hãy cứu lấy a Vươn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi VyOanh, 10/01/2012.

2092 người đang online, trong đó có 837 thành viên. 12:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3304 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. bird_pig

    bird_pig Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là nhiều thằng lại bị kỉ luật.. đưa lên bộ làm hở bác :-??

    thế thì dân ta lại khổ rồi.[-(
  2. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Đã được thích:
    30
  3. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Đất nước này càng ngày nhiều con cừu không chịu đi bên lề nữa, nguy to cho chúng ta rồi[r37)][r37)]
  4. vethoi1

    vethoi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Vạn niên là vạn niên nào?
    Thành xây xương lính, "ao Vươn" đào máu dân
  5. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Nhìn cảnh cả nhà vào lao lý, cái nhà xiêu vẹo bị hơn trăm người giật sập, báo chí còn hồ hởi xem như thành tích giật sập nhà của kẻ thù ... sao mình buồn ghê gớm ...
  6. VyOanh

    VyOanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2011
    Đã được thích:
    1
    hôm nay lên mạng đọc báo mà toàn tin xấu
    ĐỜI SỐNG> CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNGThứ ba, 10/1/2012, 09:51 GMT+7
    E-mail Bản In
    Mẹ đẻ tố mẹ kế đánh con trai 9 tuổi của mình tím người

    Đến trường thăm con, thấy cháu khóc nhiều, chị Nga lo lắng gặng hỏi thì con kể đã bị mẹ kế đánh nhiều lần. Cởi quần áo của con, chị phát hiện vùng mông, đùi của cháu bị tím bầm, tụ máu.

    Gửi thư tới VnExpress.net, chị Mai Ngọc Bích Nga (41 tuổi) ở phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội bức xúc kể, vợ chồng chị ly hôn từ năm 2008, chị nuôi bé thứ hai, còn cậu con trai lớn tên Minh ở với bố. Sau đó, chồng cũ của chị lấy vợ mới tên Ngọc. Anh thường xuyên cản trở không cho chị gặp cậu con đầu, hai mẹ con phải lén gặp nhau vào giờ ngủ của cháu ở trường. Ngày 3/1, chị đến trường để tặng quà cho Minh thì phát hiện trên người con có nhiều vết bầm tím. Cháu nói đó là do mẹ kế đánh.

    [​IMG]
    Ảnh chụp bé Minh với nhiều vết thâm tím ở vùng mông đùi ngày 3/1, do chị Nga cung cấp.
    Chị Nga báo cáo vụ việc lên giáo viên và ban giám hiệu nhà trường đã đưa cháu Minh lên ******* phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) để lập biên bản. Chị cũng đã gửi đơn tố cáo đến ******* phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (nơi bố và mẹ kế cháu Minh đang cư trú).

    "Tôi chỉ mong cơ quan chức năng can thiệp để tòa án ra quyết định thay đổi quyền nuôi con, cho cháu về ở với mẹ và em, chứ tôi không yên tâm khi con bị đánh đập như vậy", chị Nga thổ lộ.

    Nhận được đơn của chị Nga, chiều qua, ******* phường Thanh Nhàn cùng đại diện tổ dân phố đã tổ chức họp khẩn với các bên liên quan gồm bố mẹ đẻ và mẹ kế của cháu Minh để làm rõ vụ việc.

    Trong buổi họp, chị Ngọc (mẹ kế cháu Minh) thừa nhận, tối 2/1, khi ôn bài cho cháu Minh trên tầng 4, chị bức xúc khi thấy bài vở của con bị cô giáo phê nhiều lỗi, nên đã bắt cháu nằm sấp xuống giường rồi lấy thước kẻ nhựa đánh vào mông. Thước gãy, chị lấy que tre gần đó đánh thêm hai nhát nữa gây bầm tím. Ngày 4/1, khi mẹ đẻ bé Minh biết chuyện và tìm tới nhà hỏi ngọn ngành, chị đã có lời xin lỗi. Bố cháu Minh thừa nhận biết việc con bị đánh và cam kết sau này sẽ không để sự việc tái diễn.

    Trung tá Vũ Hữu Việt, Trưởng ******* phường Thanh Nhàn cho biết, xét thấy vụ việc chưa đến mức nghiêm trọng phải truy cứu nên cơ quan chức năng đã lập biên bản, nội dung chủ yếu là hòa giải giữa hai bên, yêu cầu bố và mẹ kế cháu Minh cam kết không đánh cháu nữa.

    Tuy nhiên, chị Nga, mẹ đẻ cháu vẫn cho rằng, cách giải quyết trên là chưa thích đáng. "Tôi rất lo lắng khi con còn ở với bố và mẹ kế. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi việc này và mong sớm đón con về chăm sóc", chị nói.

    Vương Linh

    tội thằng bé, có thằng bố cùng con mẹ kế khốn nạn (đánh thâm như vậy thì nặng lắm chứ ko đùa đc)
    em mà là mẹ đứa bé thì 1 phải vận động anh em bên nội cũ đưa bằng đc cháu về, 2 nếu mà vợ chồng thằng khốn kia nó ko chịu thì cho chúng nó can axit
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  7. dunglovoi

    dunglovoi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng nhau cứu lấy anh Vươn, để trừ hậu họa cho chúng ta, rồi cũng đến lượt chúng ta
  8. bogiahamvui

    bogiahamvui Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Đã được thích:
    93
    hài nahats là mấy a chiến sị cơ động :D gì mà lại nấp sau mấy ng mặc áo dân thường. ghê ta
  9. net20

    net20 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Trước sau bọn chủ dự án lừa cũng phải lòi mặt ra. Và điều động cả tram quân như vậy mà kô có ý kiến của Tp.Hải Phòng thì chỉ là chuyện tromg cổ tích, giờ lại có kẻ làm ra vẻ bênh anh Vươn nhưng lại đổ hét tội lên đầu huyện. Hãy đợi đấy.
  10. Hachi8888

    Hachi8888 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    0
    Tại sao 1 người hiền lành hoà nhã không mất lòng ai(theo hàng xóm) lại có hành động nông nỗi như vậy? Tại sao biết nếu chống trả sẽ tù rục xương mà còn bị tra tấn mà vẫn hành động như thế? Phải chăng con giun xéo mãi cũng quằn?
    Cái gì cũng có giới hạn
    Làm quan mà không biết câu" Quan nhất thời, dân vạn đại"[r37)][r37)]

Chia sẻ trang này