Hãy giúp đỡ mảnh đời đáng thương này !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sharemaster, 10/04/2008.

991 người đang online, trong đó có 396 thành viên. 11:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1523 lượt đọc và 28 bài trả lời
  1. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Hãy giúp đỡ mảnh đời đáng thương này !

    Hôm nay e vào mạng dân trí xem qua thấy 1 trường hợp đáng thương cần được trợ giúp , 1 bà cụ 80 tuổi ở Nghệ An nuôi con bị tàn tật , bà cụ rất cần được mọi người thông cảm và giúp đỡ

    Em xin giúp đỡ bà cụ 2.000.000 ( 2 triệu đồng ) để bà cụ nuôi con và giúp con vượt qua khó khăn , em ở Vũng Tàu nên kg trực tiếp mang tiền tới tận tay cụ được , em sẽ gửi tiền tới qũi của BàBà và Lối Cũ nhờ BàBà chuyển giúp cháu tới tay bà cụ , BàBà nhận nhá ?

    Vì Topic tình thương của Lối Cũ trôi đi xa quá tìm hơi lâu nên e đành làm Topic này cho nhanh hy vọng mọi người góp chút tiền ăn sáng của mình để giúp đỡ họ !

    Bà mẹ 80 tuổi chăm con liệt giường

    http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Ba-me-80-tuoi-cham-con-liet-giuong/2008/4/226122.vip

    Người mẹ 80 tuổi đang còng lưng đút cháo cho con. (Ảnh: Kế Hùng)
    (Dân trí) - Đã 10 năm nay, người mẹ già còm cõi nuôi đứa con trai nằm liệt giường vì tai nạn lao động. Lẽ ra đang được các con chăm sóc, giờ đây bà mẹ già lại phải lo cho mọi việc sinh hoạt ăn uống, trung đại tiểu tiện? của người con bị liệt tứ chi.


    Người mẹ ấy là bà Hồ Thị Phúc, năm nay đã bước sang tuổi 80, hiện trú tại khối 3 phường Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

    Bà Phúc có 6 người con, chồng bà bị bệnh mất từ năm 49 tuổi. Kể từ đó, bà xin nghỉ việc ở HTX Vạn Thành để về nhà chạy chợ nuôi các con khôn lớn. Năm tháng trôi qua, những người con của bà đã lập gia đình, chỉ còn cậu con trai út tên là Lai sống chung với mẹ.

    Thương mẹ vất vả, mới học xong cấp 3, Lai xin mẹ cho đi làm nghề xây dựng để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Nhờ khéo tay và chăm học hỏi, Lai sớm trở thành thợ trang trí nội thất lành nghề.

    Nhưng một tai hoạ khủng khiếp đã giáng xuống khi anh tròn 24 tuổi. Đầu năm 1999, trong lúc làm việc ở Nghệ An, khi Lai đang trèo thang lên tầng 2 thì thang bị gãy. Anh bị rơi từ thang xuống tầng 1, bị mê man bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Vết thương quá nặng, Lai được chuyển ra bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) để chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị vỡ đốt sống cổ C5 và C8. Sau một thời gian điều trị tốn hết 20 triệu đồng, Lai về nhà với tình trạng liệt tứ chi, toàn thân bất động. Từ đây, anh sống đời sống thực vật, người cứ teo tóp dần, chân tay giờ đây khẳng khiu như cây sậy, mọi sinh hoạt ăn uống, trung đại tiểu tiện, giặt giũ quần áo? đều phải trông cậy vào ngưòi mẹ già đã vào tuổi "xưa nay hiếm".

    Hôm chúng tôi đến thăm anh Lai, chứng kiến cảnh bà cụ già 80 tuổi còng lưng đút cho con từng thìa cháo mà lòng không khỏi thương cảm. Thấy chúng tôi, bà òa lên khóc nức nở: ?oTui thương hắn lắm nhưng nỏ biết làm răng. Các con tui thì ở xa mà đứa mô cũng nghèo rớt mồng tơi nên sự giúp đỡ cũng chẳng đáng là bao. Không biết đến lúc tui chết đi rồi ai chăm cho thằng Lai đây??

    Bà Phúc kể lại, năm 2002, vì thương con bệnh tình quá nặng, bà đã vay mượn tiền để đưa con ra bệnh viện Châm cứu Trung ương điều trị hơn 4 tháng trời, chi phí hết 30 triệu

    đồng, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Năm 2003, gia đình lại đưa Lai đến Trung tâm chỉnh hình Nghệ An điều trị nhưng cũng chẳng có kết quả gì.

    Cuối năm 2007, lại một lần nữa gia đình cho anh Lai ra khám tại bệnh viện 108. Tại đây, các bác sĩ bảo bệnh của Lai có thể chữa khỏi bằng phương pháp mổ hiện đại, nhưng chi phí rất tốn kém, lên tới trên 100 triệu đồng.

    Với một khoản tiền lớn như vậy, bà Phúc chẳng biết kiếm đâu ra trong khi số nợ cũ hàng mấy chục triệu đồng vay mượn vẫn còn nguyên đó.

    Mong bạn đọc gần xa giúp đỡ và chia sẻ với gia đình bà Hồ Thị Phúc để anh Lai có thêm cơ hội làm phẫu thuật chữa bệnh liệt tứ chi
  2. futurehanh2

    futurehanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác quả à người có tấm lòng hiệp nghĩa, em cũng sẽ gửi tiền ủng hộ.
  3. happylonely

    happylonely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Mong mọi người hãy góp một ít, lá lành đùm lá rách

    http://ronassociate.myminicity.com/
  4. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    BàBà ơi cô ghi số tài khoản của cô ra đây để cháu chuyển tiền 2.000.000 gửi biếu cụ già để cụ nuôi con nhé ! tuần sau cháu sẽ chuyển vào tk của BàBà , thanks !







    Được sharemasterVungTau sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 12/04/2008
  5. kimhoababa68

    kimhoababa68 Thành viên quen thuộc Not Official

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    1

    Hôm nay BBà mới đọc được topic này của SMVT.
    Sao đất nước mình có nhiều người khổ thế ? Còn đây nữa nè :


    Ước mơ của hai chị em mồ côi

    Hai chị em mồ côi Ngọc và Ánh. (Ảnh: Khánh Hồng)
    (Dân trí) - Ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, ít ai không biết chuyện hai chị em mồ côi ở trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ. Hàng ngày, hai bé dắt nhau đi học rồi lại lũi thủi dắt nhau về làm cho ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng.


    Đó là hai chị em Trương Thị Ngọc Ngọc (học sinh lớp 3/3) và Trương Thị Ngọc Ánh (học sinh lớp 1/4).

    Cách đây 5 năm, bố Ngọc bị bệnh rồi qua đời. Mấy mẹ con Ngọc về ở với bà ngoại. Hàng ngày, mẹ Ngọc bán cà phê cóc kiếm tiền nuôi con. Rồi chị cũng đổ bệnh, sức khỏe yếu dần, phải nằm nhà chữa trị chứ không đi làm được. Miếng cơm hàng ngày của mấy mẹ con và thuốc thang điều trị cho chị đều nhờ tiền công ít ỏi từ công việc phụ hồ của bà ngoại hai em.

    Đã thiếu bàn tay chăm sóc, dạy dỗ của cha, những tưởng hai chị em Ngọc, Ánh còn lại tình thương của người mẹ. Cuối năm ngoái, sau hơn hai năm đổ bệnh, mẹ hai em qua đời, bỏ lại hai đứa con thơ dại.

    Kể từ đó, bà Lê Thị Tựu, bà ngoại của hai em chuyển qua bán cà phê cóc (quán cà phê mà trước đây mẹ Ngọc thuê để bán) vào buổi sáng. Còn chiều thì bà đi phụ hồ. Khoảng hơn 4 giờ sáng, bà đã dậy đi bán hàng. Bà phải hẹn đồng hồ báo thức để hai đứa cháu mồ côi dậy đi học hoặc nhờ cô hàng xóm gọi dùm. Sáng dậy, hai chị em tự làm vệ sinh, ăn sáng rồi dắt nhau đi học.

    ?oNhững học sinh khác đến trường đều được bố mẹ đưa đón. Còn hai chị em Ngọc thì dắt nhau đi học rồi lại dắt nhau về. Nhìn thấy mà tội?, cô Ngô Thị Phụng, giáo viên chủ nhiệm của Ngọc kể.

    Hiện bà Tựu còn đang nuôi một cậu con trai học đại học Kiến trúc TP.HCM và chăm sóc cô con gái bị nhiễm chất độc da cam nằm liệt một chỗ 18 năm nay. Cuộc sống vốn vất vả như thế giờ con rể con gái lần lượt qua đời, hai cháu chỉ còn biết bấu víu vào bà. Thương con thương cháu, bà lại phải cố gắng nhiều hơn.

    Biết hoàn cảnh gia đình hai em, Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đã cho hai chị em ở bán trú để giúp bà ngoại giảm bớt phần nào tiền ăn cho các cháu. Tết đến, nhà trường còn tặng quà, mua quần áo cho hai chị em? Các thầy cô trong trường và các bạn ai cũng thương yêu và tận tình giúp đỡ hai chị em Ngọc.

    ?oTừ khi mẹ em mất, tôi thường đến trường sớm hơn để có điều kiện quan tâm đến em. Hôm nào em chưa ăn sáng thì tôi mua đồ ăn, lo chải đầu tóc gọn gàng cho em. Các bạn trong lớp ai cũng thương Ngọc. Thấy bạn Ngọc hết vở là các bạn trong lớp xin bố mẹ tiền để mua sách cho bạn Ngọc?, cô Phụng kể.

    Không có người kèm cặp việc học nhưng năm nào bé Ngọc cũng đạt học sinh giỏi. Nhiều phụ huynh trong lớp biết hoàn cảnh cũng sẵn sàng giúp đỡ. Vừa rồi, nhà trường tổ chức đi thăm quan, phụ huynh một học sinh trong lớp đã xin được đóng tiền cho Ngọc.

    Bé Ngọc trong lớp học với ánh mắt thảng thốt nỗi buồn. (Ảnh: Khánh Hồng)
    Không được khỏe mạnh như chị gái, bé Ánh hay đau ốm nên việc học hành thường bị gián đoạn. Vì thế cô giáo chủ nhiệm phải quan tâm đặc biệt hơn. ?oNhiều hôm em đau không học bài được thì hôm khác tôi ở lại cuối buổi để dạy cho em?, cô Nguyễn Thị Chín (giáo viên chủ nhiệm lớp bé Ánh) cho biết. Cô Chín cũng luôn động viên các bạn và gia đình các bạn trong lớp giúp đỡ bé Ánh.

    Khi được hỏi: ?oCon ước điều gì?? thì Ngọc bảo: ?oCon ước bé Ánh ăn nhiều, khỏe mạnh và học giỏi?. Con bé Ánh thì không biết nói gì chỉ nhìn chị mình và ôm lấy bé Ngọc như không muốn chị rời xa mình.

    Khánh Hồng



    Qua gần 4 tháng cùng góp sức lập nên quĩ THƯƠNG VỀ XỨ HUẾ và cùng ra sức duy trì quĩ, bàbà phát hiện ra một điều khá thú vị là : sharemasterVungtau rất dễ xúc động trước những cụ già có hoàn cảnh khốn khó. Còn bản thân bàbà thì lại rất dễ mủi lòng với các cháu nhỏ bị bệnh tật, hoặc mồ côi cha mẹ mà ham học....... Cùng là thưong người nhưng hai lứa tuổi khác nhau mang những cảm xúc trái ngược nhau, khó có thể lí giải nổi.

    Cháu cứ gửi tiền rồi BB sẽ nhờ các bạn thành Vinh giúp đưa tận tay. Địa chỉ này có vẻ là ngay thành phố.
  6. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    To BàBà : Những người già thường không có đủ sức để lao động kiếm ra tiền để sống vì thế cháu muốn giúp đỡ họ để sống qua ngày , còn trường hợp các cháu nhỏ bệnh tật phải cần số tiền lớn đễ chữa trị nên cháu kg đủ khả năng để giúp đỡ , nhưng nếu có người nào đứng ra quyên góp để ủng hộ thì cháu vẫn sẵn lòng giúp đỡ mà
  7. doilanhlung

    doilanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Bà bà này không tin được, tiền tôi gửi làm từ thiện cho bà bà không nhiều so với nhiều bác ở trên này (tháng 2/2008 tôi gửi 300 nghìn) nhưng sau đó hỏi lại bà bà tiền đã được chuyển đi chưa thì bị chối phắt là đã nhận tiền . Tiền thì không nhiều nhưng mất lòng tin vào chị này .
  8. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Bác ơi bác đừng nói thế về BàBà như vậy , BàBà mỗi khi nhận tiền của ai là sẽ Update lên danh sách và mỗi khi biếu tiền cho ai là đưa tin lên topic về biếu ai bao nhiêu tiền đều công khai cả , BàBà làm việc này chỉ là cử chỉ làm việc thiện làm nhịp cầu nối giữa những tấm lòng của các nhà đầu tư chứng khoán đến với những mảnh đời bất hạnh chứ không có mục đích gì cả, làm việc thiện không phải dễ dàng , trước tiên là phải có tâm và và có tấm lòng việc này thì Bà Bà đều hội tụ cả 2 yếu tố , em rất tin tưởng và cảm phục BàBà không quản ngại xa xôi mang tiền cứu trợ tới những hoàn cảnh khó khăn cho dù là ở xa

    Một lần nữa em mong bác đừng hiểu sai về BàBà nữa , BàBà rất tốt và có tâm , có thể tiền gửi của bác có trục trặc gì , bác kiểm tra lại xem nhá , mỗi khi gửi tiền cho BàBà thì bác nên thông báo ra Topic là đã chuyển khoản vào tài khoản nào , ở ngân hàng nào và thông báo cho BàBà biết thì chắc chắn sẽ không sảy ra tình trạng như vậy , mong bác nghĩ lại và đừng nói về BàBà như thế , thanks !
  9. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Em cũng muốn ủng hộ lắm... Nhưng mà chơi chứng khoán càng ngày càng lỗ thế này thì tiền đâu mà ủng hộ. Bao giờ thị trường khởi sắc bán được chứng khoán thì mới có thể ủng hộ được.
  10. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Một vài trăm nghìn thì cần gì phải đợi CK lên ?

Chia sẻ trang này