Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

7952 người đang online, trong đó có 996 thành viên. 09:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211080 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    ĐỪNG nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ chị ơi! ;));));));))@};-@};-@};-@};-@};-
  2. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Hihihi...không wen đc đâu chị! Vì mình thương nhau nên nhớ nhớ nhau hoài.... lun á!. Em phục chị ghê luôn, chị luôn cân đối thời gian và tình cảm giữa công việc, gia đình, bạn bè và còn giao lưu, sưu tầm bổ sung kiến thức nữa. Mỗi ngày chị lên FB và DĐ đều đặn để chia sẻ và cập nhật thông tin. Em chưa làm đc như vậy...hic hic... chị thật là giỏi!@};-@};-@};-%%-%%-
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Uhm , ở đời quan trọng nhất là nghĩa tình . nên chỉ cần là chân tình , sẽ sinh ân tình , quên sao được em nhỉ . :)
    Èo , có gì mà phục em . Tại con em còn nhỏ nên vậy thôi , vài năm nữa chúng lớn , em sẽ có nhiều thời gian hơn .
    Chúc em và cả nhà cuối tuần vui nhé ! @};-%%->:D<
    BIDV461, suutapdoco, cafeviet3 người khác thích bài này.
  4. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Thế thì chị ấy mới là @Binh Yen , @tinh tam
    Chúng mình còn phải học dài đấy.
    BIDV461, suutapdoco, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  5. 24hphep

    24hphep Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2015
    Đã được thích:
    811
    Vâng ạ, em cũng hy vọng là vậy. Em kg phải khen lấy lòng đâu chị, thời gian biểu như chị ít ai đc như thế, dù bận công việc, bận gia đình thế nào chị vẫn dành thời gian để giao lưu chia sẻ với bạn bè, vẫn dành thời gian để bổ sung kiến thức, chị sắp xếp thời gian rất hài hòa. Chứ như em đây bận là lặn mất tăm...hihihi.

    Chị còn nhớ hôm em không đăng nhập được, đã mấy tháng rồi em kg kiểm tra tài khoản, cty chứng khoán cũng thay đổi toàn bộ giao diện, bổng hôm đó đăng nhập vào tài khoản còn lớ ngớ với giao diện mới thì phát hiện có một số tiền nhỏ trong TK kg hiểu từ đâu mà có, kg biết có ai như em kg? chưa quá già đã lẩm cẩm rồi, em phải kiểm tra lại lịch sử giao dịch mới biết thì ra là lúc trước em bán hết cp rút tiền ra làm việc khác nhưng còn giữ lại một ít trong TK mà kg nhớ luôn. Ngay lúc thị trường rớt dưới 600 em kg biết làm gì ngứa tay mua một mã ghẻ lở u nhọt trong lúc thị trường ngày nào cũng đỏ hoe mà TK của em lúc bán em nó tăng đc hơn 18% đúng là hay kg bằng hên luôn chị. Em cứ cười thầm hoài...hihihi
    --- Gộp bài viết, 13/12/2015, Bài cũ: 13/12/2015 ---
    Đúng rồi bạn, phải cố gắng như chị BY mới đc.
    BIDV461, SuSuCaRot, suutapdoco2 người khác thích bài này.
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.558
    Chúc cả nhà thân yêu một tuần mới an lành , hạnh phúc , niềm vui đong đầy với TK của mình nhé ! @};-%%->:D<~o)

    [​IMG]
    BIDV461, SuSuCaRot, suutapdoco1 người khác thích bài này.
  7. traderdoclap

    traderdoclap Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2015
    Đã được thích:
    1.640
    Cám ơn BY nhé!
    Chúc BY và cả nhà tuần mới may mắn và đầu tư thành công.
    SuSuCaRot, suutapdocoBinh Yen thích bài này.
  8. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740

    Lời Ru Con Của Người Yêu Cũ
    Tác giả: Phạm Ngà
    Dừng chân bất chợt, lắng nghe
    Tiếng ru mới mẻ gọi về xa xôi
    Điệu ru quen thuộc bao đời
    Mà xao xuyến mãi bồi hồi tiếng ru

    Một thời thân thiết dạo xưa
    Người con gái ấy bây giờ ru đây
    Tròng trành tiếng gió gọi mây
    Nửa ru bé ngủ, nửa lay gọi lòng

    Con thuyền nói với dòng sông
    Cánh cò nói với mênh mông nắng chiều
    Thời gian nói với tình yêu
    Buồn vui lại nói những điều buồn vui
    Xin đừng ai nữa như tôi
    Chuyện không đâu để bùi ngùi tháng năm
    Hẳn như cách trở xa xăm
    Thì tôi ru khẽ, ru thầm cùng em
    Ngủ yên, cho bé ngủ yên
    Và người cha ấy vững bên chiến hào
    Qua bao sông rộng núi cao
    Tiếng ru dẫu ở nơi nào cũng thương

    Chẳng làm con nhện tơ vương
    Bao con đường vẫn một đường quanh nôi
    Lời ru như lửa bừng soi
    Bên nhau ấm những cuộc đời chia xa
    Để lòng mãi mãi thiết tha
    Dẫu cho ai đó vượt qua chính mình .
  9. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Viết Cho Người Yêu Cũ
    Tác giả: Tâm An
    Có những điều không thể nói cùng nhau
    Nên cứ mãi nặng lòng như thế đó
    Người ra đi. Và trái tim bỏ ngỏ
    Hư ảo tình buồn xa vắng tựa trăm năm…

    Kỷ niệm là gì ? Đôi lúc phải khóc thầm
    Khi chạnh nhớ vòng tay ngày xưa cũ
    Hoa tím tơi bời trong màn mưa cuối vụ
    Mình chia tay như chưa gặp bao giờ .

    Khát vọng mệt nhoài. Vỡ vụn những ước mơ
    Lòng tan nát – khu vườn sau cơn bão
    Em lắng nghe tiếng thở dài cao ngạo
    Thấy thương mình như con sóng cô đơn…
  10. cafeviet

    cafeviet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/01/2015
    Đã được thích:
    5.740
    Chỉ Muốn Một Lần Gặp Người Yêu Cũ
    Tác giả: Tiểu Tử HK
    Chỉ muốn một lần hai đứa được gặp nhau
    Từ ngày chia tay, người ta thế nào?
    Mình rất muốn biết!
    Thỉnh thoảng trong lòng, nỗi nhớ vẫn da diết
    Về một bóng hình ngày trước từng chung đôi

    Chỉ muốn một lần gặp lại người ấy thôi
    Hỏi thăm người ta bây giờ sống có tốt,
    Người đến sau có làm tim trầy xước,
    Vết thương lòng ngày ấy đã lành chưa?

    Chỉ muốn một lần tìm về cảm xúc xưa
    Từ đây về sau sẽ thôi không nhắc nữa
    Chuyện của chúng mình giờ trở thành quá khứ
    Nhưng vẫn ngóng chờ từng tin tức người ta

    Chỉ muốn một lần được mình cùng uống cafe
    Cùng kể nhau nghe về người mình đang thích
    Nhắc lại chuyện xưa hai đứa cười khúc khích
    Tự an ủi rằng chúng mình chẳng có duyên

    Chỉ muốn gặp lại người đang cố tìm cách quên
    Nhưng chẳng thể khi ta thành người yêu cũ
    Tự nhắc với lòng phải luôn ghi nhớ
    Gặp lại người xưa...
    Chắc chắn sẽ rất buồn...

Chia sẻ trang này