Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

1960 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211109 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cám ơn @Binh Yen !
    Với mình tháo băng hay không cũng không quá quan trọng.
    Vì cũng ko có nhu cầu lập pic hi hi.
    Có mấy ngôi nhà như hãy luôn là chính mình, đạo phật...thế này sinh hoạt là quá đủ rồi.
    chilee, Conbosua139, tinh tam4 người khác thích bài này.
  2. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @suutapdoco , @tinh tam ...:)các bác làm tôi sực nhớ ra "Những điều chúng ta biết chỉ là một giọt nước. Những điều chúng ta không biết là cả một đại dương" - Issac Newton :)
    traderdoclap, tinh tam, annam22 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    OK bạn , mà giờ ai chưa tháo băng là hẻm có comment, like hay giao lưu gì đươc đâu á :p . Cũng tại dạo này có nhiều nick mới chưa tháo băng mà post ảnh *** tràn lan ; dùng lời lẽ rất khó nghe để cãi , chửi nhau nhiều quá nên BQT mới đưa ra biện pháp này để F bớt rác, bình yên hơn đó bạn.
  4. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @Binh Yen Tôi đã ngất ngây với nỗi niềm tâm sự của Alison Krauss hóa thân thành cô gái với niềm khát khao cháy bỏng trong bài hát When You Say Nothing At All.:) Một bài hát mà có thể làm cho mình có tâm trạng buồn vui lẫn lộn...:-? !!! :-?...nhưng đôi khi tình yêu là như thế mà đúng không các bác nhỉ :-? buồn vui la điều tất yếu trong cuộc sống này mà...:-?
  5. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Buổi tối mùa Thu thật trong trẻo, bình yên nha ...!
    [​IMG]
  6. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Học Người Xưa 10 Cách Nói Chuyện Để Thu Phục Lòng Người

    [Bai hoc cuoc song] Thông thường, những lời không hay đều xuất phát từ việc lý trí bị những cảm xúc nội tâm không tốt chi phối. Một người có thể kiểm soát những cảm xúc bất thuần này, thì người đó còn mạnh mẽ hơn cả một vị tướng giữ thành.

    Nói chuyện là một nghệ thuật đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, là phương tiện giúp con người tiếp cận và hòa mình với cộng đồng. Cũng chính vì tầm quan trọng này nên chỉ cần “lỡ lời”, bạn có thể khiến mọi người nhìn mình bằng ánh mắt khác hoặc thậm chí tìm cách xa lánh.

    Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng, mới thấy được: nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ.

    Dưới đây là 10 nghệ thuật nói chuyện trong cuộc sống của người xưa có lẽ sẽ rất có ích trong công việc và cách đối nhân xử thế của mỗi người:

    1. Việc gấp, từ từ nói. Khi bạn gặp phải một chuyện gấp gáp, hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành, cách nói này sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng thêm tín tâm đối với bạn.

    2. Việc nhỏ, nói hài hước. Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý, bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước, nó sẽ khiến người nghe không cảm thấy cứng nhắc, không những vui vẻ chấp nhận lời nhắc nhở mà còn tăng thêm thiện chí.

    [​IMG]

    3. Việc chưa hiểu rõ, cẩn thận mà nói. Đối với những việc chưa nắm rõ, nếu không nói, người khác sẽ cảm thấy bạn giả dối, nhưng khi đã quyết định nói thì bạn diễn đạt cẩn thận, cân nhắc từng lời, những lời này sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người đáng tin cậy.

    4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. Con người ghét nhất lối ăn nói hàm hồ, nếu là người không bao giờ nói năng tùy tiện, biết cân nhắc thiệt hơn, phải trái trước khi nói, bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy mình là người trưởng thành, có tu dưỡng, chăm chỉ, và có trách nhiệm.

    5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu “không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm”, thế nên bạn không nên hứa làm điều gì mà chưa chắc bản thân có thể làm được. Điều này sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn là người “nói là tin, làm là được”, và sẽ đặt hết niềm tin vào bạn.

    [​IMG]

    Bai hoc cuoc song - Hoc nguoi xua 10 cach noi chuyen de thu phuc long nguoi.

    6. Việc tổn thương người khác, đừng nói. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác, đặc biệt là người thân. Như vậy mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện, theo đó tình cảm gia đình ngày thêm gắn bó.

    7. Với những việc đau lòng, không nên gặp ai cũng nói. Khi ai đó bị tổn thương trong lòng, họ sẽ muốn thổ lộ với người khác, nhưng nếu cứ gặp ai cũng nói, thì vô tình điều này sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn, rất dễ sinh tâm nghi ngờ và xa lánh. Đồng thời, bạn sẽ để lại ấn tượng muốn trút bỏ đau khổ lên người khác.

    8. Việc của người khác, nên cẩn thận khi nói. Giữa người với người cần phải có khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác, điều này sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp.

    9. Người khác nói về mình, hãy lắng nghe. Bạn nên lắng nghe quan điểm hoặc cảm nhận của người khác đối với mình, theo đó họ sẽ thấy ấn tượng về bạn, đồng thời việc này cũng biểu hiện rằng bạn là một con người thấu tình đạt lý.

    [​IMG]

    10. Chuyện của con cái, cần nói rõ ràng. Đặc biệt là khi con bạn còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động, bạn hãy dùng thái độ vừa ôn hòa vừa kiên định để nói rõ mọi chuyện với chúng, điều đó có thể giúp bạn gây thiện cảm với các con, qua đó chúng sẽ coi cha mẹ như một người bạn.


    Sưu tầm.
    Binh Yen, tinh tam, chilee3 người khác thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Chúc cả nhà thân yêu có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui và thoải mái nhé ! @};-%%->:D<:bz:drm1~o)~o)~o)
    [​IMG]

  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.568
    Dạ, vâng @khoaita2009 , phàm đã là con người thì ai cũng có một trái tim nên cảm nhật được tất cả mọi thứ ,có sự đồng cảm cũng là lẽ đương nhiên.
    Buồn vui là điều tất yếu trong cuộc sống ! Trong tình yêu thì khỏi nói , vui - buồn, khổ đau - hạnh phúc luôn song hành cùng nhau .
    Có như vậy ta mới cảm nhận được niềm vui khi nỗi buồn qua đi và cảm nhận được hạnh phúc khi đã từng đau khổ.

    “Không đau khổ lấy chi làm chất liệu
    Không buồn thương sao biết chuyện con người
    Không nghèo đói làm sao thi vị hóa
    Không lang thang sao biết nắng mưa nhiều" :DX_X

    Có như thế cuộc sống mới thi vị và ý nghĩa chứ ạ hihi :p :bz:drm1:drm1

    Em rất thích bài thơ này, đọc và nghe hoài không chán . Post lại để bác và cả nhà cùng đọc thư giãn cuối tuần ạ @};-

    Khóc & Cười

    Có ai đó đã nói rằng Hạnh phúc
    Dấu đằng sau giọt nước mắt không lời .
    Và định nghĩa hạnh phúc cuộc đời
    Sự thay thế chuỗi khóc, cười vô tận...

    Ta hãy khóc với niềm vui chiến thắng
    và cười trong giọt nước mắt thiệt thua.
    Nhưng từ tâm thì chẳng thể cười đùa
    Trên nỗi khổ, niềm đau kẻ khác .

    Khóc là khi bước chân ta lầm lạc
    Những lần ta vấp ngã giữa đường đời.
    Cười là khi đau khổ ngước trông trời
    Và đứng dậy hiên ngang cười vượt khó.

    Khóc là khi oan ức, buồn... giải tỏa .
    Lệ thành mây rồi vỗ cánh bay đi.
    Cười là khi biết khóc chẳng ích gì.
    Biết sự việc vốn là không thể khác.

    Khi chấp nhận, thì đau thương vẫn hát
    Ấy là khi lệ hạt nẩy mầm xanh.
    Nỗi niềm kia cùng năm tháng qua nhanh
    Không ai vui và ai buồn mãi mãi..

    Khóc là khi thấy đời nhiều khổ ải
    Cười là khi nhìn thế thái yên vui.
    Nên gian nan, chân không bước thụt lùi
    Và thành tựu, không mĩm cười ngạo nghễ.

    Một chuỗi khóc, cười, đã làm nên cuộc thế
    Nên cứ cười cho bé lại những niềm đau.
    Và khóc khi cần thiết để nguôi sầu.
    Cười với khóc đúng nơi là hạnh phúc.

    Khóc với Cười, chẳng qua là cảm xúc
    Sương tan theo ngày nắng vội vàng lên .
    Thôi quay về, bỏ lại '' hai bên ''
    Bừng mở cửa uyên nguyên Chân Hạnh Phúc.

    Hai khuôn mặt, chẳng nơi nao là thật!
    Một ngày mưa, ngày nắng, khóc, cười, trôi....


    Thích Tánh Tuệ
    Last edited: 07/11/2015
  9. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks Binh Yen !!!
    Chào cả nhà "Hãy luôn là chính mình" !!!
    I've got sometime...on my own...all alone to think about "Chú gà trống tập bay"...:):-?:):D:-?...
    Chú gà trống tập bay

    Posted in Cafe buổi sáng

    Chú gà trống với nhiều ước mơ, nhiều tâm trạng cùng với những ý nghĩ đầy khát vọng, thế nhưng vì điều gì chú ta lại chưa thực hiện được ước mơ của mình nhỉ, điều gì đã cản chân chú ấy.
    Chim nhạn hỏi anh Gà trống khi thấy chú ấy lúc nào cũng ngẩng đầu lên trời với một tâm tư đầy chất chứa:
    “Gà Trống ơi, chú có muốn bay không?”

    [​IMG]
    Dĩ nhiên! Tôi đang nghiên cứu cách bay, tôi sẽ bay cao hơn họ cho mà xem.
    Nhạn nói:
    “Tôi bay cao hơn chim sẻ đấy.”
    “Thế còn ai có thể bay cao hơn không?”
    Phải điều tra như thế nào đã.
    Cậu hãy tìm hiểu nhé, sang năm cho tôi biết.
    ….. Năm sau, Chim Nhạn bay tới và nói cho Gà Trống biết:
    “Thiên Nga bay cao hơn đấy.”
    “Thế còn ai bay cao hơn Thiên Nga không?”
    Chim Nhạn lại trả lời như năm ngoái. Đến năm thứ ba, Gà Trống được biết là “Vân Tước bay cao hơn Thiên Nga”. Năm thứ 4, nó được biết rằngChim Ưng là bay cao nhất”. Gà Trống gật đầu, và bảo “Tôi sẽ bay cao hơn Chim Ưng.”
    [​IMG]

    Chim Nhạn dẫn Gà Trống tới 1 ngọn núi cao. Đứng trên đó, Gà Trống thấy Chim Ưng mẹ đang đẩy Ưng con xuống vực nhằm tập bay, luống cuống một hồi, Ưng con cũng giang cánh và vỗ vỗ bay lên. Gà Trống liền bảo: “Hóa ra là Ưng tập bay ngay vách núi, chỗ mình đứng cao hơn, mình chắc chắn sẽ bay cao hơn chim Ưng.”
    Chim Nhạn cứ nghĩ là Gà Trống sẽ bắt đầu tập bay dần dần. Nhưng năm sau, Chim Nhạn lại thấy Gà Trống ngửa cổ trầm tư lần nữa. Thấy Chim Nhạn, Gà Trống trách:
    “Sao cậu không bảo là máy bay bay cao nhất cơ chứ.”
    Tôi còn biết nhiều thứ bay cao hơn cả máy bay nữa, nhưng giờ chú đã là con gà năm tuổi rồi, liệu còn sức để tập bay không, và còn thời gian đâu để mà chờ đợi?
    Gà Trống bèn đáp
    : “Phải bay cao nhất mới ý nghĩa, không thì việc bay còn ý nghĩa gì nữa chứ.”
    Và đến khi Gà Trống biết tên lửa bay cao nhất, thì chú ta đã già đến mức đi không nổi nữa.
    Qua cậu chuyện của Gà Trống, chúng ta cũng thấy rằng trong thực tế ngày nay, nhiều người cũng mắc bệnh như Gà Trống, luôn cầu toàn, luôn tìm kiếm sự chu toàn rồi mới bắt đầu thực hiện. Họ thường lý giải sự chần chừ của bản thân bằng chữ
    “nhẫn” và để rồi cảm thấy hối tiếc vì mình đã không thực hiện được.

    [​IMG]

    Và trên con đường thực hiện ý tưởng, bạn phải quyết liệt hành động. Tuy ban đầu có vẻ không hoàn hảo, nhưng bạn có thể hoàn thiện dần dần trong quá trình thực hiện.
    Trong quản lý doanh nghiệp và lãnh đạo cũng vậy, bạn cần có một tầm nhìn rộng nhưng đừng quên rằng thực hiện được thì nên đi từ những dự án nhỏ trước. Hãy nghĩ lớn, nhưng thực hiện nhỏ từ đầu và sau đó hãy tăng tốc dần nhé.
    Mỗi câu chuyện là một bài học ý nghĩa giúp ta có một tầm nhìn sâu và rộng ở từng gốc độ nhìn nhận công việc khác hơn sau khi đọc câu chuyện ” Chú gà trống tập bay”
    Nguồn: http://internetmarketing.com.vn/chu-ga-trong-tap-bay.html
    Binh Yen, chileetraderdoclap thích bài này.
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Hãy trở thành bạn tốt của chính mình.
    [​IMG]
    Mỗi ngày hãy dành thời gian ngồi im lặng, thực hành tâm linh.
    Hãy hành thiền mỗi ngày, học giáo lý của đức Phật và dành thời gian cho riêng mình để quán chiếu về cuộc đời của bạn. Quán sát tư tưởng của bạn và tập phân biệt rõ ràng những tư tưởng có ích và thực tế, khỏi những tư tưởng tai hại và không thực tế. Hãy hiểu những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra các cảm xúc như thế nào. Hãy tạo không gian để chấp nhận và hàm ân bản thân như nó đang là.

    Bạn không cần phải là người hoàn hảo, là loại số một mà bạn nghĩ mình phải là. Bạn có thể buông thư và tự là mình với tất cả những rối rắm của một chúng sanh như bạn đang là. Sau đó, bạn có thể đào sâu vào các khả năng của mình và tháo mở tất cả mọi cánh cửa để giúp bạn hiểu bản thân hơn.

    Đức Phật đã dạy rất nhiều phương pháp để chế ngự phiền não, chuyển hóa những tư tưởng tiêu cực và diệt trừ tà kiến. Bạn có thể nghiên cứu các phương cách này và tập làm thế nào để đem chúng vào tâm mình, làm thế nào để sửa đổi tâm để nó trở thành trong sáng hơn, bình lặng hơn, và làm thế nào để mở tâm từ đến với bản thân cũng như đến với người khác. Trong quá trình làm việc này, bạn sẽ trở thành bạn tốt của chính mình.

    Namo Buddhaya

    ___(())___
    traderdoclap, Binh Yen, chilee1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này