Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

3048 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 211134 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Cuộc sống vẫn luôn có những điều không như ý xảy ra, đôi lúc làm cho lòng ta chùng xuống cũng là lẽ thường tình . Chúc cho mỗi chúng ta đủ mạnh mẽ vượt qua tất cả để đừng đánh mất chữ Tâm nào nhé .

    Nếu Mất Đi

    Nếu đánh mất đi Nhiệt Tâm
    Con người trở nên lạnh nhạt
    Năm tháng đi trôi âm thầm
    Một ngày, một đời không khác.

    Nếu đánh mất đi Trọng Tâm
    Bước chân con người nghiêng ngã
    Sống trong cõi đời thăng trầm
    Thiếu chỗ tựa nương, buồn bả.

    Nếu đánh mất đi Thành Tâm
    Con người dễ cùng giả dối ,
    Đằng sau dáng vẻ ân cần
    Thường đã ươm mầm phản bội.

    Nếu đánh mất đi Nhân Tâm
    Con người sát bên tàn nhẫn
    Từ đồng loại đến hạ cầm
    Ra tay.. chẳng hề ân hận.

    Nếu đánh mất đi Lương Tâm
    Con người vô cùng nguy hiểm.
    Đạp trên lẽ phải mà đi
    Bỏ mặc lương tri, hạnh kiểm.

    Nếu đánh mất đi Từ Tâm
    Con người biến thành vô cảm
    Niềm đau, nỗi khổ tha nhân..
    Một tia mắt nhìn lãnh đạm.

    Nếu đánh mất đi Tín Tâm
    Con người hoài nghi, thất vọng
    Đóng cửa, sống trong âm thầm
    Ch
    o thế nhân toàn hư, hỏng.

    Nếu đánh mất đi Chuyên Tâm
    Con người sống không mục đích
    Khi thế này, lúc thế kia
    Khó thể là người hữu ích.

    Nếu đánh mất đi Quyết Tâm
    Con người sống trong dã dượi
    Cứ lưỡng lự rồi phân vân
    Không bước chân làm sao tới.

    Nếu đánh mất đi Chân Tâm
    Con người u mê, điên đảo
    Tự mình xây ngục giam cầm
    Không biết đâu là lẽ đạo.

    Mất tâm, đời liền chao đảo
    Thiếu tâm, phiền não trùng vây
    Biết tâm, trở về sống với
    Bao nhiêu mầu nhiệm hiển bày..


    Thích Tánh Tuệ.
    [​IMG]
    chilee, SuSuCaRot, Vovan1236 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    %%-%%-%%-%%-%%-

    chilee, SuSuCaRot, Vovan1235 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Last edited: 23/10/2015
    chilee, SuSuCaRot, annam23 người khác thích bài này.
  4. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Oke bác ! :-bd

    Ko đánh mất gì cả .... ,những TÂM đó là kho báu là những bông sen nghìn cánh của cuộc sống này và vì có những điều đó mà cuộc sống có ý nghĩa ...
    Và từ ngàn xưa ,cũng chỉ vì vài con người đẹp đẽ đếm trên đầu ngón tay đã đi trong thế gian này , hướng dẫn thế gian này mà thế gian đã trở nên có ý nghĩa . Những con người với cách hành xử rất riêng của mình (hãy là chính mình :) ) bắt rễ từ chân rễ tâm thức của họ và hệ quả của nó là những việc làm những hành động đẹp tỏa hương thơm mãi về sau này ....
    Thử tưởng tượng xem nếu bỏ họ đi ,thế gian còn lại là gì ? Còn lại ý nghĩa gì ?
    :)
    Last edited: 23/10/2015
    Binh Yen, SuSuCaRot, Vovan1234 người khác thích bài này.
  5. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Vâng, thứ chúng ta/đàn ông hay phụ nữ trưởng thành cần đó là một người có thể cho ta cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, dù khó khăn sóng gió cũng vẫn ở bên....:-?Đơn giản vậy thôi vì bản thân chúng ta có thể chưa phải là Thánh nhân (Nhân vật siêu phàm có tài năng đặc biệt.) và mẫu người cao đẹp như Thánh nhân mà chúng ta đi tìm cũng thật là xa vời...:-?
    Mời các bác tham khảo quan niệm về Thánh nhân (Saint) của cậu bé Oliver Bronstein trong film St. Vincent. Chúc mọi người vui vẻ trong này nghỉ cuối tuần...:)

    Oliver Bronstein said:
    "...For my modern-day saint I chose a man who shares
    many of the same qualities as St. William of Rochester.
    On the surface, one might think my saint is
    the least likely candidate for sainthood.
    He's not a happy person.
    He doesn't like people and
    not many people like him.
    He's grumpy, he's angry, he's mad at
    the world, I'm sure full of regrets.
    He drinks too much, he smokes,
    he gambles, curses, lies and cheats.
    And he spends a lot of time
    with the Lady of the Night.
    That's what you see at first glance.
    If you dig deeper you see
    a man beyond his faults.
    Mr. Vincent McKenna was born in 1946
    in Sheepshead Bay the son of
    first generation Irish immigrants.
    Growing up poor on the streets of Brooklyn,
    Vincent learned all the things
    that kids shouldn't need to know:
    Fighting, cursing and gambling.
    In 1965, as a member of the
    United States Army 5th Regiment,
    Vincent was among the four hundred and
    fifty soldiers dropped into La Drang Valley
    and immediately ambushed
    by 2000 enemy troops.
    There he heroically saved the lives of two
    wounded officers pinned down by enemy fire.
    And carried them to safety.
    Has was awarded the bronze
    star for his bravery.
    I imagine the best way to tell
    you who Mr. Vincent McKenna is
    is to tell you what
    he's done for me.
    When me and my mom first moved here,
    we knew no one.
    And Mr. McKenna took me in.
    When he didn't have to,
    and most likely, didn't want to...
    but he did it anyhow, 'cause THAT'S what saints do.
    We visited his wife, Sandy,
    of 40 years, who recently passed away.
    Vin's done her laundry EVERY week for the past
    Because saints never give up.
    He taught me how to fight, how to stand my
    ground and be brave, how to speak up and be bold.
    Because saints fight for themselves and
    others, so that they might be heard.
    He taught me how to gamble,
    horse racing, Keno,
    the Over and Under, which is a big reason
    why I'm grounded 'til I'm eighteen.
    But in that I learned how to
    take risks and go for broke.
    Because in life the odds
    can be stacked against you.
    This is Vin's cat, Felix, who eats
    gourmet cat food while Vin eats sardines.
    'Cause saints make sacrifices.
    Yes, Mr. Vincent McKenna is flawed,
    seriously flawed,
    But just like the all the
    other saints we studied,
    because, after all, saints
    are human beings... very human beings.
    Courage, sacrifice,
    compassion, humanity.
    These are the markings of a saint
    and what makes Mr. Vincent McKenna not so
    far removed from St. William of Rochester.
    And with that,
    I'd like to present my friend and babysitter,
    Mr. Vincent McKenna, for sainthood, and hereby
    proclaim him St. Vincent of Sheepshead Bay..."
    http://www.springfieldspringfield.co.uk/movie_script.php?movie=st-vincent
    Binh Yen, SuSuCaRot, Vovan1233 người khác thích bài này.
  6. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Tuyệt quá ! :-bd
    "....Thánh nhân (Nhân vật siêu phàm có tài năng đặc biệt.) và mẫu người cao đẹp như Thánh nhân mà chúng ta đi tìm cũng thật là xa vời..."

    Em mạo muội bình chút nhé - Cũng là bài viết dài em đã hứa viết từ lâu tặng bác Bình Yên lúc bác mới mở PIC vậy :) :
    Vâng ,con người ta đơn giản sống,sống hết mình , sống toàn bộ , sống toàn thể ko care quá nhiều tới tới hậu quả,điều xảy ra...Thực ra bạn đã sống hết mình với giây phút đang - hiện tại rồi ,cái gì sau đó có giá trị cho bạn bận tâm ??
    Đây là niềm tin của em và chắc chắn nó là niềm tin của tất cả các bậc giác ngộ - những người tâm linh thực sự . Đây là sự tin cậy mà ko phải là Đức tin !

    Những Saints (thánh nhân) tuy nhiều người khác nhau về mức độ nào đó trong vấn đề siêu phàm và theo 1 thuyết hoàn hảo nào đó... ko bao giờ tin cậy bởi vì cuộc sống cả đời họ thiên về hoàn hảo , họ đi tìm bới các lầm lỗi . Cho nên người ấy hiếm khi có gì để tin Cậy vào. Dường như nếu vd bạn tặng cho họ bông hồng thì họ sẽ lập tức bới lông tìm vết và tìm ra cái gì đó ko hoàn hảo .Họ sẽ ko nhìn với cái nhìn trìu mến của bạn đâu, ngay lập tức họ sẽ thấy cái ko hoàn hảo nào đó có đấy của bông hồng. >>> Con mắt người đó đầy tràn logic,ko phải con mắt của tình yêu. Sẽ có đó sâu trong tâm thức họ là nghi ngờ,họ sống mà ko tin vào ai, ko tin vào bản thân và vì vậy họ thiếu niềm tin trong cuộc sống. Ta có thể gọi là họ ko có niềm tin nhưng luôn sẵn có đức tin !
    Nếu 1 phụ nữ duyên dáng đẹp đẽ tới 1 Saint, bạn sẽ thấy người đó trong tâm trạng thiếu tự nhiên họ cảm thấy gì đó bồn chồn bất ổn.Ông ấy tự áp đặt mình vào vô dục >>> Người phụ nữ kia nguy hiểm làm sao ! Ông ta sẽ ko cho phép mình ở gần người nữ đó quá lâu vì sâu trong tiềm thức ông ấy sẽ biết rằng Đức tin của ông ấy sẽ bị lung lay và sự ko tin cậy của ông ấy về bản thân mình sẽ sớm lộ ra....
    Người ko tin cậy vào bản thân , vào năng lượng sống của mình thì sẽ ko tin tưởng vào cuộc sống vào bất kỳ ai >>> Nghi kỵ sẽ tăng lên >>> Sâu xa của vấn đề người đó là kẻ thù của con người, và với cách sống này của họ ,họ luôn tính toán , luôn ngụy biện bản thân, giả tạo,và họ sống luôn luôn ở trong TÂM TRÍ của mình và luôn phụ thuộc TÂM TRÍ ...
    Họ luôn nói : Cái này xấu xa ,cai kia tốt đẹp, cái này sai, cái kia đúng, cái này thánh thiện,cái kia tội lỗi...>>> Vậy theo TÂM TRÍ riêng họ đã tạo ra đống lộn xộn và ai cũng cảm thấy mạc cảm tội lỗi khi tới gần họ .>>> Họ đã phải làm tổn thương , làm hại nhân loại rất nhiều !
    Cuộc sống quanh ta thì luôn luôn như nó đang là: Sống động và tinh tế lắm!
    Con người bạn ko phải máy móc , là kết tinh của những cái tinh tế. Cuộc sống cũng tự cân bằng và luôn biến động. >>> Ko có gì là CHẮC CHẮN cả , mọi sự bién hiện thường xuyên: Sinh ra ,tồn tại rồi tan chảy hội nhập vào thành cái khác>>> Và con người ko ngoại lệ : Siêu tinh tế cùng sống động !

    Kết lại : Con người của hiểu biết đi tới sự biết là: Ko bận tâm,ko lo âu về cái ko hoàn hảo.Thậm chí họ ko nghĩ dưới dạng hoàn hảo 1 chút nào . Người ấy đơn giản SỐNG ! Sống 1 cách toàn bộ cho giây phút hiện tại - Là khoảng khắc nhất thể ( ko lời nói có nghĩa để diễn đạt: tương tự như vào 1 lúc vào 1 cái toàn thể - Không 2 ). Người đó ko bị bó buộc gì , người ấy chấp nhận mọi luật lệ bên ngoài nhưng bên trong vẫn tự do : Vì họ ko nghĩ nhiều về ý tưởng gì, khái niệm nào,luật lệ qui tắc nào về cuộc sống của mình. Người đó tồn tại đơn giản để sống ,để tận hưởng và an lạc vui sống .... @};->:D<:)
    Last edited: 24/10/2015
    Binh Yen, chilee, Vovan1232 người khác thích bài này.
  7. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    [​IMG]
    Binh Yen, chilee, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @Binh Yen...:) mình đang ngồi nghe “You will find your way” :)và tận hưởng những vẻ đẹp trong ngôi nhà “Hãy luôn là chính mình” của Bình Yên…tks @okeck16 @traderdoclap @Vovan123 @suutapdoco @Pooh_Lei ...:)và những người bạn :)trong ngôi nhà “Hãy luôn là chính mình”…:) Nhờ có những chia sẻ của mọi người mà mình đã có cảm hứng để học hỏi thêm mỗi ngày…:)Hôm nay mình tìm hiểu thêm về “Niềm tin”:)rồi mình đi đến có niềm tin rằng “One simply cannot succeed in trading without self-discipline” và mong muốn được khoe với mọi người.:) Theo mình hiểu thì con người ta sống đều có niềm tin, niềm tin trong mỗi con người là khác nhau, con người đi tới sự hiểu biết là đi từ những niềm tin và đi đến những niềm tin…:-?
    Ví dụ như:
    Cậu bé Oliver Bronstein trong film St. Vincent đi tới sự biết về về Thánh nhân (Saint) là cậu bé tin Mr. Vincent McKenna là St. Vincent of Sheepshead Bay…:-?
    Bản thân mình giống như Binh Yên đi tới sự biết về người đàn ông/đàn bà đích thực là từ niềm tin người đàn ông/đàn bà đích thực là một người có thể cho ta cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, dù khó khăn sóng gió cũng vẫn ở bên. Không buông tay, không phản bội và không bao giờ từ bỏ …:-?
    Có niềm tin vũ trụ này hiện hữu thì Galileo Galilei mới biết về vũ trụ và những khám phá thiên văn học vĩ đại khác mà mọi người đều biết qua câu nói nổi tiếng “Dù sao thì trái đất vẫn quay”…;:-?
    Có niềm tin rằng vũ trụ được điều hành bằng những luật tự nhiên thì nhân loại mới tìm ra những qui luật ấy, rồi từ đó có những phát minh kỹ thuật phục vụ con người…:-?
    Có niềm tin rằng tin rằng vũ trụ này tốt lành thì nhân loại mới biết yêu thương nhau cũng như yêu thương mọi tạo hóa trong vũ trụ…:-?
    Có niềm tin (1)- Tất cả mọi biến động đều được phản ánh vào giá hàng hóa; (2)- Giá của hang hóa dịch chuyển theo xu hướng; (3) Lịch sử biến động giá hang hóa sẽ lặp lại; mà nhờ có các niềm tin đó thì các pro traders mới có technical analysis với những system, indicators, strategies, rules… :-?để chiến thắng Mr. Market;:-?
    Sư phụ technical analysis của mình có niềm tin rằng “One simply cannot succeed in trading without self-discipline” nên sư phụ của mình biết chiến thắng Mr. Market. Sư phụ của mình đã cho mình biết có 7 nguyên tắc cơ bản của kỷ luật trading là (1)- Never forget that practicing discipline in your trading is the way you make money; (2) - Be who YOU are, not who someone else is; (3) - Always live to trade another day; (4) - The moment you find yourself praying for a trade to work, get out of it; (5) - Don’t hesitate, don’t over-analyze; (6) - If nothing’s happening with a trade after a reasonable period of time, cut it loose; (7) - Find your groove—have a daily trading routine.:)

    Niềm tin là gì? Niềm tin đến từ đâu? Sức mạnh của niềm tin? Vũ khí mạnh nhất mà con người có được là gì? Liệu có phải là súng đạn, xe tăng, máy bay chiến đấu hay bom nguyên tử. Không! vũ khí tối thượng của con người đó là trí tuệ, mà thứ có sức mạnh khủng khiếp nhất là niềm tin ! http://kenhtuyensinh.vn/niem-tin-la-gi-suc-manh-cua-niem-tin
    Last edited: 24/10/2015
    Binh Yen, chilee, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  9. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    "...mình đang ngồi nghe “You will find your way” :)và tận hưởng những vẻ đẹp trong ngôi nhà “Hãy luôn là chính mình” của Bình Yên…"

    Thank bác ! Vậy em pót cho mọi người cùng nghe, xin phép bác nhé !
    Chúc mọi người cuối tuần vui khoẻ bình an !:)

    Binh Yen, chilee, SuSuCaRot3 người khác thích bài này.
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cám ơn bác @khoaita2009 , @okeck16 về những tư tưởng rất hay về niềm tin, về cuộc sống.
    Thật là những đóng góp có ý nghĩa cho ngôi nhà bình yên này mỗi dịp cuối tuần.
    Chúc cả nhà những ngày nghỉ thật vui, thật ý nghĩa nhé.
    Binh Yen, chilee, SuSuCaRot2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này