    Likes Received:
    0
    [sign]<span style="color: rgb(0, 128, 128); font-weight;"> Vì gọi mình là người đẹp nên trả lời tiếp vậy
    [/quote]
    Câu này nghe quen quen là
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    2
    Sao em không bảo anh hichic HAP tích luỹ lâu wá lình xình mái cứ 33 rồi 30 hoài
  10. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 20, 2006
    Likes Received:
    0

Share This Page