Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4667 người đang online, trong đó có 521 thành viên. 22:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211105 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. chilee

    chilee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2014
    Đã được thích:
    22.604
    Đời là vạn ngày sầu 8->:))
    Biết tìm vui chốn nào.8->
    ................................
  2. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Đêm Buồn Nhớ Người Xưa
    Tác giả: Trần Thị Thủy
    Đêm nay lòng thấy buồn buồn
    Đã khuya mà chẳng ngủ yên giấc nồng
    Mắt thì cứ ngắm mông lung
    Làm sao ngủ được khi lòng bất an .

    Muốn quên mọi chuyện trái ngang
    Mà đời đem lại ta mang trong lòng
    Muốn quên đoạn đứt tơ hồng
    Ông Tơ Bà Nghuyệt se không đúng ngày.

    Muốn quên bao nỗi đắng cay
    Mà đời đã trải qua ngày qua năm
    Anh ơi nơi chốn xa xăm
    Có còn nhung nhớ âm thầm như Em?

    Gía như Anh vẫn còn bên
    Thì Em đâu phải hàng đêm lệ buồn
    Gía như trong những giấc nồng
    Có Anh an ủi yên lòng Anh ơi.!

    Nhưng mà ngày đó xa rồi
    Anh đi xa mãi một nơi cuối trời
    Em ngồi đêm ngắm sao rơi
    Nhớ Anh ..nhớ lại một thời đã qua.
    24hphep, chilee, khoaita20092 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    [​IMG]

    24hphep, chilee, traderdoclap4 người khác thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Chi Rồi Cũng Qua

    Rồi cũng qua đi những nhọc nhằn
    Đường đời mấy độ bước trầm, thăng
    Niềm vui, nỗi khổ tìm mây khói
    Còn lại yên bình mỗi bước chân.

    Rồi cũng nhòa trôi những nụ cười.
    Tiệc tùng, hoa lệ hẹn.. phai phôi
    Ai người thấu hiểu đời như mộng
    Chẳng tiếc ngày qua, chẳng ngậm ngùi.

    Đôi lúc.. nghe lòng như khói sương!
    Cõi tình hư thực giữa vô thường
    Trăm năm bóng nguyệt dòng lưu thủy
    Mong vớt làm chi chuốt đoạn trường.

    Rồi cũng qua dần bao giấc mơ
    Trả ta về lại thuở hoang sơ.
    Hỏi người thiên cổ từng xây mộng
    Đã toại nơi lòng hay vẫn chưa?

    Rồi cũng xuôi dòng trôi tháng năm
    Bồng bềnh danh, lợi cuốn xa xăm.
    Đã quá nửa đời nay mới hiểu
    Cội nguồn gia bảo vốn nơi tâm.

    Ngày cũng trôi qua giống mọi ngày
    Khác là Tỉnh Thức giữa cuồng say
    Xưa tìm hạnh phúc nơi phiền muộn
    Giờ Sống bây chừ, Sống tại đây.
    - Thich Tanh Tuệ -

    [​IMG]
    phambaohuyen, Songsanh, BIDV4615 người khác thích bài này.
  5. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Nỗi Nhớ
    Tác giả: Quan Dương
    Nỗi nhớ tênh hênh nằm trước mặt
    Hai con mắt xốn, rát vô thường
    Em đến đây chi mà ác nghiệt
    Để lòng khuấy động phải người dưng

    Mỗi sáng lái xe mò đến sở
    Mỗi trưa đi tiểu giờ break time
    Nỗi nhớ đu theo như đòi nợ
    Ray ráy rùng mình mỗi sớ gân

    Mỗi tối đánh răng và đi ngủ
    Cái bót đầy kem đắng tróc mồm
    Chút bọt bèo vương đầu chóp lưỡi
    Nỗi nhớ theo hùa nhãy lơn tơn

    Nỗi nhớ giống như thằng ăn cướp
    Sấn sã xông vào tận giấc mơ
    Trói tiếng thở dài bằng sợi tóc
    Xiã súng mang hồn đi phất phơ

    Nỗi nhớ tan theo làn khói mỏng
    Lớ ngớ nằm trong cõi đất trời
    Có hai con mắt hình viên đạn
    Bắn thủng tim này dễ như chơi

    Nỗi nhớ phải chăng là định mệnh ?
    Đã khiến cho em lạc chốn này
    Để thơ ta té vô huyền nhiệm
    Tuôn chảy toàn lời không giống ai
    chilee, traderdoclap, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  6. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2013
    Đã được thích:
    129.663
    Ta quen nhau bao lâu
    Nhưng tình đâu có gì đâu:D
    24hphep, chilee, traderdoclap4 người khác thích bài này.
  7. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Thơ: Thoa Pyo

    Cũng chẳng vui vẻ gì vào những ngày không anh
    Dẫu em không khóc như ngày đầu xa cách
    Anh là ngôi sao nơi cuối trời giá lạnh
    Đôi cánh em gầy đâu ôm nổi trời xa.

    Vui vẻ gì đâu khi mọi thứ đã qua
    Niềm tin, lời hứa vốn dĩ là quá khứ
    Câu chuyện chúng ta bao phần là thật sự?
    Sao cứ chân tình lại chẳng thể an yên?

    Bình minh vẫn cười nhưng em chẳng còn tin
    Lòng người vạn kiếp là những điều khó biết
    Phố tháng Mười một mặc một màu tiễn biệt
    Có chiếc lá vàng theo gió lặng lẽ rơi.

    Vui vẻ gì đâu dù ta đã buông lơi
    Hạnh phúc chắc hẳn phải nhiều lần tìm kiếm
    Em nhắm mắt nghĩ nhớ ngày lòng mặc niệm
    Những ngày không vui ngỡ tưởng đã qua rồi

    Chúng ta là gì khi năm tháng chảy trôi
    Là người yêu cũ hay những điều khó nói?
    Vui vẻ gì đâu chuyện ngày xưa chờ đợi
    Hạnh phúc gì đâu những năm tháng sai lầm!

    Và, em thấy đời bất công nhiều lắm
    Kẻ chân tình chưa chắc được yêu thương!


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 21/11/2015, Bài cũ: 21/11/2015 ---
    [​IMG]
    24hphep, chilee, traderdoclap4 người khác thích bài này.
  8. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.785
    Tks @Binh Yen và các bạn trong ngôi nhà "Hãy luôn là chính mình" !!! về nhà này của Bình Yên và được lắng nghe các chia sẻ của mọi người là tâm hồn tôi lại thấy bình yên !!!:)
    Mời mọi người cùng nghe và cảm nhận "Có phải em mùa thu Hà Nội"...:)Tháng 8 mùa thu, khi ta gọi người như thế, chợt tiếng gọi rơi vào vào tầng không hư ảo, chông chênh một nỗi niềm. Lòng bâng khuâng tự hỏi, lá đã rơi chưa hỡi những sắc vàng...:)

    Ngày chủ Nhật rảnh rỗi nên tôi tranh thủ kéo lão:D @f319_thanyeu :))về đây để than thở với mọi người là tôi không hề biết lão f319_thanyeu là ai và chưa từng chém gió với lão í nhưng lão í là người có vẻ như thường xuyên lẻn vào nhà "Hãy luôn là chính mình" để hóng...:-?:-?:-?
    Trước hết tôi hy vọng lão @f319_thanyeu :Dđừng nghĩ xấu cho người đã và đang có "Tình nhân"...http://f319.com/threads/co-mot-ly-t...-lai-cuc-ky-hieu-qua-o-ttck-vn.543015/page-40
    Cá nhân tôi muốn được chia sẻ với lão:-)) @f319_thanyeu là nếu lão chịu khó lắng nghe và suy nghĩ tìm hiểu thì lão sẽ thấy f319 cũng có những vẻ đẹp như nàng Mona Lisa:-? http://f319.com/threads/hay-luon-la-chinh-minh.592077/page-97#post-17151035, có những người “nhân định thắng thiên” , có "đức năng thắng số"... http://f319.com/threads/hay-luon-la-chinh-minh.592077/page-100#post-17227951...cá nhân tôi phải nói lời cám ơn tới f319 rất nhiều....:)...f319 đã giúp tôi có thêm những người bạn tuyệt vời:)...giúp tôi học hỏi được rất nhiều điều mới lạ:)...rất nhiều...:)
    Tôi hy vọng :D@f319_thanyeu :))...ngắm nhìn xung quanh bằng mắt, nhưng sẽ nhận thức bằng cái đầu và cảm nhận bằng trái tim. Đừng dễ dãi làm nhòe ánh mắt của lão bằng một vài giây phút xốc nổi của con tim, mà đầu độc lý trí mình bằng những điều không tích cực....http://f319.com/threads/hay-luon-la-chinh-minh.592077/page-96#post-17104307;
    Theo cảm nhận của tôi thì mọi người trong nhà "Hãy luôn là chính mình" và bản thân tôi luôn vui vẻ và sống với tinh thần có nhạc + tình yêu = thế giới không cần biết ngày mai ra sau...:)cá nhân tôi rất mong được tiếp đón lão @f319_thanyeu vui vẻ ở đây còn nếu lão muốn thi đấu tay đôi với tôi thì mình ra chỗ khác cũng được....ek ek ek :D!!!

    Last edited: 22/11/2015
    24hphep, chilee, traderdoclap3 người khác thích bài này.
  9. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 22/11/2015, Bài cũ: 22/11/2015 ---
    [​IMG]
    24hphep, traderdoclap, chilee1 người khác thích bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Tks bác Khoai , bài hát rất hay !
    Trong các mùa , mùa thu cũng là mùa em thích nhất , thời tiết mát mẻ ,cuối thu có hơi se lạnh của đông sắp đến , một chút tĩnh lặng man mát buồn nhưng thật bình yên . Mùa của những ký ức tuổi thơ với ngày đầu tiên đi học kg thể nào quên ... lá vàng rơi ...thật tuyệt !
    Hãy xem sự buồn - vui như một lẽ tất yếu của cuộc sống và sẵn sàng đón nhận mọi điều xảy đến với một tinh thần lạc quan , ta sẽ cảm thấy cuộc đời kg tệ hì hì :)



    Nhiều lúc ...chỉ muốn ...Ước là một đứa trẻ .....vô tư , kg biết lo, biết nghĩ ...để thấy cuộc sống thật bình dị...kg ồn ào , vội vã .. :-bd

    Nhưng ...để được yêu thương thật nhiều ... mà kg cần đáp trả có thật sự làm ta thấy hạnh phúc kg ? Với mình thì không vì cho đi yêu thương cũng là một niềm hạnh phúc .
    BIDV461, 24hphep, traderdoclap3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này