Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

1960 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 211109 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    thanks BY bài viết hay có ý nghĩa sâu sắc%%-
    Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
    traderdoclap, okeck16, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Càng trưởng thành đàn ông hay phụ nữ đều hiểu rõ rằng thứ cả đời ta tìm kiếm không phải một anh chàng bảnh bao, một cô nàng quyến rũ hay những câu yêu đương thề nguyền hẹn ước.

    Thứ chúng ta cần đó là một người có thể cho ta cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, dù khó khăn sóng gió cũng vẫn ở bên.
    Không buông tay, không phản bội và không bao giờ từ bỏ!
    annam2, traderdoclap, okeck162 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Cảm ơn bác rất nhiều @khoaita2009 ! Bác thật sự rất khéo léo và tinh tế như @Pooh_Lei đã nói, lại rất chân thành nữa , một nửa của bác chắc hẳn là rất hạnh phúc. Em chúc bác luôn lạc quan yêu đời như thế , vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và sớm tu luyện thành công để trade 10 trận có thể thắng 9 nha @};-%%-:)
    annam2, Pooh_Lei, okeck161 người khác thích bài này.
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Khi trẻ em "dạy" người lớn những bài học sâu sắc

    Người lớn có thể cao to hơn, có thể khỏe mạnh hay khôn ngoan hơn trẻ con. Thế nhưng, những hành động ngây thơ, trong sáng của trẻ nhỏ đôi lúc lại là một bài học sâu sắc về cuộc sống.

    [​IMG]
    Có lẽ, những tranh cãi bất phân giữa hai luồng quan điểm ăn hay không ăn thịt chó đều sẽ tạm lắng xuống trước hình ảnh xúc động này. Trong ảnh, một cô bé đang ngồi khóc nức nở bên cạnh chú chó – người bạn nhỏ của em, giờ đây đã bị giết thịt và chuẩn bị đưa lên bàn nhậu. Rõ ràng, những người lớn chúng ta cần phải cân nhắc rằng liệu một món ăn, một sở thích có xứng đáng với nỗi đau mất đi một người bạn, một người thân trong gia đình như thế này hay không?

    [​IMG]
    Trong ảnh là một em bé 5 tuổi tại Hồ Nam, Trung Quốc đang giúp đỡ bà em làm công việc vệ sinh đường phố. Nhìn những hình ảnh này, có lẽ chẳng ai còn có thể vứt rác lung tung một cách vô ý thức nữa.
    [​IMG]
    Hình ảnh trên được chụp tại cổng vườn thú quốc gia ở Washington D.C. Em bé này đang luyến tiếc nhìn vào bên trong vườn thú khi nó đóng cửa do chính phủ nước này tạm thời ngưng hoạt động. Những mất mát, nỗi buồn của trẻ nhỏ, dù trong bất kì hoàn cảnh nào cũng đều không đáng xảy ra.

    [​IMG]
    “Người dơi nhí” này là cậu bé Miles Scott, 5 tuổi. Miles được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ác tính từ lúc 18 tháng tuổi nhưng em vẫn kiên cường chiến đấu với căn bệnh. Khoảnh khắc trên là khi Miles được tổ chức Make-A-Wish hỗ trợ để em được đóng vai người dơi - thần tượng của em. Miles đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người về ý chí kiên cường và sự lạc quan, dám ước mơ bất chấp mọi hoàn cảnh.

    [​IMG]
    Tình bạn trong sáng, tình người được thể hiện rất rõ trong bức ảnh trên. Một cậu bé ngồi dưới đất đang đưa tay giữ hộp sữa cho một em bé khác uống. Trong ánh mắt em hoàn toàn là sự cảm thông, chia sẻ, không hề có chút e dè với ngoại hình dơ bẩn và bị biến dạng do bỏng của người bạn. Hành động nhân văn này không phải người lớn nào cũng có thể làm được.

    [​IMG]
    Tình bạn trong sáng, đáng quý của cậu bé và chú chó này đã sưởi ấm trái timcủa rất nhiều người. Bức ảnh được tác giả Nguyễn Thành Luy chụp vào mùa lũ tại miền Tây, khi cậu bé đang ngụp lặn giữa mênh mông nuớc lũ để bảo vệ cho người bạn nhỏ của mình. Tinh thần bảo vệ động vật, hơn nữa là lòng dũng cảm, biết yêu thương, bảo bọc vì người bạn nhỏ của em thật đáng nể phục.

    [​IMG]
    Bức ảnh trên được chụp lại một con mương thoát nước tại Manila, Philppines. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ thiếu thốn này, con mương nước bẩn này lại là một bể bơi để các em vui đùa.

    [​IMG]
    Khi cơn bão Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, nó đã làm cho nhiều loài động vật cư trú trong những cánh rừng bị thiệt mạng. Nhiều em nhỏ đã theo bố mẹ đi tìm những con chim diệc bị thương về chữa trị. Trong ảnh là hai em bé nhặt những quả rừng về làm “đám ma” cho một chú chim chết trong trận bão.Mạng sống nào cũng đáng quý và đáng trân trọng, dù đó là mạng sống của một loài động vật bé nhỏ. Cám ơn các em đã cho thấy một bài học xúc động bằng hành động thiết thực của mình!

    Bảo Trân | 06:00 AM Ngày 16/03/2015
    http://www.yan.vn/khi-tre-em-day-ngu...sac-50345.html
  5. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Bác đang nói đó : Hãy luôn là chính mình !Cái này đủ oke cho bác rồi !:-bd
    Còn :
    "...Thứ chúng ta cần đó là một người có thể cho ta cảm giác yên bình..."
    theo em thì cũng oke nhưng ko chắc chắn,chưa chắc đã sẵn có và .... nếu phụ thuộc nhiều vào phía ngoài mang lại cho ta bình an thì ko nên , ko cần .... :-?
    Ý nghĩa cuộc sống của ta hay cái ta cần là sự trưởng thành của chính ta và vui vẻ an lạc trong chính bản thân ta ạ ./. @};-:)
    annam2, traderdoclapBinh Yen thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    BY bị ấn tượng mạnh nhất khi nhìn 2 bức ảnh này .

    [​IMG]

    [​IMG]
    annam2, okeck16traderdoclap thích bài này.
  7. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @Binh Yen...:)Thú thật là mỗi khi đọc post của Binh Yên thì bản thân mình đã cảm thấy cảm xúc dâng trào, yêu đời và lạc quan hơn đấy...:)Những gợi ý của Bình Yên gửi gắm trong các posts gợi nhớ cho bản thân mình "Hãy luôn là chính mình" và hãy cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống...:)vẻ đẹp của những con người & sự vật xung quanh ta... :)đó là những món quà tặng của cuộc sống thì tại sao mình lại chưa cảm nhận được ???...:-?có chăng chỉ là do năng lực của chính bản thân mình còn hạn hẹp nên chưa cảm nhận được mà thôi ????
    Theo mình hiểu thì để cảm nhận "Vẻ đẹp/Beauty" của cuộc sống thì cũng giống như cảm nhận "Vẻ đẹp/Beauty" của nàng Mona Lisa...:-?mà để "cảm nhận được" đòi hỏi phải có thời gian...:-?Sư phụ trading của mình đã có thời gian 10 năm để hiểu & cảm nhận vẻ đẹp của Mr.Market nên có thể trade 10 trận thắng 9...:)trong khi mình mới chỉ có thời gian 6 tháng thôi à...:((
    annam2, okeck16, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Ôi lâu quá mới gặp bác @okeck16 , bác vẫn khỏe chứ ạ , DM vẫn tăng đều phải kg nè ?! :)
    Dạ vâng tks bác ,ở đời có gì là chắc chắn và tuyệt đối đâu ạ, em nhìn mọi việc chỉ tương đối thôi nên nghĩ vậy vì nếu nói đến sự chắc chắn và tuyệt đối thì không ai có thể cho mình sự bình yên ngoài chính mình cả . Còn sự trưởng thành của chính ta thì đương nhiên phải rất cần rồi ạ.

    Nói đến hạnh phúc của một người bình thường thì là khi có một gia đình êm ấm , người ta mới có thể gọi là bình yên, hạnh phúc chứ suốt ngày cãi vã , lục đục thì dù chúng ta có cố gắng cách mấy , cũng không thể có cái gọi là thân tâm an lạc cả.

    Còn nói người có thể cho ta cảm giác bình yên không phải là ta không tự thân vận động, chỉ chờ người ta mang tới cho mình sự bình yên đó bởi điều đó là không thể nếu như tự bản thân chúng ta không nỗ lực và cố gắng tương tác qua lại . Nhưng nếu ta chọn sai người, thì dù có cố gắng cách mấy cũng không thể nào hạnh phúc và bình yên vì một bàn tay đâu thể vỗ lên thành tiếng đâu ạ. :)
    annam2, okeck16, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    SỨC KHỎE QUÝ HƠN VÀNG

    1) Một nhà tỷ phú khi phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa được nữa, ông cầm tiền vung ra khắp bệnh viện và hét lên: "Mạng cũng không còn, tiền để làm gì chứ?".
    Lúc này, tiền đối với ông bất quá cũng chỉ là một tờ giấy.

    + Bài học rút ra: Sức khoẻ là số 1, không có sức khoẻ, những thứ khác như tiền tài, danh vọng, địa vị, sĩ diện, quyền lực, phụ nữ đẹp, xe hơi, nhà lầu.. cũng đều là phù du. Nếu như không có nhiều tiền thì bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình, bằng cách ăn đủ, ngủ yên. Làm việc chăm chỉ, tự nhiên tiền sẽ đến, còn sức khỏe không biết chăm lo thì bạn cũng sẽ trắng tay.

    2) Một chiếc điện thoại cao cấp: 70% chức năng là dư thừa.
    -Một chiếc xe hơi hạng sang: 70% tốc độ là dư thừa.
    -Một căn biệt thự sang trọng: 70% diện tích là trống trải.
    -Một căn phòng chứa đầy quần áo thời trang mỹ phẩm: 70% không mấy khi dùng đến.
    -Một đời người, cho dù kiếm thêm nhiều tiền nữa: 70% để lại cho người khác tiêu xài.

    +Bài học rút ra: Cuộc sống vốn dĩ giản đơn, hưởng thụ cuộc sống trong khoảng 30% là được.
    Và cuộc đời như một cuộc đua. Nửa hiệp đầu chạy đua với bằng cấp, quyền lực, địa vị, thành tích, lương bổng. Nửa hiệp còn lại chạy đua với huyết áp, mỡ máu, đường huyết, cholesteron... Chúc bạn trước sau như một, thắng trận cả hai.

    Khi bạn có SỨC KHOẺ bạn có TÀI SẢN.
    Còn bạn không có sức khoẻ, mọi thứ cũng trở thành... DI SẢN.


    - Sưu tầm -
    annam2, okeck16, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  10. Pooh_Lei

    Pooh_Lei Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Đã được thích:
    3.246
    Dạ chị em mình là female nhưng còn phải học hỏi a Khoai tính tinh tế này nhiều
    annam2, Binh Yen, okeck162 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này