Hãy luôn là chính mình!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Binh Yen, 29/03/2015.

8052 người đang online, trong đó có 1107 thành viên. 14:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 211307 lượt đọc và 2179 bài trả lời
  1. Nathan1005

    Nathan1005 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    27/03/2015
    Đã được thích:
    82
    TT xanh mấy hôm rồi, em thấy nhẹ cả người ~o)

    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  2. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    “Để tôi nghĩ cách xem sao”
    [​IMG]
    Thiền Phật Giáo

    Đêm đó đã rất khuya, một đôi vợ chồng cao tuổi tìm đến một khách sạn ở khu du lịch hỏi thuê phòng. Người lễ tân, một thanh niên trẻ nhã nhặn đáp: “Xin lỗi, khách sạn chúng tôi đã kín khách, không còn chỗ nào cả”. Song, khi thấy bộ dạng mệt mỏi và thất vọng của 2 vị khách, người lễ tân lại nói: “Tuy nhiên, để tôi nghĩ cách xem sao…”.

    Anh đương nhiên không muốn họ tiếp tục phải đi gõ cửa từng khách sạn mà xem ra cũng đã kín đặc người trong thị trấn, rồi cuối cùng phải ngồi vật vạ đâu đó bên lề đường suốt cả đêm. Vậy nên, anh dẫn hai vị khách ấy đến một gian phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ: “Đây không phải gian phòng tốt, nhưng lúc này tôi chỉ có thể làm được đến vậy”.

    Ngày hôm sau, khi hai vị khách đến thanh toán, người lễ tân từ chối: “Không cần, vì đó chỉ là phòng nghỉ của tôi, cho ông bà mượn tạm qua đêm. Chúc ông bà lên đường may mắn”. Hóa ra, cả đêm hôm đó người lễ tân đã không ngủ mà ngồi làm việc trong quầy. Hai vị khách vô cùng cảm động. Khi họ đã đi khỏi, anh tiếp tục bận rộn với công việc của mình và quên hẳn chuyện đó. Không ngờ một ngày kia, anh nhận được một tấm vé máy bay cùng thư mời đến New York làm việc. Hóa ra hai vợ chồng già ấy thuộc hàng tỷ phú, sau khi quay về họ quyết định mua hẳn một khách sạn sang trọng để kinh doanh và mời người lễ tân tốt bụng đến làm quản lý với niềm tin chắc chắn anh sẽ làm rất tốt công việc này.

    Đó là câu chuyện truyền kỳ về người giám đốc đầu tiên của chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới Hilton. Nó nhắc nhở chúng ta rằng: Nếu biết yêu thương đồng loại, nếu con người đối đãi với nhau bằng chân tình, bất cứ việc gì cũng có thể “nghĩ cách xem sao…”
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.778
    Rất hân hạnh được chào đón 2 người bạn mới .Mình rất vui và cảm ơn các bạn vì đã ghé thăm nơi này. @};- Không có gì tiếp đãi, xin mời hai bác và cả nhà uống ly nước cho mát ạ :p:drm1
    Xin mọi người cứ tự nhiên và thoải mái như nhà của mình. Hy vọng nơi đây sẽ đem lại cho các bạn chút bình yên và thư giãn sau bảng điện đầy căng thẳng.:drm1


    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 15/04/2015, Bài cũ: 15/04/2015 ---
    [​IMG]
    Last edited: 15/04/2015
  4. okeck16

    okeck16 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2015
    Đã được thích:
    5.256
    Uh thank bác chủ ! @};-
    Nước mát quá ...!
    Thư thả rồi em sẽ cùng các bác đàm đạo sau ạ ! :)
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.778

    Không thể có một nguyên nhân duy nhất hay một con người duy nhất tạo ra hạnh phúc hay khổ đau cho ta. Muốn nắm vững điều đó, cần phải có một tầm nhìn thật bao quát, trên toàn diện mọi sự vật, và biết mở rộng sự hiểu biết của ta về hiện thực. Nói như thế để thấy rằng những gì ta đang sống là kết quả của vô lượng nguyên nhân và điều kiện liên kết với nhau.

    Vậy thì, thật hết sức hoài công khi quy lỗi cho một kẻ nào đó chẳng hạn, một kẻ duy nhất nắm giữ quyền lực tạo ra cảnh huống khổ sở cho ta. Vì lý do vừa kể, hãy thay đổi cách cư xử đừng để thốt lên : « tại vì lỗi của kẻ khác », hoặc là « tại vì lỗi của hoàn cảnh đưa đẩy ».
    Cách nhận thức hiện thực như thế là sai lầm. Chính ta phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc sống của ta, dù tốt lành hay tệ hại cũng thế. Đó là quy luật của nghiệp, quy luật của nguyên nhân và hậu quả, quy luật ấy áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người. Hiểu biết và chấp nhận quy luật ấy sẽ giúp ta tìm được an bình trong tâm thức.


    (ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA)

    [​IMG]
    Last edited: 16/04/2015
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.778
    Chấp nhận các quả báo của đời mình không có nghĩa là buông tay mà phải là sống nhẫn nại, an nhiên, đúng đắn mà chuyển hóa để sớm tẩy trừ nghiệp khổ đau, tích công đức an lành hạnh phúc.
    (ST)

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 16/04/2015, Bài cũ: 16/04/2015 ---
    [​IMG]
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.778
    %%->:D<:drm1:drm1:drm1

    [​IMG]
  8. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    @ all ,xin hãy nhìn xem bức ảnh muốn nói gì nha...
    Công ty cây xanh đề nghị ******* điều tra vụ lột vỏ cây xà cừ

    35 cây xà cừ bị cạo và đẽo vỏ trên các tuyến phố theo kiểm đếm của Công ty Cây xanh Hà Nội. Đơn vị này đã có văn bản đề nghị ******* thành phố vào cuộc điều tra để xử lý những người cố tình phá hoại cây.
    [​IMG]
    Theo thống kê có 35 cây xà cừ trên các tuyến phố ở thủ đô bị lột vỏ, Công ty cây xanh đã đề nghị ******* Hà Nội vào cuộc điều tra.Ảnh: Bá Đô

    Liên quan đến việc hàng chục cây xà cừ trên đường Lê Duẩn, Kim Mã, Láng bị đẽo vỏ, sáng 16/4, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó tổng Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết qua kiểm tra đến hết ngày 15/4, công ty phát hiện 35 cây xà cừ bị lột vỏ, những vết vỏ bị lột có kích thước khoảng 20x30 cm.

    Cụ thể, tuyến đường Lê Duẩn có 9 cây xà cừ bị lột vỏ; 5 cây tại đường Láng, 18 cây tại phố Kim Mã và 3 cây trên đường Phạm Văn Đồng.

    Ông Hưng cũng cho biết thêm, tại nơi vỏ cây bị lột có những vết chém ăn vào đến phần gỗ của cây, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Đơn vị đang cho người theo dõi, kiểm tra và vận động người dân trên các tuyến phố bảo vệ cây xanh, không xâm hại bằng hình thức lột vỏ.

    Để tình trạng tương tự không tái diễn, Công ty Cây xanh Hà Nội vừa có văn bản đề nghị ******* thành phố vào cuộc điều tra, phát hiện người xâm hại để xử lý theo quy định hiện hành. Ngoài ra, người dân phát hiện hành vi xâm hại cây xanh có thể gọi về đường dây nóng tiếp nhận thông tin của công ty: 043.9764540.

    Bá Đô
  9. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Cây khóc,người khóc ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cô gái đổ máu lên thân cây để thực hiện bộ ảnh "hàng cây chảy máu".
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cúng gọi hồn cây đã chết.
  10. suutapdoco

    suutapdoco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Đã được thích:
    4.317
    Nguyên Chánh thanh tra sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tuyệt thực nếu HN không làm rõ vụ cây xanh
    [​IMG]

    Ông Cường, nhà ông đã nhiều đời sinh sống ở Hà Nội: “Trước đây, tôi nguyên là Chánh Thanh tra Sở Quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Đã có hơn 40 năm công tác trong ngành thanh tra.”

    “Từ ngày tôi sinh ra đã thấy trước nhà có 3 cây xà cừ ,1 cây muồng, cây phượng. Khoảng ngày 13 hay 15/3, tôi không nhớ rõ lắm, thì họ đến đây lén lút chặt cây. Tổng cộng là 6 cây cổ thụ đã bị chặt. Trước nhà tôi là 3 cây xà cừ, khoảng 70-80 tuổi, đường kính cây hơn 80cm. Chẳng ai biết tuổi chính xác của cây, nhưng từ ngày tôi sinh ra đã thấy nó ở đó, ít nhất nó cũng hơn tuổi tôi.” – ông Cường trình bày bức xúc.

    Ông Cường cho hay, số cây trên không hề bị cong vênh, sâu mục nhưng vẫn bị đè ra chặt hạ vào ban đêm khi tất cả người dân đã đi ngủ.

    Ông Cường tuyên bố: "Nếu sau đợt thanh tra mà kết quả không làm rõ được trách nhiệm vụ chặt cây này thuộc về ai, ai phải chịu trách nhiệm và thành phố không hoàn trả lại cây xanh cho chúng tôi. Cho những người dân khu nhà 33, Quang Trung thì tôi sẽ tuyệt thực. Tôi sẵn sàng tuyệt thực nếu thành phố không làm rõ.”

    --- Gộp bài viết, 16/04/2015, Bài cũ: 16/04/2015 ---
    Tặng em Bình Yên ,mong các mã của em & cả nhà luôn màu này nha!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này