Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

4818 người đang online, trong đó có 525 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211099 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Uhm ...Tại chị cũng kg có nhiều thời gian nên thôi vậy. Mai mốt nếu cần chị nhờ em sau nhé , cảm ơn em . Chúc em và các SHIers đầu tư thành công nhé !
    Mà SHI giảm sàn 2 phiên rồi , nếu sàn thêm phiên nữa mà kg được cứu thì em lưu ý nha. Theo chị về dài hạn cũng kg lo vì sự tăng trưởng của nó cao nhưng tạm thời trong ngắn hạn sẽ khó bật lại vì có thể lái đã ra hết hàng.
    traderdoclapBIDV461 thích bài này.
  2. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Bọn em ra hết rồi. Chỉ còn hàng PHT giá 10 thôi:D
    traderdoclaptinh tam thích bài này.
  3. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Đừng Ví Tình Em

    Đừng ví tình em là giọt sương mai
    Bởi nắng lên rồi lại phôi phai đi mất
    Yêu thương sẽ chẳng biết đâu là thật
    Rồi sẽ lãng quên trong tất bật đời thường.

    Đừng ví tình em là một ánh dương
    Bởi những đêm trường sẽ chìm trong tăm tối
    Lỡ đâu nhớ nhung sẽ vô tình lạc lối
    Lại lỗi câu thề trong loạng choạng trăng đưa.

    Đừng ví tình em là một cơn mưa
    Chỉ mát lòng anh những ngày nắng hạn
    Biết đâu một ngày ngọt ngào vơi cạn
    Lại khiến tình mình đầy những đắng cay.

    Đừng ví tình em là một áng mây
    Chỉ đắm say trong những ngày lặng gió
    Bao nhiêu nồng nàn, sẻ chia, gắn bó
    Rồi sẽ hững hờ trôi về phía hư không.

    Đừng ví tình em là gì cả, được không
    Chỉ cần tấm lòng anh thương em, là đủ
    Em sẽ soi mình vào, và thầm nhủ
    Sẽ chẳng có yêu thương nào là cũ giữa hai ta.

    Thế giới ân tình rộng lớn bao la
    Nên thật ba hoa nếu ta cho rằng
    sẽ đi đến hết
    Em biết trái tim anh sẽ không mỏi mệt
    Để trái tim em cứ thế dệt ân tình…

    -Lê Hồng Mận -
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 29/11/2015, Bài cũ: 29/11/2015 ---
    traderdoclap, HoangL0ng2007BIDV461 thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Uhm ... vậy tốt rồi , SHI đã tăng quá nhiều thời gian qua .
    traderdoclap, HoangL0ng2007BIDV461 thích bài này.
  5. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    [​IMG]

    Nồng Nàn Phố
    November 27 at 2:59pm ·
    EM LÀM SAO CHO ANH SỐNG YÊN BÌNH?

    Một ngày anh còn ở đây em sẽ trân quý như 1 năm có anh... hâm ạ!

    Anh yêu...
    Đưa âu lo cho em... em cất bớt cho nào
    Anh chỉ được cười thôi không được buồn thêm một lần nào nữa cả
    Đưa mệt mỏi đổi cho em... em đưa bình yên ra trả
    Anh chỉ được nằm mơ yêu thương

    Đưa tay em dắt anh bước trên những con đường
    Đường quê mẹ thênh thang màu đất đỏ
    Đường quê em gầy guộc và bé nhỏ
    Nhưng đủ sức nâng chân anh kịp đến yên bình

    Anh yêu của em đừng lặng thinh
    Hãy nói em nghe những điều anh trải qua và cắn răng chịu đựng... những lần anh đau
    Hãy hát ca, vui cười và hôn lên em... hãy gạt đi những úa nhàu
    Những vết sạn anh ôm vào lòng lớn mãi
    Những nỗi sợ hãi xâm chiếm tình yêu chúng mình

    Ngủ đi anh ngày mai lại bình minh
    Em vẫn ở đây... hôn lên từng chỗ đau anh che giấu
    Đưa tất cả những gì làm khổ anh cho em... em ném qua bờ dậu
    Mặt trời lên rồi kìa anh!

    Anh yêu ơi
    Em sẽ lấy bàn tay bé nhỏ của em ra ôm lấy cuộc đời mỏng manh
    Ôm lấy một người đàn ông sắp tan vào mưa nắng
    Nằm lên đùi em... em hát ca xua đi thinh lặng
    Em âu lo, khổ đau luôn cả phần của anh

    Anh yêu
    Hãy thương và yêu chân thành
    Chúng ta sẽ nhân số ngày mình còn được bên nhau bằng yêu thương, nhung nhớ
    Em phải làm sao để san cho anh bớt nhịp tim và hơi thở
    ... Em chỉ còn biết ôm hôn anh!
    Anh yêu!

    P/s: Phù du như mây trôi, hãy trân quý nhau khi còn có thể
  6. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    "Phù du như mây trôi , hãy trân quý nhau khi còn có thể "
    Cảm ơn em , bài thơ hay lắm !
    Tình yêu kg là mãi mãi , nó chỉ có thể tồn tại khi con người ta biết chấp nhận nhau và sống vì nhau ... nó cần sự vị tha và hy sinh .
    Chúc em tuần mới nhiều an lành và hạnh phúc ! @};-%%-~o)
    Last edited: 30/11/2015
    traderdoclap, diephungBIDV461 thích bài này.
    BIDV461 đã loan bài này
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Chúc cả nhà một tuần mới tốt lành và may mắn nhé ! @};- %%- >:D< ~o) ~o) ~o)

    [​IMG]

    [​IMG]
    traderdoclap, diephungBIDV461 thích bài này.
  8. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác, chỉ có hòa hợp vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp.

    [​IMG]
    traderdoclap, diephungBIDV461 thích bài này.
  9. diephung

    diephung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Đã được thích:
    6.000
    ai day em gai cua BY a :D
  10. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Ca
    Cảm ơn chị. Chúc chị và cả nhà tuần mới vui vẻ, thành công

Chia sẻ trang này