Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

2981 người đang online, trong đó có 223 thành viên. 00:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 211109 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015, Bài cũ: 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    traderdoclap, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  2. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015, Bài cũ: 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    traderdoclap, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  3. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015, Bài cũ: 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    --- Gộp bài viết, 14/11/2015 ---
    traderdoclap, khoaita2009Binh Yen thích bài này.
  4. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.567
    Trời đất ơi sao toàn tình thế này :)):bz:bz

    Nhìn trước nhìn sau thấy toàn Tình
    Tinh Sầu, tình Muộn lại tình Đau
    Tình Xa , tình Đất với tình Gần
    Tình Nghèo , tình Ngốc vẫn tình Si
    Nghe đến đây thôi cứ sầu bi :((
    ...
    Nhưng còn đó Tình Cha, tình Mẹ
    Ôi ngọt ngào, ấm áp bao la
    Thêm tình Huynh, Muội thiết tha:p ( huynh, muội thay anh, em cho nó vần :)))
    Thôi là cứ đủ hỡi ơi tình Đời

    Giờ này cũng thấy nguôi ngoai
    Bình Yên xin gói trọn trong chữ Tình.. :))

    Last edited: 14/11/2015
    traderdoclap, khoaita2009chilee thích bài này.
  6. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    ai bẩu bình yên đưa ra Tình nhớ và tình lở mần chi. nên có bao nhiêu tình lee đưa ra hết lun á :)):)):))
    Last edited: 15/11/2015
    Binh Yen, traderdoclapkhoaita2009 thích bài này.
  7. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Một Ngày Trong Chờ Đợi
    Tác giả: Miên Kim
    Một ngày trong chờ đợi
    Đôi mắt nhìn xa xôi
    Cơn buồn càng da diết
    Cuộc đời cứ nổi trôi
    Một ngày mà như đã
    Tựa năm tháng thật dài
    Đồng hồ kêu tíc tắc
    Như than vãn cùng ai
    Một ngày em chôn kín
    Nỗi buồn trong hai tay
    Thả hồn theo mây gió
    Để sầu làm mưa bay
    Một ngày rồi anh đến
    Nụ hồng chợt tươi lên
    Mùa xuân hoa đua nở
    Đợi chờ vào lãng quên
    Last edited: 16/11/2015
    Binh Yen, traderdoclapkhoaita2009 thích bài này.
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.567
    Đời chứng sĩ có bao nhiêu ngày vui ?

    Thật ra đời chứng sĩ có bao nhiêu ngày vui?
    Chỉ qua F319 thôi đã thấy muộn phiền nhiều quá!
    Dẫu biết chuyện hôm qua chỉ là một phần, không phải là tất cả
    Mà vẫn thấy ngậm ngùi vì những thứ đã qua...:(

    Thật ra Vờ Ni có bao phen làm ta phải nghẹn ngào?
    Là xuống chẳng vì lý do gì khiến ta mất dần niềm tin và đoạn đành cut-loss
    rồi bất thình lình lại dựng ngược đi lên như thể một mũi tên
    Cũng có những khi Vờ Ni xanh mà CP của ta vẫn cứ nhuốm màu hoa đỏ
    để rồi khi TT đỏ thì DM của mình cũng bị đạp chẳng chút tiếc thương
    Chết lòng ít thôi! :((

    Thị trường rộng lớn , nhỏ lẻ phận bọt bèo - luôn là như vậy !
    Đừng cố thay đổi những điều lớn lao mà có thế nào cũng không làm khác được
    Ai cũng có quyền mơ ước
    nhưng ước thế nào để thành công thì nào ai chỉ được cho ai
    Bởi chỉ có mình mới biết mình là ai , mình có thể làm được gì , có bao nhiêu tiền
    và lòng kiên nhẫn đến đâu ! :-?;;)

    Chứng trường đối với một số người chỉ như một chiếc cầu
    Đi lên, băng qua...rồi lại nghẹn ngào mà xuống
    Chỉ có người đủ khả năng và niềm tin mới mong thành quả tốt
    Ra khơi khi nổi gió và bẻ lái đến thành công.:bz

    Có những cánh chim trời không đủ sức để vượt qua mùa Đông
    Vì chưa chuẩn bị gì cho một cuộc thiên di khá dài và gian khổ
    Nên nhiều lúc vốn liếng chẳng còn để bắt đầu ván mới
    Khi TT qua rồi giai đoạn down - trend :((

    Ta chỉ thấy hai mặt của đời buôn chứng lắm gian nan
    Một là đúng
    Hai là sai
    Đúng ta được những gì và sai ta mất bao nhiêu ?
    Nên đừng giải thích gì thêm
    Chỉ một mình ta hiểu
    Đôi khi thua hoài , sự tổn thương khiến ta không còn mềm yếu
    Đau cũng bình thường thôi,
    Nhưng cuộc sống sẽ ra sao nếu chơi chứng mãi mà không lời ? #-o~X(8->X_XX_XX_X:p:p:p
    Last edited: 17/11/2015
    cafeviet, chilee, khoaita20091 người khác thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.567
    Bài thơ và bài hát rất hay lắm , nếu đã yêu thì nên tin , đã tin thì ta sẽ chờ được dù có hơi buồn nhưng lúc đó, đợi chờ cũng là một niềm hạnh phúc .
    Tks bạn @cafeviet đã ghé nhà ! Mời bạn cùng cả nhà nhấm nháp ly trà chiều cho thư thái tinh thần nhé :p
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 17/11/2015, Bài cũ: 17/11/2015 ---
    Ặc ặc ...giờ post bài nào phải tính mới được .:)):)):))X_XX_XX_X :bz
    cafeviet, chilee, khoaita20091 người khác thích bài này.
  10. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Nếu chơi mãi mà không lời thì tốt nhất nên nghỉ, tập trung vào chuyên môn chính.
    Có như vậy mới bảo tồn đc những đồng vốn cuối cùng.
    Còn ko thì nên tập là nhà đầu tư thực sự, mua những mã CP tốt cổ tức/thị giá hàng năm >10% cũng ổn rồi.
    Nếu có tăng trưởng về thị giá thì ta có LN kép, còn ko ăn cổ tức cũng hơn hẳn LS ngân hàng.
    cafeviet, chilee, Binh Yen1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này