Hạt giống tâm hồn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nguoibinhthuong1980, 30/10/2010.

6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 18507 lượt đọc và 386 bài trả lời
  1. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hạnh phúc đích thực
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    TTO - Cho những ai có óc hài hước tối thiểu và muốn trở nên khôn ngoan! 1. Phúc thay ai biết cười bản thân; Vì họ không ngớt được thích thú! 2. Phúc thay ai biết phân biệt một ngọn núi với một ụ chuột chù; Vì họ sẽ bớt được nhiều bực bội!3. Phúc thay ai biết ngủ ngon, không lo âu trăn trở; Vì họ sẽ trở nên khôn ngoan!
    4. Phúc thay ai biết thinh lặng và lắng nghe,
    Vì họ sẽ học được nhiều điều mới mẻ!
    5. Phúc thay ai thông minh đủ để không cho mình là quan trọng,
    Vì họ sẽ được người xung quanh quí mến!
    6. Phúc thay ai chú ý đến nhu cầu của tha nhân tuy không nghĩ mình là nhân vật quan trọng
    Vì họ sẽ gieo rắc niềm vui!
    7. Phúc cho các bạn, nếu các bạn biết nghiêm túc nhìn những việc nhỏ và bình thản nhìn những điều nghiêm túc
    Vì bạn sẽ tiến xa trên đường đời!
    8. Phúc cho các bạn biết mỉm cười và quên đi một nét mặt nhăn nhó,
    Vì con đường của các bạn nhờ đó sẽ trở nên tươi sáng!
    9. Phúc cho các bạn, nếu các bạn luôn biết từ tâm đối với tha nhân,
    Người ta sẽ cho các bạn là dại khờ, nhưng đức ái phải trả giá đó!
    10. Phúc cho các bạn biết suy nghĩ chín chắn trước khi hành động,
    Vì các bạn sẽ tránh được nhiều sai lầm!
    11. Phúc cho các bạn biết làm thinh và mỉm cười khi người ta ngắt lời, khi người ta nói ngược lại, hoặc lấn át các bạn,
    Vì Hạnh Phúc đích thật đã thấm vào lòng các bạn.
    A.NG. (Theo Younger
  2. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Hạnh phúc tìm ở đâu?
    TT - Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: “Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?”.
    Một yêu tinh lên tiếng: “Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra”.
    Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: “Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy”.
    “Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm...” - một yêu tinh khác nói.
    “Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.
    “Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.
    “Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác”, yêu tinh đầu đàn ngao ngán.
    “Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...”, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.
    Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.
    Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
    VÂN
  3. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Hoa hoàng tặng mẹ

    Anh döøng laïi tieäm baùn hoa ñeå göûi hoa taëng meï qua ñöôøng böu ñieän. Meï anh soáng caùch choã anh 300 km. Khi böôùc ra khoûi xe, anh thaáy moät beù gaùi ñang ñöùng khoùc beân væa heø. Anh ñeán vaø hoûi noù sao laïi khoùc?

    - Chaùu muoán mua moät hoa hoàng ñeå taëng meï chaùu – noù nöùc nôû – nhöng chaùu chæ coù 75 xu trong khi giaù moät hoa hoàng ñeán 2 ñoâla

    Anh mæm cöôøi vaø noùi vôùi noù:

    - Ñeán ñaây chuù seõ mua cho chaùu

    Anh lieàn mua hoa cho coâ beù vaø ñaët moät boù hoàng ñeå göûi cho meï anh. Xong xuoâi, anh hoûi coâ beù coù caàn ñi nhôø xe veà nhaø khoâng? Noù vui möøng nhìn anh traû lôøi:

    - Daï, chuù cho chaùu ñi nhôø ñeán nhaø meï chaùu.

    Roài noù chæ ñöôøng cho anh laùi xe ñeán moät nghóa trang, nôi coù phaàn moä vöøa môùi ñaép. Noù chæ ngoâi moä vaø noùi:

    - Ñaây laø nhaø cuûa meï chaùu

    Noùi xong, noù aân caàn ñaët nhaùnh hoa hoàng leân moä.

    Töùc thì anh quay laïi tieäm baùn hoa, huûy boû dòch vuï göûi hoa vöøa roài vaø mua moät boù hoàng thaät ñeïp. Suoát ñeâm ñoù, anh ñaõ laùi moät maïch veà nhaø meï anh ñeå trao taän tay baø boù hoa.
  4. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Khi Thượng đế dựng nên người cha

    TTO - Khi Thượng đế dựng nên người cha, Ngài đã bắt đầu với một bộ khung rất cao. Thấy vậy, cô bé thiên thần bay gần đó liền hỏi:
    - Sao Ngài lại tạo ra người cha cao lớn như thế này, trong khi những đứa trẻ mà Ngài sắp dựng nên lại thấp lè tè gần mặt đất? Ông ta sẽ không thể chơi bắn bi mà không quì gối xuống, đặt đứa trẻ vào giường mà không lom khom lọm khọm, hay thậm chí, hôn chúng cũng phải gập người thật thấp?
    Thượng đế mỉm cười trả lời:
    - À, nếu ta dựng nên người cha với kích thước như một đứa trẻ, vậy sẽ còn ai thích thú ngắm nhìn con nít nữa?
    Sau đó, Thượng đế nặn bàn tay của người cha. Rất to và nhiều gân.
    Thiên thần lắc đầu buồn bã và hỏi:
    - Ngài biết Ngài đang làm gì không? Đôi bàn tay to sẽ rất vụng về. Chúng không thể thay kim tăm tã em bé, cởi nút ảo nhỏ, cột sợi dây thun cho đuôi tóc, hay thậm chí, rất khó nhặt những mảnh vỡ vì một cú đá bóng sơ ý vào cửa sổ.”
    Thượng đế lại cười bảo:
    - Ta biết, thế nhưng đôi tay lớn sẽ đủ để cầm mọi thứ mà con trẻ trút ra khỏi túi quần túi áo khi ngày tàn... nhưng cũng đủ nhỏ để nâng niu một khuôn mặt trẻ thơ trong đôi bàn tay.
    Thượng đế tiếp tục nặn đến đôi chân dài và đôi vai rộng. Lúc này, thiên thần như muốn lên cơn đau tim.
    - Ngài ơi, đã sắp hết tuần rồi, đúng không ạ? - Ngài không nhận ra người cha này không thể khéo léo sao? Làm thế nào mà ông ta kéo đứa trẻ lại gần mà không làm cho chúng trượt ngã dưới hai chân?
    - Một bà mẹ mới cần bờ vai mềm mại - Thượng đế cười xòa - Bờ vai chắc khỏe của người cha sẽ giúp ông kéo xe trượt, giữ thăng bằng cho trẻ khi chúng tập chạy xe đạp và đỡ nổi cái đầu đang say ngủ của con trẻ suốt đường từ rạp xiếc về nhà.
    Khi lỡ dở dựng hai bàn chân của người cha, bất kì ai cũng có thể thấy thiên thần không còn kiềm chế nổi bản thân.
    - Thật không công bằng! Ngài thật sự nghĩ rằng bàn chân to như chiếc xuồng này dễ dàng tuột nhanh xuống giường vào mỗi sáng sớm khi đứa trẻ khóc? Hay đi lại ở buổi tiệc sinh nhật của con trẻ mà không đạp phải chân của ít nhất ba vị khách sao?
    - Nhưng đôi chân ấy sẽ phải đi làm - Thượng đế lại vỗ về - Rồi con sẽ thấy. Đôi chân ấy còn công kênh đứa trẻ chơi trò xích đu tiên, hay dọa lũ chuột chạy khỏi nhà song cũng là thách thức cho thợ đóng giày đóng ra một đôi giầy vừa vặn.
    Thượng đế đã làm việc suốt đêm để thực hiện nốt những phần cơ thể còn lại. Ngài đã làm cho người cha biết nói, Một giọng nói đầy uy quyền và cương quyết; đôi mắt nhìn rõ mọi thứ, nhưng vẫn hiền dịu và đầy thứ tha.
    Cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ, Ngài thêm vào nước mắt.
    Lúc này, Thượng đế quay sang hỏi thiên thần:
    - Đến lúc này thì con đã thỏa mãn rằng người cha cũng sẽ yêu thương con cái nhiều như người mẹ?
    Thiên thần đã không nói thêm lời nào...
  5. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Số 1
    TTCT - Bạn có nghĩ rằng số 1 là nhỏ bé? Hãy khám phá những điều bất ngờ của con số đầy ý nghĩa này!
    * Ai cũng chỉ có một mẹ, mẹ là người cho con tình yêu mãi mãi. Mẹ cho con tất cả, vô điều kiện. Mẹ là tài sản quí giá nhất mà con có được ngay từ khi mới sinh ra.
    * Mỗi người chỉ có một trái tim để giữ nó trong sạch. Trái tim hoàn hảo nhất là trái tim đã chia sẻ tình yêu thương nhiều nhất.
    * Mỗi cuộc đời có thể trải qua nhiều mối tình, mối tình đầu khó quên nhất, nhưng mối tình cuối mới là mối tình đẹp nhất.
    * Một người yêu đúng nghĩa là người mà trái tim họ có thể sưởi ấm khi giá lạnh nhất.
    * Một người bạn chân thành đủ khiến ta bình tĩnh, tự tin và an tâm dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã hay nguy hiểm nhất. Đó là món quà đặc biệt của cuộc sống.
    * Một ánh nhìn ấm áp, nói được nhiều hơn những điều vô vị.
    * Một nụ cười có thể làm nên những điều kỳ diệu.
    * Ai cũng có ít nhất một khả năng hơn người, chẳng qua là chưa thấy được mà thôi.
    * Mỗi người chỉ có một cái miệng để cẩn thận khi dùng lời nói, để không làm tổn hại đến người khác.
    * Một lần ăn cắp thì mãi là kẻ cắp.
    * Một đồng tự lao động được quí giá hơn nhiều so với hàng ngàn đồng nhặt được hay làm việc bất chính mà có.
    * Ai cũng chỉ có một cuộc sống để làm việc và yêu thương hết mình.
    * Có nhiều cơ hội chỉ đến một lần trong đời.
    * Với thế giới, bạn chỉ là một ai đó, nhưng có thể với một ai đó, bạn là cả thế giới.
    Vì vậy, ngay khi đọc xong những dòng này, bạn hãy làm ngay một việc gì đó có ích cho cuộc sống nhé!
  6. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Lòng tin
    TTO - Cho đến khi bị bắt giải về đồn, nó vẫn chưa hoàn hồn. Chính nó cũng không thể ngờ mình vừa làm một chuyện tày trời: ăn cướp. Thật sự nó không còn cách chọn lựa nào khác, không còn một đồng xu dính túi, không bà con họ hàng.
    Nó biết kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Trong cơn túng quẫn nó đã làm liều giật túi xách của một phụ nữ qua đường. Tang vật đã được trả lại cho người bị hại nhưng nó vẫn bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nằm trong băng nhóm tội phạm. Dù lời khẩu cung của nó hoàn toàn là sự thật: rằng nó mới phạm tội lần đầu, vì nó rất cần tiền lo cho mẹ đang nằm viện nhưng ******* nhất quyết không tin, còn cho nó ngụy biện.
    Giữa lúc tuyệt vọng, nó không thể ngờ người đàn bà - nạn nhân của nó lại đứng ra bảo lãnh cho nó. Bà quả quyết với *******: "Tôi tin những gì cậu ta khai là sự thật, mấy chú cứ tha cho cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm". Ra khỏi đồn *******, bà con chạy theo dúi vào tay nó một ít tiền cùng lời động viên "Ráng lo cho mẹ!". Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn bà xa lạ khuất dần mà quên cả việc hỏi tên, địa chỉ... Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn ray rứt trong lòng vì lời "tạ ơn" vẫn còn nợ vị ân nhân của mình. Nếu như ngày ấy bà ta không đặt "lòng tin" nơi nó thì cuộc đời mẹ con nó chẳng biết sẽ đi đâu?
  7. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Những nghịch lý của cuộc sống
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    TTO - Có những điều hiển nhiên đến nỗi bạn không bao giờ bận tâm về nó. Có những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt và bạn đã không làm từ rất lâu vì nhiều lý do.
    Hãy bình tâm ngồi lại, bạn sẽ thấy những điều hiển nhiên ấy, những diều nhỏ nhặt ấy có rất nhiều điều để bạn suy ngẫm lại bản thân.
    Chúng ta có ít nhưng xài nhiều, chúng ta mua nhiều nhưng sử dụng ít.
    Chúng ta có nhà rộng với mái ấm hẹp; có tiện nghi nhưng ít thời gian.
    Chúng ta có nhiều bằng cấp nhưng lại có ít tri thức.
    Chúng ta có nhiều kiến thức nhưng lại thiếu sự suy xét.
    Chúng ta làm ra những thứ lớn hơn nhưng chưa chắc chất lượng hơn.
    Chúng ta làm giàu tài sản nhưng lại làm nghèo giá trị bản thân.
    Chúng ta nói quá nhiều, thương yêu quá ít và thường hay ghét người.
    Chúng ta kéo dài tuổi thọ nhưng không sống đúng ý nghĩa đích thực của cuộc sống.
    Chúng ta chinh phục không gian vũ trụ nhưng lại bỏ trống không gian tâm hồn.
    Chúng ta cố làm sạch không khí nhưng lại làm vẫn đục tâm hồn.
    Chúng ta biết đường đến mặt trăng nhưng lại quên đường đến nhà người hàng xóm.
    Chúng ta xây nhà cao hơn nhưng lại hạ thấp tâm tính; xây đường rộng hơn nhưng lại thu hẹp tầm nhìn.
    Chúng ta uống quá nhiều, hút quá nhiều, xài tiền không toán tinh, cười quá ít, lái xe quá nhanh, hay cáu giận; thức khuya để rồi uể oải dậy sớm; đọc quá ít và coi TV quá nhiều.
    Chúng ta được học cách phải tiến nhanh về phía trước mà chưa học cách chờ đợi.
    Chúng ta được dạy cách kiếm sống chứ không phải cách sống.
    Đây là thời đại của thức ăn nhanh và tiêu hoá chậm; của những con người to hơn nhưng nhân cách nhỏ hơn; tài sản rất sâu nhưng tình thương lại cạn.
    Đây là thời đại công nghệ có thể đem những điều này đến với bạn, thời đại mà bạn có thể đọc hoặc dễ dàng vứt nó đi.
    Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.
    Hãy nhớ, nói một lời dịu dàng đối với những người kính trọng bạn bởi vì con người nhỏ bé đó một ngày nào đó sẽ lớn, lớn hơn cả bạn.
    Hãy nhớ, ôm thật chặt người ngồi kế bên bởi vì đó chính là kho báu duy nhất của con tim và nó không tốn một xu.
    Hãy nhớ, một nụ hôn hay một cái ôm từ sâu thẵm con tim có thể sẽ chữa lành những vết thương.
    Hãy dành thời gian để yêu thương, để nói chuyện và để chia sẻ những điều quý giá trong tâm hồn bạn.
    Bạn nên nhớ ý nghĩa của cuộc sống không được tính bằng độ dài thời gian, nó chỉ có nghĩa trong khoảnh khắc bạn từ bỏ nó.
  8. nguyenhien9999

    nguyenhien9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Khỉ với mặt trăng
    TTO - Gần một ngôi chùa trên núi có một con khỉ hoang nghịch ngợm. Một hôm, các sư trong chùa đều đi vắng, nó liền nhảy vào chùa, chơi đùa trong đó. Nó đến bên giếng nước, phát hiện trong gieng có một mặt trăng liền cho rằng mặt trăng rớt xuống giếng.
    Nó nghĩ: “Ta nhất định phải cứu mặt trăng ra!”
    Nó thò tay xuống giếng vớt mặt trăng thế nhưng nó không sao vớt mặt trăng lên được. Tay nó vừa đụng vào nước giếng, mặt trăng liền vỡ ra, mặt trăng giống như đang chơi trò cút bắt với nó vậy. Con khỉ vớt từng đợt đến khi cánh tay nó tê cứng vẫn không vớt được mặt trăng. Lúc đó các sư đã trở về, nó ngẩng lên thấy mặt trăng vẫn đang ở trên trời liền cho rằng các sư dùng phép thuật giấu mặt trăng dưới giếng, khi về lại mang mặt trăng treo lên trời...
    [FONT=&quot]Các bạn thân mến, con khỉ dễ thương này không biết chiếc bóng của mặt trăng phản chiếu trong nước nên đã công cốc. Chuyện này muốn gửi đến chúng ta một kinh nghiệm: không nên lấy giả làm thật, làm những chuyện mất công mất sức.[/FONT]
  9. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Giá trị bề ngoài

    Cách đây rất lâu tại đất nước Ai Cập xa xôi có một người thông thái vô cùng nổi tiếng tên là Zun-Nun. Cả thiên hạ không ai là không biết đến ông. Một hôm có một chàng trai đến xin ông chỉ giáo và đã hỏi: "Thưa thầy, con không hiểu tại sao mà một người tài giỏi như thầy lại ăn mặc một cách rất đơn giản như vậy. Chẳng phải chúng ta cần ăn mặc thật đẹp không phải chỉ vì hình thức mà còn vì những lý do khác hay sao?"

    Nhà thông thái chỉ mỉm cười và rút từ ngón tay của ông ra một chiếc nhẫn rồi nói: "Anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của anh nhưng trước tiên anh hãy làm giúp ta một chuyện. Anh hãy cầm chiếc nhẫn này đi sang khu chợ phía bên kia phố và bán hộ ta xem có được một lá vàng hay không?"

    Nhìn vào chiếc nhẫn bẩn thỉu của Zun-Nun, chàng trai trẻ nghi ngờ: "Một lá vàng ư? Con không chắc là chiếc nhẫn này có giá trị như thế!"

    "Cứ thử đi chàng trai."

    Và anh chàng đã mang chiếc nhẫn sang chợ, cho tất cả mọi người xem từ người bán vải, bán rau, bán thịt đến người bán cá xem chiếc nhẫn nhưng dường như chẳng có ai đồng ý trả cho anh một lá vàng cả. Anh ta cầm chiếc nhẫn quay trở lại chỗ Zun-Nun và nói: "Thưa thầy, không có ai định trả hơn một lá bạc ạ!"

    Zun-Nun vẫn mỉm cười và nói: "Bây giờ anh thử đi vào cửa hàng vàng ở cuối phố và cho người chủ cửa hàng xem chiếc nhẫn. Đừng đưa ra giá mà hãy nghe xem anh ta sẽ trả cho anh bao nhiều tiền."

    Chàng trai trẻ lại làm theo lời của Zun-Nun. Sau đó anh ta quay lại và nói với vẻ mặt rất hồ hởi : "Thưa thầy, những người ở chợ không biết giá trị thật sự của chiếc nhẫn. Người chủ cửa hàng vàng đã định trả con 1000 lá vàng để có được chiếc nhẫn này!"

    Zun-nun vẫn chỉ mỉm cười và nói rất nhẹ nhàng: "Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi mà con đã hỏi ta, chàng trai ạ. Chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ qua lớp quần áo bên ngoài. Những người ngoài chợ chỉ nhìn chiếc nhẫn qua vẻ bên ngoài của nó. Nhưng người bán vàng thì không làm như vậy.

    Con ạ! Vàng và kim cương trong mỗi con người chỉ có thể được nhìn thấy nếu con nhìn sâu vào trong tâm hồn họ. Và điều đó cần có thời gian. Một người không thể được đánh giá chỉ qua một lần tiếp xúc. Có những thứ chúng ta nghĩ là vàng thì nó lại là đồng và có những thứ chúng ta nghĩ là đồng thì nó lại là vàng."
  10. nguoibinhthuong1980

    nguoibinhthuong1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Là chính mình

    Người thợ đẽo đá nọ luôn luôn buồn bã và bất mãn với chính bản thân mình. Một hôm anh ta gặp vị thương gia giàu có và cảm thấy bị choáng ngợp trước những thứ hàng hóa xa xỉ. "Ước gì mình cũng là thương nhân", anh lẩm bẩm cầu nguyện. Kỳ lạ thay lời ước của anh bổng chốc trở thành hiện thực.

    Không lâu sau đó, anh ta chứng kiến cuộc diễu binh của hoàng gia. Ngắm nhìn hoàng tử trong bộ trang phục lộng lẫy, người thợ đá, lúc này đã là thương gia, lại ước: "Giá như mình là hoàng tử!" Và một lần nữa anh được toại nguyện.

    Nhưng chỉ vài ngày sau, dưới cái oi bức của mùa hè, phục trang rườm rà khiến anh khó chịu vô cùng. "Ngay cả hoàng tử cũng cũng không được thoải mái dưới ánh mặt trời. Vậy thì mình muốn làm Mặt trời".

    Tuy nhiên niềm vui của chúa tể ánh sáng kéo dài không lâu bởi một ngày kia những đám mấy kéo tới che khuất anh ta. Vậy là người thợ đá lại hóa thân thành mây. Nhưng mây chẳng thể nhấc cao mình lên trên những ngọn núi. Thêm một lời nguyện cầu nữa nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta đã biến thành núi cao hùng vĩ.

    Được đứng từ trên, thỏa thuê ngắm nhìn mọi vật phía dưới anh thợ đẽo đá cứ ngỡ mình đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Cho đến khi một người thợ đẽo đá khác bắt đầu buông những nhát cuốc vào sườn núi. Anh ta đau đớn nhận ra con người bé nhỏ kia hóa ra mạnh mẽ và sung sướng hơn mình rất nhiều. Cuối cùng anh ước mình trở lại thành thợ đẽo đá như ngày nào.

    Ngạn ngữ phương Tây có câu: "Cỏ sườn đồi bên kia dường như xanh hơn nhưng rồi cỏ nào chẳng bị cắt sạch". Điều bất hạnh nhất của chúng ta là luôn đem mình ra so sánh với người khác. Nhưng bạn thấy đấy, mặc đẹp như hoàng tử, tỏa sáng giống Mặt trời hay vươn cao như những ngọn núi chẳng thể làm bạn hạnh phúc hơn. Bạn chỉ hạnh phúc nhất khi được là chính mình. Vì thế hãy trân trọng bản thân bạn nhé!

Chia sẻ trang này