Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

8293 người đang online, trong đó có 1048 thành viên. 11:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211088 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Chúc cả nhà ngày làm việc cuối tuần vui và như ý nhé .@};-%%->:D<~o)~o)~o)
    CK ai muốn bán thì có giá xanh , tím ; ai muốn mua thì có giá đỏ, FL ...:))

    [​IMG]

    annam2, traderdoclapBIDV461 thích bài này.
  2. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Binh Yen, annam2tinh tam thích bài này.
  3. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    HN cuối tuần mưa gió quá.
    Cái rét buốt đầu đông càng làm tê tái lòng người.
    Những hoài niệm cũ lại ùa về, chênh vênh, chống vắng.
    Vào ngôi nhà bình yên này để tìm lại chút yên bình cho CS.
    Chúc cả nhà 1 cuối tuần an lạc và hạnh phúc nhé!
    chilee, Binh Yen, BIDV4611 người khác thích bài này.
  4. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Thời gian trôi đi nhanh quá , mới đó mà đã Tháng 12 , sắp đến Noel ... rồi đón chào năm mới , ta thấy mình lại già đi ... hu hu X_X , nhưng lại vui vì thấy con mình ngày một khôn lớn :p. Và dù sao , mỗi ngày mới ...năm mới sẽ luôn mang đến một niềm hy vọng mới tốt đẹp hơn những thứ đã qua , CK cũng vậy.

    Hà Nội đã bước vào Đông , SG cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nên chắc cũng sắp lạnh rồi , chủ yếu là buổi tối, đêm và sáng sớm .

    Cuối tuần thư thả nghe Bằng Kiều hát ,có một chút buồn, tĩnh lặng ... nhưng thấy hay quá . Mời cả nhà vừa ngắm tuyết rơi vừa nghe nhạc thư giãn , cảm nhận một chút mùa đông đang về nhé .

    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và ấm áp nha @};-%%->:D<:p~o)~o)~o)







    %%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-%%-

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Last edited: 04/12/2015
    Vuthanhnguyen, 24hphep, chilee3 người khác thích bài này.
  5. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Bài này hay em nhỉ , ca sĩ hát cũng rất hay .

    @traderdoclap ở HN hén . Giờ mới đầu đông mà đã rét vậy ha bạn ? Mùa đông năm ngoái nghe nói rét lắm , người lớn thì kg sao nhưng người già và em nhỏ có lẽ chịu nhiệt kém hơn nên nghe chừng dễ bệnh bạn nhỉ .
    24hphep, chilee, diephung1 người khác thích bài này.
  6. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Bài này phổ thơ của Phố đó chị.
    Em gửi chị bài thơ của anh @Vuthanhnguyen
    CHIỀU LY BIỆT


    Thanh Nguyên.


    [​IMG]


    Chiều buồn chi , hỡi chiều , mây vần vũ

    Đất chẳng thấy trời bỡi mây phủ với sương che

    Cầm tay nhau hai đứa lắng lòng nghe

    Niềm tê tái loang trong chiều ly biệt


    Thái dương hỡi đừng đi - chân trời xám

    Và gió ơi hãy xua đuổi những vòm mây

    Ôi , chiều nay , em chỉ có hai bàn tay

    Không níu nổi hồn hoang mơ viễn xứ.


    Con đường nhỏ, dẫn về đâu - Vô định ...

    Nỡ quên sao , điếm cỏ, gốc sầu đông...

    Tình của em , ôi quá đỗi mênh mông

    Chẳng thay được giấc mơ trời phiêu lãng


    Thì thôi nhé, chia ly trong nhớ tiếc

    Gió từ đâu, sông Dịch ? buốt lạnh tê

    Cõi lý tưởng, hay là chốn u mê

    Xa cách lắm , nẻo về không hẹn trước...


    Thảng hoặc chiều Hạ rỗi 08/2014

    Thanh Nguyên

    **************
    --- Gộp bài viết, 04/12/2015, Bài cũ: 04/12/2015 ---
    Mới lạnh hai hôm nay thôi chị. Tưởng năm nay không có mùa đông cơ.
    Thèm ngô nướng quá đi:p
    chilee, diephung, traderdoclap1 người khác thích bài này.
  7. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.733
    Tks @BIDV461 và tác giả . Bài thơ hay quá em, rất cảm xúc. Bữa giờ mới được đọc mấy bài của anh Nguyên nhưng chị rất thích , ngôn từ đẹp, tình cảm trong bài thơ cũng rất đẹp và trong sáng nhưng không kém phần sâu sắc ,có sức chịu đựng rất lớn nên tuy có buồn đau da diết vì nhớ thương và chia ly nhưng kg bi lụy ...:DX_X
    ...
    Em đi để lại trời sương tuyết
    Nửa mảnh trăng ngà tê giá băng
    Ngai vàng son dựng xây từ độ
    Nhạt sắc phai màu em biết chăng ?
    Trích - Em Đi -Thanh Nguyên

    @BIDV461 ,
    Ngô nướng nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Mời cả nhà :p

    [​IMG]
    Vuthanhnguyen, chilee, cafeviet2 người khác thích bài này.
  8. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    Ngoài này đang
    mưa, rét. Được ăn ngô nướng này của chị sướng phải biết:D
    chilee, traderdoclap, cafeviet2 người khác thích bài này.
  9. BIDV461

    BIDV461 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    2.674
    CHIM SẺ KHÔNG BAY TRỞ VỀ

    Hơn hai mươi năm vẫn chưa trở về
    Gập đầu lạy mẹ để nhận mình có lỗi
    Ngồi trước mặt cha như một thằng đàn ông cho cha hỏi
    ... Những ngày xa nhà khổ quá không con?

    Trời ơi... giờ chỉ thèm được một lần cha đánh đòn
    Nằm thật im trên chõng tre mắt đầm đìa ngó mẹ
    Chạy thật nhanh lên triền đê rồi ao ước mình làm chim sẻ
    Có cánh bay viễn xứ... để trừng phạt một đời roi mây

    Nhân gian có trăm ngả mười phương nhưng có duy nhất đường trở về đây
    Cây đa bà nghỉ chân khi chợ chiều chưa vãn
    Vốc bùn đánh pháo nổ đùng đùng dọa thằng bạn
    Nó chết đúng ngày người yêu nó sang sông

    Hơn hai mươi năm vẫn chưa về ướm chân xuống cánh đồng
    Hỏi bông lúa mùa này miền Trung còn lũ lớn?
    Hỏi củ khoai năm nay quê nghèo còn hạn?
    Hỏi chính đứa giống mình: mày phải đứa tha phương?

    Vinh hoa đủ lắm rồi mới thấy mọi thứ vô thường
    Tiền bạc vô thường, vị danh vô thường, những xã giao đãi bôi vô thường quá đỗi
    Bây giờ chỉ ngửa lòng tay ra mà vàng vội
    Đường nào trở về nơi đã sinh ra?

    Hơn hai mươi năm vẫn chưa về nhà
    Dựa gốc cau hỏi mình còn hay mất?
    Cứ tưởng muốn thanh thản lòng là sụp gối cửa Phật
    Nào đâu... Phật cũng ở quê!
    Phật cũng nằm chõng tre... nghe mẹ hát ru bài hát ru năm cũ!

    Hơn hai mươi năm trợn mắt thức không dám ngủ
    Sợ giấc mơ con chim sẻ mỏi cánh lìa đàn!

    P/s: Nằm bên mẹ, nghe mùi mồ hôi cũ mới thấy đời thật nhẹ nhàng...
    (Nồng nàn Phố)
    chilee, diephung, traderdoclap2 người khác thích bài này.
  10. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Đời hạnh phúc khi anh được có em
    Người cho anh ấm êm cuộc đời
    Buồn hay vui em luôn kề bên anh
    Ôm thật chặt và nói anh đã có em.
    Trải qua bao thời gian ta mới được có nhau
    Cho dù phong ba ngàn giông tố
    Cám ơn em cho anh một tình yêu đó
    Anh nguyện ghi sâu vào tim.
    ĐK:
    Đừng xa anh nhé em đừng để thử thách chia đôi tình ta
    Đừng cho anh phải khóc vì em
    Vì anh không thể mất em không thể sống khi không còn em
    Người yêu ơi anh rất cần em.
    Hãy bên anh vì chính em là niềm tin cho cuộc đời anh
    Để anh thêm vững bước trên con đường anh đi
    Dù mai sau dù thế nào anh vẫn bên bên em trọn đời
    Nguyện yêu em mãi không đổi thay.
    chilee, tinh tam, BIDV4612 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này