Hãy cảm nhận từng hơi thở của thị trường để thấy được cơ hội đang rộng đón chúng ta...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thienlocphat, 23/10/2010.

983 người đang online, trong đó có 393 thành viên. 18:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2057 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. x0912873872x

    x0912873872x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2010
    Đã được thích:
    0
    đúng là cơ hội đấy,nhưng k0 phải cơ hội cho những NDT....mà cơ hội của những ông phát hành giấy lộn^:)^
  2. hoangkimthu

    hoangkimthu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Đã được thích:
    12
    hì..... cứ đợi dòng tiền nó thông minh nó vào đẩy lên đã giao dịch cứ dưới 1ngan tỷ kiểu này thì phải 等待
  3. nhatrangno1

    nhatrangno1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Đã được thích:
    83
    tuyệt vời!tài sản của tôi đã ra đi gần hết từ cái ttck này,cách đây khoảng hơn 1 tuần tôi cảm thấy bi quan cùng cực,tuy nhiên tôi ko chấp nhận mình phải chiu thua trong cái chứng trường thối nát này và bắt đầu trấn tĩnh,suy xét,đánh giá và cuối cùng tôi vui mừng khôn siết khi phát hiện ra rằng:cơ hội thay đổi cục diện trận đấu cuộc đời tôi chính là lúc này,trong lúc này đây tôi đang quay cuồng tìm nguồn vốn,chỉ cần có thêm 1 lượng vốn thì tôi sẽ tất tay.càm ơn bài viêt và suy nhĩ của bạn...6 tháng sau hy vọng mình sẽ trở thành tầng lớp cao hơn trong xh thối nát này.
  4. trieuty

    trieuty Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    64
    Đều có chữ Quan.........và đều là Quan, đều phán như quan .......và sau này lại cần áo Quan
  5. thangarmy

    thangarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội đang đâu đó, có thể là 1 ngày, có thể là 1 tuần, 1 quý hay 1 năm và hơn thế nữa nhưng điều đó k quan trọng..............
  6. gold07

    gold07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân Cpi tăng cao là do Đại lễ,thiên tai chứ không phải do cung tiền thì chẳng đáng ngại.Quan trọng là bây giờ các Bác nên nhìn nhận nền kinh tế của mình hiện tại như thế nào?tăng trưởng ra sao?Các bác có thấy các nền kinh tế của các nước trên thế giới hiện tại có khá hơn Việt Nam không mà chứng vẫn tăng ào ào.Ngay cả bây giờ Mỹ vẫn hy sinh lạm phát để tăng cung tiền kích thích tăng trưởng....Nhiều Bác bị đè nặng yếu tố tâm lý quá đâm ra hoảng loạn làm mồi cho MMs,BBs,Tay To đang rình rập canh me săn mồi - cơ hội có một không hai.
    Cũng từ những yếu tố tâm lý chán nản,buông xui đó mà cuối năm 2008,đầu 2009 nhiều nhà đầu tư yếu sinh lý phải tán gia bại sản,từ giã cuộc chơi,nợ nần chồng chất,và cũng từ đó lại xuất hiện những người làm lại cuộc đời từ những cp ít ỏi còn lại,một số nhà đầu tư khôn ngoan với số vốn cỏn con lại trở thành tỷ phú,đại gia....
    Khẳng định với các Bác Cutloss bây giờ đã quá muộn,hãy nhìn sàn Hnx đầy rẫy những cp ngang bằng và thấp hơn mệnh giá,giá trị sổ sách,đầu tư hưởng chênh lệch giá và lãnh cổ tức không phải là quyết định tồi hơn hẵn gởi tiền vào ngân hàng - chưa nói giữ tiền còn mất giá,giữ cp là giữ giá trị tài sản cho tương lai.
  7. againstf

    againstf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2010
    Đã được thích:
    4
    Còn tiền nữa đâu [r37)]
  8. kengangtan

    kengangtan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Vote bạn 1 cái
  9. Tuanxdbk37

    Tuanxdbk37 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Mình cùng cảnh ngộ với bạn...mất ăn mất ngủ vì ck...từ đầu năm tổng kết đã mất 3tỏi đau thật...thị trường bị thao túng..UBCK như bù nhìn...các chính sách KT vĩ mô thì khỏi phải nói..thối nát thật.
  10. nhatkydautu

    nhatkydautu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, những người rút hết ra khỏi TT một hai tháng nay đều là cao thủ.

    Ko phải họ bi quan hay lạc quan , mà là họ đợi, đợi tín hiệu [r2)]

Chia sẻ trang này