HAR - Vượt đỉnh 3 năm - cá chép hóa rồng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi caoky1311, 03/08/2017.

2676 người đang online, trong đó có 1070 thành viên. 15:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 104787 lượt đọc và 881 bài trả lời
  1. hetxien

    hetxien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    195
    Sao bác chỉ thích CE thế?. Thay vì đó nghĩ tích cực hơn. Sàn là cơ hội để các bạn cũ chốt lời và bạn mới lên tàu. Các bác cũ giờ nhiều tiền rồi, chỉ thích gái gú thôi.
    HAR hiếm hoi lắm mới có phiên sàn, các bác tranh thủ mà ngắm nghía em nó. Mai trần lại rồi thì muốn ngắm cũng chẳng được nữa.
    d3vilsx thích bài này.
  2. kbroker

    kbroker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Đã được thích:
    614
    Đại bàng vui tính vãi =))
    Có 1 con rùa sống trong 1 khu rừng và nơi đó đang bị hạn hán. Chú rùa này muốn sang khu rừng bên cạnh để sống. Nó liền nhờ 1 con đại bàng mang sang. Con rùa cắn vào 1 khúc gỗ để đại bàng quắc khúc gỗ đó. Đang đi đc nửa đường con đại bàng liền nói : – ” hôm trước tôi cũng mang 1 chú rùa sang vùng rừng bên kia bằng cách này. Nhưng bị rơi vì nghe tôi kể chuyện cười mà lại cười.”. – Con Rùa liền phá lên cười : ” ha ha ha ! sao lai có thằng ngu như thế nhỉ ” -Đại bàng nói: mình lại phải mang khúc gỗ nữa à.
    d3vilsx thích bài này.
  3. d3vilsx

    d3vilsx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    251
    của các bác ko có cái đầu lạnh ;)
    crtoranghokbroker thích bài này.
    kbroker đã loan bài này
  4. kbroker

    kbroker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Đã được thích:
    614
    Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện.

    Thế là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, người thì muốn thành đại bàng và có người còn ước thành hoa anh đào nữa. Có một anh đến bên hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên “Oh,****!” và … rơi tõm xuống hồ.
    d3vilsx thích bài này.
  5. abala121

    abala121 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    238
    :)) :))
  6. hoanghavd

    hoanghavd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2015
    Đã được thích:
    389
    Có những lúc giật mình tan giấc mộng.
    Anh vô tình bị kiến cắn vô mông.
    Anh chợt nhớ đến những buổi chiều hồng.
    Anh cùng em trên ngọn đồi đón gió.
    Và nơi đó, trong mịt mùng đám cỏ


    ..
    Lại vô tình bị kiến cắn vô mông : )
    voiconchoichungd3vilsx thích bài này.
  7. hetxien

    hetxien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    195
    Lại chuẩn bị hết cục sàn. Bác Bảo đang múc hay sao mà kinh khủng thật...
  8. d3vilsx

    d3vilsx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2017
    Đã được thích:
    251
    ai đang làm cái cục màu xanh FL thế nhỉ ? ;))
    [​IMG]
  9. Forever1981

    Forever1981 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/06/2017
    Đã được thích:
    494
    haha, mắc mưu bác Bảo hết rồi, Bác í vô xúc hàng rẻ quá, ....
  10. Tommy2014

    Tommy2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2014
    Đã được thích:
    3.525
    Kẹp gì. Giờ muốn chốt là lời có gì đâu mà kẹp. Nếu ai mua giá cao mà bị giảm ko dám bán thì mới gọi là kẹp nhé.

Chia sẻ trang này