Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

174 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 205751 lượt đọc và 2178 bài trả lời
  1. Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Để có thể giản dị trong cung cách ứng xử với người khác, trước hết bản thân mỗi chúng ta phải dám sống thật với chính mình!

    Trong cuộc sống, phải thừa nhận một thực tế là, nhiều người không dám sống thật với chính mình, với những gì mình đang có, với hoàn cảnh thực tế của mình!

    Giữa những mối quan hệ xã hội phức tạp đan xen chằng chịt, có những người trong một ngày phải mang không biết bao nhiêu chiếc "mặt nạ" khác nhau, để giao tiếp với đủ mọi loại người. Lúc nào họ cũng phải sống trong tâm trạng canh chừng, đề phòng người khác.
    Không dám sống thật với mình là một điều đau khổ nhất! Tại sao lại phải khổ như vậy? Tại sao không là chính mình?

    Cuộc sống khiến đôi khi chúng ta phải diễn nhưng nếu như ta cứ diễn trong nhiều tháng, nhiều năm thì có thể ta sẽ sống luôn trong vai diễn đó và quên mất con người thật của mình.
    Thật ra không ai có quyền bắt buộc ta phải diễn , phải mang " mặt nạ" cả nếu ta không đặt hạnh phúc của mình vào hoàn cảnh, nếu ta không muốn đổi chác với những lợi ích vật chất hay danh vị. Phải đến khi không còn sức lực để tranh đấu nữa, ta mới sực tỉnh nhận ra đó chỉ là thứ hạnh phúc mong manh mà mình đã cố công nắm bắt , thì ta mới ý thức tìm lại con người thật của mình.
    Thật ra, chính ta mới là đối tượng đáng sợ nhất, ta không dễ gì chấp nhận những bóng tối trong chính mình nên lúc nào cũng ép buộc nó trở thành thế này hay thế khác. Không hiểu rõ tâm mình thì ta vẫn sẽ tiếp tục làm nô lệ cho phiền não của chính mình.

    Quả thật, mỗi vai diễn đã đem lại cho ta khá nhiều tiện nghi để thoả mãn nhưng đó cũng chính là những lần ta tự đẩy mình ra khỏi con người chân thật của mình. Khi tâm hồn không còn chân thật thì ta không thể nào nắm bắt được tình thương và hạnh phúc chân thật, đó là cái giá rất đắt ta phải trả cho những chuyến rong chơi đến mức đánh đổi cả chính mình. Rồi cuối cùng ta cũng nhận ra, chỉ có mình mới chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
    Cuộc sống của con người được ví như một vở kịch, kịch có thể có buổi diễn tập, còn đời người thì không thể lặp lại lần thứ hai. Vì thế, hãy luôn là chính mình để bản thân cảm nhận được chính mình trong từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc của cuộc sống.

    Hạnh phúc và đau khổ là hai kẻ song hành trên đường đời. Bộ phim dài tập mang tên cuộc đời là bộ phim ý nghĩa và chân thực nhất mà mỗi người đều được tham dự. Dù vui hay buồn, mỗi sự việc xảy ra cũng dạy ta một bài học và giúp ta có thêm kinh nghiệm. Cứ tiếp tục sống hết mình ở thời điểm hiện tại, ta sẽ không phải có gì phải muộn phiền , tiếc nuối ...

    Xin kính chúc toàn thể Ban Quản Trị , các anh chị em trên F319 và gia đình thật nhiều sức khoẻ, niềm vui , hạnh phúc và thành công !
    Mong rằng dù đôi lúc trong cuộc sống có những điều không như ý nhưng chúng ta đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả và luôn là chính mình để cảm nhận được tình thương và hạnh phúc chân thật, để không có gì phải tiếc nuối...


  2. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    cảm ơn bài viết của chị BY:)
    moonmoon80, Rose2018, GAU_DO17 người khác thích bài này.
  3. bunny94

    bunny94 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/03/2014
    Đã được thích:
    691
    Hay và chia sẽ để cuộc đời này thêm ý ngĩa sống.
  4. windflower

    windflower Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2014
    Đã được thích:
    32.741
    choitoichet đã loan bài này
  5. minhviet2014

    minhviet2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2014
    Đã được thích:
    1.397
  6. choitoichet

    choitoichet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Đã được thích:
    4.765
    Nhạc hay! Bài viết cũng hay
  7. hocsinhlop5

    hocsinhlop5 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2015
    Đã được thích:
    1.171
    Em muốn hỏi bác @Binh Yen là ai,người nào,môi trường,hoàn cảnh sống hay điều gì biến chúng ta ko phải là chính mình? Hay từ khi sinh ra với thiên tính bẩm sinh khiến chúng ta ko phải chính mình?Chắc chắn phải có sự tác động từ bên ngoài
    okeck16, SuSuCaRot, phi hung11 người khác thích bài này.
  8. PHBFM

    PHBFM Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Đã được thích:
    3.794
    [​IMG]
    PHBFM đã loan bài này
  9. Zephyrus

    Zephyrus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2014
    Đã được thích:
    20.048
    Hây Za ... Nam mô a di đà ...%%- >:D<@};-
    okeck16, phi hung, SuSuCaRot12 người khác thích bài này.
  10. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Rất sâu sắc, đó là ước mơ và khát vọng của muôn đời, được sống thật với bản chất của mình, được làm những gì mình thích, được quát tháo, la hét khi tức giận...Chỉ có trẻ nhỏ là được sống gần với ước mơ đó thôi, chúng khóc khi bị mắng, chúng cười khi được quà, khi lớn dần thì không muốn chúng cũng phải đi học, bị điểm kém là bị BM mắng phải chăm và chúng biết rằng phải sống theo khuôn khổ, hoặc tìm cách lách luật đối phó lại những nội quy, quy định...khó vậy...:)

Chia sẻ trang này